'Quyết không từ bỏ!'...

Hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Việt Nam tại Aff Suzuki Cup 2020 đã gặp khó, khi phải nhận 2 bàn thua trước tuyển Thái Lan ở trận lượt đi bán kết tối 23-12-2021.

CÚ VẤP NGÃ XUI RỦI...

Có thể nói, trong hơn 10 phút đầu của trận đại chiến giữa Tuyển Việt Nam và Thái Lan đã khá nóng với nhiều pha tranh chấp căng thẳng ngay từ giữa sân. Công bằng mà nói, tuyến giữa của tuyển Thái Lan trong trận đấu này chơi tốt hơn, khi mà nhiều pha chuyền bóng, ban bật chính xác để cầm nhịp trận đấu; song, khi mất bóng, họ cũng không ngần ngại áp sát, không ngại va chạm, phạm lỗi, thậm chí có nhiều tiểu xảo xấu xí để ngăn cản các tuyển thủ Việt Nam lên bóng...

Trong một thế trận ngang ngửa, giằng co, thì ở phút 13, từ một tình huống phản công của tuyển Thái Lan, bóng được chuyền bổng lên phía trên, thật ra đây là một đường chuyền hỏng vì bóng không đến chân đồng đội mà lại đến chân Hồng Duy đang lui về hỗ trợ phòng ngự... Trong tình thế đó, Hồng Duy lại vấp ngã, để bóng trôi qua, theo đà đang băng lên của ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin, để anh kịp sút tung lưới Việt Nam khi mà Nguyên Mạnh cũng đã lỡ nhịp không kịp băng ra cản phá...

Ít nhất có 2 cú sút của Quang Hải đã hướng thẳng vào khung thành tuyển Thái Lan trong trận đấu này

Ít nhất có 2 cú sút của Quang Hải đã hướng thẳng vào khung thành tuyển Thái Lan trong trận đấu này

Bị dẫn trước khá sớm, khiến đoàn quân áo đỏ tỏ ra nôn nóng hơn trong những thời gian sau đó, để lại nhận tiếp bàn thua thứ hai cũng do chính Chanathip lập công từ 1 pha phối hợp ban bật nhanh vào trung lộ...

…VÀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG MAY MẮN

Bị dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Việt Nam vẫn thi đấu rất quyết tâm trong thời gian còn lại của hiệp 1 và suốt hơn 45 phút của hiệp 2 để mong có bàn thắng vào lưới của tuyển Thái Lan...

Công tâm mà nói, lẽ ra thì ít nhất có 2 cú sút của Quang Hải đã hướng thẳng vào khung thành tuyển Thái Lan trong trận đấu này, nhưng không may là 1 đã chạm vào cột dọc và 1 quả sau đó lại chạm vào xà ngang, khiến nhiều người tiếc nuối, vì nếu cả 2 cú sút này thành công thì tuyển Việt Nam đã có thể cân bằng thế trận với tuyển Thái Lan; thậm chí cơ hội có thể đã vượt qua Thái Lan nếu như trọng tài trận đấu này bắt công tâm hơn.

Nói đúng hơn, trọng tài Saoud Al-Alda đã không đúng, khi "bỏ qua" quả phạt đền khi mà Quang Hải bị hậu vệ Thái Lan chèn ngã trong vòng cấm, hay ít ra là từ lỗi chạm tay của hậu vệ Thái Lan ngay sau tình huống đó...

Trong nhiều tình huống khác, như trường hợp Theerathon Bunmathan đã đánh tay vào mặt Quang Hải ngay trước mặt trọng tài biên bị "lờ" đi hay rõ ràng hơn khi hành động quá phi thể thao của thủ môn Chatchai Bootprom lao ra khỏi khu vực 16m50 để rượt đuổi níu kéo Văn Toàn phản công mà chỉ bị thẻ vàng... Nói chung, cách cầm còi của vị vua áo đen đã gây nhiều tranh cãi mà lẽ ra cần có sự công tâm hơn trong 1 trận đấu đỉnh cao của 2 ứng cử viên một giải đấu AFF cup!

"QUYẾT KHÔNG TỪ BỎ!"...

Ngay sau trận đấu kết thúc, Quang Hải xứng đáng là người thủ lĩnh khi vẫn bình tĩnh động viên từng đồng đội và đã có câu trả lời với báo chí khi cho rằng: "Vẫn còn 90 phút ở trận lượt về, chúng tôi quyết không từ bỏ"...

HLV Park Hang Seo cũng đã phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Tôi không muốn nói về trọng tài, ông ấy biết rõ nhất, ông ấy nên xem lại băng hình trận đấu này... Với chúng tôi vẫn còn 90 phút ở lượt về, tôi sẽ xốc lại tinh thần các cầu thủ để chuẩn bị cho trận lượt về. Khoảng cách 2 bàn, chúng tôi có thể san lấp được".

Ông cũng đã không trách các cầu thủ, mà cho rằng bóng đá không thể tránh những sai lầm, tôi nghĩ các cầu thủ đã cố gắng hết sức!...

Vâng, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn tin tưởng các chiến binh sao vàng không chùn bước, không từ bỏ để vượt qua những khó khăn này. Và cũng cầu mong rằng thầy trò Park Hang Seo sẽ may mắn hơn để có thể tiếp tục đi hết hành trình bảo vệ ngôi vương Aff Suzuki Cup 2020.

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/129293/quyet-khong-tu-bo