Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa 'thanh thiên, bạch nhật' đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tuy nhiên, với trách nhiệm trước nhân dân, các trinh sát hình sự Công an xã Đại Thanh đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án sau hơn 140h trốn chạy.

Từ dấu hiệu nghi vấn

Liên quan đến vụ án trên, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hưng (SN 2005, trú tại thôn Hữu Từ, xã Đại Thanh),

Trước đó, ngày 4/6, tại nhà chị Trịnh Thị T (SN 1992) trú tại đội 8 thôn Thượng Phúc xảy ra vụ trộm cắp tài sản… Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đại Thanh đã khẩn trương ghi lời khai của người bị hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, chị T kể lại, khoảng hơn 7h ngày 4/6, chị rời khỏi nhà đi làm. Trước khi đi, chị cẩn thận kiểm tra lại khóa cửa. Khoảng 15h30 cùng ngày, như thường lệ, chị về nhà. Khi vào bên trong, chị tá hỏa phát hiện chiếc két sắt đã bị đập tan, toàn bộ số tài sản bị lấy trộm khoảng 600 triệu đồng gồm 4 triệu đồng và 40 chỉ vàng. Theo chia sẻ của chị T, toàn bộ số tài sản trên là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng chị sau nhiều năm lao động vất vả và tiền vay của hai bên nội ngoại để sửa chữa lại ngôi nhà sau nhiều năm đã xuống cấp.

“Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, ngôi nhà đã bị xáo trộn; két sắt bị phá hỏng bằng công cụ chuyên dụng, các tủ chứa đồ cũng bị lục tung” - một điều tra viên cho biết.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng.

“Qua rà soát camera tại hiện trường, phát hiện đối tượng đeo khẩu trang che mặt, mặc quần áo chống nắng để che giấu các đặc điểm nhận dạng; che biển kiểm soát … Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, chúng tôi nhận định đối tượng có sự nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước, biết rõ thói quen sinh hoạt của gia chủ và cố tình né tránh các góc khuất, có nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh sự truy xét vụ việc từ cơ quan Công an" - Trung tá Lê Xuân Hoa, cán bộ Công an xã Đại Thành chia sẻ về những phút đầu phá án.

Một cuộc họp khẩn ngay tại hiện trường được thiết lập. Các trinh sát lập tức chia thành nhiều mũi, một mũi khám nghiệm tỉ mỉ từng dấu vết để lại; các mũi còn lại rà soát hệ thống camera an ninh của các hộ gia đình xung quanh và các tuyến đường độc đạo ra vào xã.

Hành trình gian khổ đuổi hình bắt bóng nhằm theo dấu chân đối tượng

Sau khi gây án, đối tượng di chuyển lòng vòng: Từ Thượng Phúc (xã Đại Thanh) di chuyển xuống xã Thường Tín, theo đường 1A lên Ngọc Hồi, Văn Điển (xã Thanh Trì). Sau đó, đi vào thôn Huỳnh Cung, Bằng A, Bằng B, đường bờ sông, các ngõ ngách tại phường Hoàng Liệt nhằm cắt đuôi việc truy vết của cơ quan Công an.

Với quyết tâm bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại, Ban chỉ huy Công an xã Đại Thanh đã căng mình rà soát trên 300 camera nằm trên 30km dọc tuyến đường di chuyển của đối tượng đã được các trinh sát hình sự rà soát tỉ mỉ không để bỏ sót lọt. Chân dung của đối tượng đã dần hiện ra.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nguồn tin do nhân dân cung cấp và sự thông thuộc địa bàn “như lòng bàn tay” của lực lượng trinh sát, chân dung đối tượng dần được phác họa.

Đối tượng là Nguyễn Văn Hưng từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật tài sản với án 5 năm tù vừa trở lại địa phương thời gian gần đây.

Sau khi thực hiện vụ trộm cắp tài sản, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Đúng 12h ngày 10/6 - tròn 144 giờ kể từ khi nhận được tin báo, các trinh sát phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại 71 Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo tổ chức bắt giữ.

Tại trụ sở cơ quan Công an, ban đầu đối tượng quanh co, lì lợm, không thừa nhận hành vi phạm tội. Song bằng lý luận sắc bén các trinh sát đã khiến đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ trộm táo tợn tại thôn Thượng Phúc vào ngày 4/6 và khai nhận nơi cất giấu tang vật của vụ việc. Cơ quan Công an đã dẫn giải đối tượng Hưng tới hiện trường và thu hồi lại toàn bộ số tài sản đã lấy của gia đình chị T.

Suốt 6 ngày đêm ròng rã, khái niệm "thời gian" đối với các cán bộ Công an xã Đại Thanh dường như không tồn tại. Đó là 144 giờ các chiến sĩ gạt lại phía sau giấc ngủ tròn giấc, những bữa cơm vội vã bên lề đường, căng mình dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng 6 để rà soát tỉ mỉ từng mét đường; lật giở từng khung hình của hơn 300 chiếc camera trên lộ trình dài 30km. Áp lực đè nặng lên vai người lính hình sự không chỉ là khối tài sản lớn – mồ hôi nước mắt cả đời của người dân, mà lớn hơn cả là danh dự của lực lượng, là lời hứa, là câu trả lời phải mang về cho nhân dân xã Đại Thanh.

Xuân Mai - Văn Tuyến

Nguồn CAND: https://cand.vn/ra-300-camera-bat-doi-tuong-pha-ket-sat-trom-600-trieu-dong-post813641.html