Ra mắt ca khúc 'chữa lành', Tùng Dương khuyên người trẻ 'sống thảnh thơi'

Bài hát được đánh giá là lời động viên tinh tế gửi đến thế hệ trẻ đang chịu áp lực từ mạng xã hội, sự kỳ vọng của gia đình, xã hội và chính bản thân.

Từng ra mắt 6 album riêng, tổ chức 10 liveshow và sở hữu hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn, Tùng Dương cho biết anh luôn sẵn sàng đồng hành cùng người trẻ như một cách “hồi đáp” cho chính thanh xuân của mình. (Ảnh: NVCC)

Từng ra mắt 6 album riêng, tổ chức 10 liveshow và sở hữu hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn, Tùng Dương cho biết anh luôn sẵn sàng đồng hành cùng người trẻ như một cách “hồi đáp” cho chính thanh xuân của mình. (Ảnh: NVCC)

Tối 7/5, ca sỹ Tùng Dương tái xuất với một bài hát mới mang âm hưởng tự sự “Đừng buồn phiền nữa” của nhạc sỹ trẻ Nguyễn Thương.

Với ca từ: “Cuộc đời là vậy nào biết trước mai/ Người nào mà chẳng có lúc sai/ Ðôi khi vấp ngã giúp ta nhìn lại/ Ðừng vì chuyện nhỏ mà xé rách to/ Cuộc đời của mình hãy tự vẽ giấc mơ/ Em ơi cứ sống sao cho thảnh thơi…", ca khúc được ví như một liều thuốc chữa lành mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các bạn trẻ, giúp họ vượt qua áp lực và tìm kiếm được sự cân bằng trong cuộc sống của chính mình.

Giọng hát nhiều trải nghiệm của Tùng Dương cộng với phần âm nhạc mới mẻ của Darrys và JustaSuy thuộc nhóm sản xuất của nhạc sỹ Justatee, đem đến một khoảng lặng cho mỗi người dừng lại một chút để nhìn lại những vấp ngã đã qua, những khó khăn trước mắt để cố gắng bước tiếp vượt lên và thành công.

Nguyễn Thương cho biết khi sáng tác “Đừng buồn phiền nữa” đã nghĩ ngay đến giọng hát nhiều nội lực và cảm xúc của Tùng Dương. Và thật may mắn cho nhạc sỹ trẻ khi được đàn anh nhận lời thể hiện ca khúc mới lần này.

Cho đi cũng là nhận lại, Tùng Dương ở tuổi hơn 40 không đặt nặng việc phải tìm truyền nhân mà chú tâm hơn đến việc truyền cảm hứng. Anh không giấu giếm việc thích được cộng tác với người trẻ để mong nhận những năng lượng sống, năng lượng sáng tạo từ họ.

Tự nhận mình là người khó tính, cầu toàn trong âm nhạc lẫn đời thường, nên trước khi quyết định chuyện gì Tùng Dương cũng chọn lọc kỹ. Với Nguyễn Thương, nam ca sỹ thấy được ở nhạc sỹ trẻ sự cầu thị và nắn nót trong mỗi ca từ.

 Ca sỹ Tùng Dương và êkip thăm các em học sinh tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: NVCC)

Ca sỹ Tùng Dương và êkip thăm các em học sinh tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: NVCC)

Theo đạo diễn Trần Lâm Phước Tài, khán giả theo dõi MV sẽ được du hành qua nhiều chiều không gian từ thành phố, tới vùng núi xa xôi của Tổ quốc. Đặc biệt, những cảnh quay thực tế tại trường mầm non Khong Hin, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Khi quay MV tôi sống ở Điện Biên dù chỉ có một đêm nhưng được nhận rất nhiều bài học cho chính mình. Phải thấy hoàn cảnh khó khăn về vật chất và cơ sở hạ tầng của huyện vùng cao mới thấy được sự cố gắng, hy sinh của các thầy cô và các em học sinh ở đây. Các bạn trẻ, ai còn đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn, sợ thất bại hoặc từng thất bại mà không dám đứng lên, hãy một lần tới những nơi này để lắng nghe, để nhìn những con người kiên cường bằng xương bằng thịt ở ngôi trường này mà có thêm động lực, thêm yêu đời và nỗ lực cho những ngày kế tiếp”./.

Nhạc sỹ Nguyễn Thương sinh năm 1995 quê Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Anh là tác giả các ca khúc: "Khát vọng là người Việt," "Đóa hồng chơi vơi" (trong chương trình "Anh trai say hi"), "Màu nước mắt," "Tự tâm" (Nguyễn Trần Trung Quân), "Duyên duyên số số" (Du Uyên), "Nắng lung linh," "Tạm biệt năm cũ qua"...

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ra-mat-ca-khuc-chua-lanh-tung-duong-khuyen-nguoi-tre-song-thanh-thoi-post1037198.vnp