Quyết định chia tay mối tình 6 năm để kết hôn với một anh thợ điện, người mà tôi chỉ mới gặp vài lần

Năm nay tôi 28 tuổi, một độ tuổi đủ trưởng thành để biết ai thực sự phù hợp với mình. Tôi hiện làm kế toán cho một công ty tư nhân với mức thu nhập khá ổn định. Mối tình kéo dài 6 năm của tôi kết thúc khiến chính tôi cũng không ngờ được.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người yêu cũ của tôi, Nghĩa, là một chàng trai giàu có và có địa vị. Có biết bao cô gái mong muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi từng nghĩ mình rất may mắn khi được Nghĩa chọn làm người yêu. Tuy nhiên, sau khi yêu nhau, tôi nhận ra rằng chúng tôi có quá nhiều điểm không hợp nhau. Nghĩa rất bận rộn với công việc vì giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Thời gian đầu, anh vẫn dành thời gian cho tôi, nhưng sau nửa năm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Anh ngày càng bận rộn và ít quan tâm đến tôi hơn. Những ngày lễ, tôi thường phải tự tổ chức vì anh quá bận.

Nhiều lần tôi muốn chia tay người yêu hoàn hảo này, nhưng không thể làm được. Mọi người xung quanh đều nói rằng để tìm được một người như Nghĩa là rất khó. Họ khuyên tôi nên chấp nhận anh ấy vô tâm vì đổi lại, anh ấy tài giỏi và có tương lai đảm bảo. Vì vậy, dù phải đấu tranh nhiều, tôi vẫn ở lại bên anh suốt 6 năm. Ngoài việc Nghĩa vô tâm, anh không có khuyết điểm nào khác. Chúng tôi đã có quan hệ trước hôn nhân, và tôi không muốn kết hôn với người khác để rồi bị chỉ trích về việc không còn trinh tiết. Có lẽ tôi không tự tin với tình yêu của mình nên đã gắn bó với Nghĩa, người duy nhất có thể đảm bảo cho tôi một tương lai an toàn.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi trong vòng một tháng. Tôi vẫn nhớ rõ ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau, Nghĩa bận rộn và chỉ nhắn tin xin lỗi, hứa sẽ bù đắp sau. Tôi không buồn nhiều vì đã quen với việc có người yêu mà như không. Đêm đó, nhà tôi bị chập điện và tôi cần hoàn thành bản báo cáo cho sáng hôm sau. Tôi đành gọi thợ sửa điện, hy vọng có ai đó đến giúp dù đã muộn.

Đó có lẽ là duyên số, người đến sửa điện lại là cậu bạn học cùng cấp ba. Sau khi sửa xong, chúng tôi ngồi lại nói chuyện và cậu ấy thổ lộ đã thích tôi từ lâu. Vì buồn, tôi mời cậu bạn uống rượu. Trong hơi men, tôi đã tự nguyện trao thân cho cậu ấy. Cậu bạn nhẹ nhàng và quan tâm tôi rất nhiều, khác hẳn Nghĩa. Sau đêm đó, tôi quyết định chia tay Nghĩa và bắt đầu mối quan hệ với anh thợ điện. Anh sẵn sàng đến bên tôi bất cứ khi nào có thể, điều đó khiến tôi hạnh phúc vô cùng.

Chỉ sau hai tháng, tôi đồng ý làm người yêu và kết hôn với anh thợ điện. Giờ đây, chúng tôi đã có một đứa con 3 tuổi và một cuộc sống hạnh phúc. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi điên, nhưng chỉ ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được quyết định đó. Một người con gái không cần một người đàn ông giàu có, chỉ cần một người đàn ông chân thành và dành thời gian cho mình là đủ.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/quyet-dinh-chia-tay-moi-tinh-6-nam-de-ket-hon-voi-mot-anh-tho-dien-nguoi-ma-toi-chi-moi-gap-vai-lan/20240713033753606