Quỹ tranh 'Butta sweet life' trao 35 bức tranh tặng Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức

Tròn đúng một tháng kể từ khi tổ chức chương trình tặng tranh đầu tiên cho Bệnh viện K – cơ sở 2 Tam Hiệp - Hà Nội, sáng 14-12, Quỹ tranh 'Buttta sweet Life' thuộc Mạng xã hội Phật giáo (www.butta.vn) tiếp tục hành trình 'ngọt ngào cùng chia sẻ' trao tặng 35 bức tranh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Những năm vừa qua, mặc dù ngành y tế Việt Nam đã nhận được sự đầu tư lớn, tuy vậy những hình ảnh chật chội, đông đúc và ngột ngạt là ấn tượng ban đầu tại hầu hết các bệnh viện. Điều đó khiến không ít người cảm thấy “sợ”, ám ảnh khi thường xuyên phải đi thăm khám, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hoặc bệnh hiểm nghèo. Làm thế nào để giảm áp lực, giúp người dân cảm thấy yên tâm khi tới bệnh viện là câu hỏi khiến họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức luôn trăn trở.

 Trao tặng 35 bức tranh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Trao tặng 35 bức tranh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Nổi danh với tác phẩm "Vỏ tương lai" (Cover of Future) - bức tranh đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn làm quà tặng cho các đoàn đại biểu giáo hội Phật giáo trên thế giới trong dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 tại Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức tự hứa với mình sẽ mang nghệ thuật đến với các bệnh viện Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, họa sĩ Kim Đức đã thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng, tổ chức trồng hàng triệu cây xanh trên nhiều vùng cả nước; đặc biệt tháng 9-2019, Trung tâm Phát triển thế giới thêm xanh do họa sĩ Kim Đức làm giám đốc đã phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức Chương trình hòa nhạc và đấu giá tranh gây quỹ “Chung tay trồng rừng Việt Nam”. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ quỹ tranh của nhiều họa sĩ tên tuổi Việt Nam, thu được hơn 5 tỷ đồng và tổ chức trồng hàng triệu cây xanh cho các tỉnh miền Trung bị cháy rừng từ Nghệ An tới Phú Yên.

 Chương trình tặng tranh Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Chương trình tặng tranh Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức.

Ngày 14-11-2020, lần đầu tiên Quỹ tranh “Butta sweet life”, thuộc Mạng xã hội phật giáo Việt Nam đã trao tặng 35 bức tranh đầu tiên tại Bệnh viện K – cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Những ánh mắt lấp lánh của đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây khi ngắm nhìn những bức tranh của các họa sĩ Việt Nam, khiến họa sĩ Kim Đức rất xúc động và vững tin vào con đường đã chọn. Hôm nay, sau đúng một tháng, 35 bức tranh tiếp tục được trao tặng Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức – đơn vị thứ hai nhận được món quà tinh thần vô giá này.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức là bệnh viện công lập hạng 3 tại Hà Nội. Với quyết tâm đổi mới, trong thời gian gần đây, Ban giám đốc bệnh viện cùng đội ngũ y bác sĩ không ngừng xây dựng, triển khai quy trình khám, chữa bệnh hiệu quả cho người dân địa phương. Bệnh viện đặc biệt chú trọng đầu tư, tuyên truyền và vận động cán bộ công nhân viên cùng người dân tham gia các hoạt động gìn giữ môi trường cho bệnh viện, trồng nhiều cây và hoa tạo không gian xanh và bầu không khí trong lành trong khuôn viên. Do vậy, đón nhận 35 bức tranh từ các họa sĩ Việt Nam trong chương trình “Butta Sweet Life”, sẽ góp phần thay đổi diện mạo bệnh viện mang tính chiều sâu.

 Những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam đã mang lại sự mới mẻ.

Những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam đã mang lại sự mới mẻ.

Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo của bệnh viện, những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ Việt Nam đã mang lại sự mới mẻ, ấm áp cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân nơi đây. Đó chính là động lực để họa sĩ Kim Đức tiếp tục hành trình tặng tranh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức. Với chất liệu sơn dầu, dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ, hình ảnh con người và cảnh sắc Việt Nam thể hiện qua từng bức vẽ, mang đến sự sinh động, muôn màu của cuộc sống. Từ đó góp phần giảm căng thẳng cho đội ngũ y tế, nâng cao tỷ lệ khám chữa bệnh thành công. Đặc biệt, giúp người bệnh cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống và giảm áp lực khi thường xuyên phải đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ tranh thiện nguyện “Butta sweet Life” trao tặng 100 cuốn tiểu thuyết “Xứ Đoài Mây trắng” của cố nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng – một trong những cuốn sách đầy tính nhân văn cao cả viết về sự vươn lên không ngừng trong cuộc sống của người dân Xứ Đoài nói riêng, người dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cho các bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

Chuỗi chương trình tặng tranh cho các bệnh viện là một hành động tốt đời đẹp đạo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Mạng xã hội phật giáo Butta nói riêng luôn hướng tới. Với trọng trách của một người sáng lập Mạng xã hội phật giáo Butta, họa sĩ Kim Đức mong muốn sẽ có thêm nhiều bệnh viện được tặng tranh. Từ ý tưởng của mình, họa sĩ tin tưởng sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng với Quỹ tranh “Butta sweet life” quan tâm, sẻ chia đến cộng đồng, nhất là lĩnh vực y tế.

XUÂN MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quy-tranh-butta-sweet-life-trao-35-buc-tranh-tang-benh-vien-da-khoa-huyen-my-duc-646607