Ra mắt nhà bạn trai sắp cưới, thấy anh chồng tương lai, tôi bủn rủn buột miệng nói 5 từ khiến tất cả quay lại nhìn với ánh mắt đáng sợ
Cả căn phòng lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Bạn trai tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì. Còn người đàn ông kia chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé toang không khí.
Ngày tôi nhận lời yêu anh, tôi đã tin rằng mình gặp đúng người đàn ông tử tế và xứng đáng để gửi gắm cuộc đời. Anh hiền lành, điềm đạm, luôn quan tâm và che chở tôi. Sau hơn một năm gắn bó, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi gật đầu đồng ý mà không chút đắn đo, bởi với tôi, đây là mối tình chân thành và ấm áp nhất.
Cuối tuần trước, anh bảo sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi hồi hộp chuẩn bị, mua quà cẩn thận, váy áo chỉnh tề, trong lòng không ngừng tưởng tượng cảnh được bố mẹ anh yêu thương, chấp nhận. Nhưng tôi không thể ngờ, cái buổi ra mắt ấy lại khiến tôi bàng hoàng đến mức run rẩy.
Khi bước vào ngôi nhà khang trang, tôi lễ phép chào hỏi từng người. Bố mẹ anh đều niềm nở, còn bảo tôi cứ tự nhiên như con trong nhà. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, thân tình. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, tôi như bị sét đánh khi cánh cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông bước vào.

Tôi không nghĩ anh lại xuất hiện trong ngày trọng đại này. Ảnh minh họa
Anh ấy mặc sơ mi trắng, dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Tôi chết lặng, tim đập thình thịch, toàn thân bủn rủn. Đó chính là người đàn ông mà tôi từng có một quá khứ khó quên – người đã từng làm trái tim tôi tan nát cách đây 3 năm. Và trớ trêu thay, anh ta lại là anh trai ruột của bạn trai tôi.
Trong khoảnh khắc bàng hoàng ấy, tôi không kìm được mà thốt lên năm từ:
“Sao anh lại ở đây?”
Cả căn phòng lặng đi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Bạn trai tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì. Còn người đàn ông kia chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như muốn xé toang không khí.
Thật ra, trước đây tôi từng yêu anh trai của bạn trai. Khi ấy, tôi còn trẻ, cả tin và trao đi tất cả tình cảm. Nhưng anh ta chỉ xem tôi như trò vui. Sau vài tháng, anh ta rời đi không một lời giải thích, để lại tôi với nỗi đau ê chề. Phải mất rất lâu tôi mới vực dậy, rồi tình cờ gặp bạn trai hiện tại – em trai của anh ta. Tôi không hề biết giữa họ có mối quan hệ máu mủ, vì chúng tôi quen nhau ở thành phố khác, hoàn cảnh hoàn toàn tách biệt.
Giờ đây, khi sự thật lộ diện, tôi rơi vào thế khó xử tột cùng. Mặt tôi nóng bừng, tay run lên. Tôi không biết nên nói thế nào cho phải, cũng không thể kể hết chuyện cũ trước mặt gia đình bạn trai.

Bạn trai ngồi lặng nghe, rồi thở dài. Anh bảo cần thời gian suy nghĩ. Ảnh minh họa
Anh trai anh im lặng, nhưng đôi mắt như muốn thách thức tôi. Còn bạn trai thì nắm chặt tay tôi, hỏi khẽ: “Em quen anh trai anh à?” Tôi lí nhí gật đầu, không thể chối bỏ. Mẹ anh hơi sững lại, còn bố anh chỉ nhìn tôi, chưa vội đưa ra lời nhận xét nào.
Không khí hôm ấy căng thẳng đến ngột ngạt. Tôi ước gì có thể biến mất ngay lập tức.
Trên đường về, bạn trai im lặng rất lâu. Rồi anh mới cất giọng trầm buồn:
– Tại sao em không nói với anh từ trước?
Tôi nghẹn lời. Làm sao tôi có thể ngờ rằng hai người lại là anh em ruột? Tôi đâu hề cố tình giấu giếm. Tôi chỉ nghĩ chuyện quá khứ đã chôn vùi, không muốn nhắc lại.
Tôi giải thích tất cả, kể rằng tôi và anh trai anh từng quen nhau ngắn ngủi, rồi bị anh ta phụ bạc. Tôi nói rõ mình đã đau khổ thế nào và phải mất nhiều năm mới dám mở lòng. Tôi khẳng định với bạn trai rằng hiện tại anh mới là người tôi yêu thương thật sự, còn người kia chỉ là quá khứ tăm tối mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại.
Bạn trai ngồi lặng nghe, rồi thở dài. Anh bảo cần thời gian suy nghĩ. Tôi hiểu, với đàn ông, việc biết vợ sắp cưới từng có quan hệ tình cảm với anh trai ruột chắc chắn là cú sốc không hề nhỏ.
Mấy hôm nay, lòng tôi rối bời. Tôi không biết rồi tình yêu này sẽ đi về đâu. Nếu anh chấp nhận bỏ qua, chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng nếu anh không vượt qua được sự thật ấy, có lẽ tôi buộc phải chấp nhận buông tay.
Tôi vẫn yêu anh, vẫn mong được làm dâu trong ngôi nhà ấy. Nhưng tôi cũng không thể thay đổi quá khứ. Có những chuyện trên đời thật trớ trêu, trốn tránh thế nào cũng không thoát được.
Giờ tôi chỉ còn biết cầu mong bạn trai nhìn vào tình cảm hiện tại, vào sự chân thành mà tôi dành cho anh để cho tôi một cơ hội. Bởi sau tất cả, tôi đã hiểu rõ, chỉ có anh mới là người tôi muốn cùng đi hết cuộc đời này.
Tâm sự của độc giả!