Ra mắt sách '10h sáng Chủ Nhật' của nhà báo Tô Phán

Sáng 11/9/2025, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp cùng Hội Nhà báo Hà Nội và Tạp chí Công dân & Khuyến học tổ chức lễ ra mắt cuốn sách '10h sáng Chủ Nhật' của nhà báo Tô Phán. Ấn phẩm hơn 400 trang được xem như một 'món quà nhỏ', gửi gắm thông điệp sống chậm lại, trân quý tình người trong nhịp sống vội vã hôm nay.

"10h sáng Chủ Nhật" là tập tản văn dung dị nhưng sâu lắng, được viết từ chính trải nghiệm đời thường của tác giả. Qua 49 câu chuyện, cuốn sách khắc họa những miền ký ức tuổi thơ, tình cảm gia đình, bạn bè, và cả những suy tư trước những vấn đề xã hội hiện đại.

 Cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của nhà báo Tô Phán.

Cuốn sách "10h sáng Chủ Nhật" của nhà báo Tô Phán.

Nhà báo Tô Phán chia sẻ: "Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày có 24 tiếng, luôn ồn ào, bộn bề và đôi khi khiến ta phải chạy theo guồng quay hối hả. Tôi mong rằng ở một thời điểm nào đó, mỗi người có thể dừng lại, lắng lại để suy nghĩ, để chiêm nghiệm và để lắng nghe chính cảm xúc của mình trước những sự kiện đã và đang diễn ra.

"10h sáng Chủ Nhật" chia thành bốn phần (Miền ký ức, Nơi luôn chờ ta về, Hương vị cuộc sống và Những lát cắt) tựa như bốn góc nhìn đan xen, cùng tạo nên một bức tranh giàu nhân văn, đậm chất chiêm nghiệm.

Giữa phố xá ồn ào, những trang viết của Tô Phán giống như lời nhắc nhở khe khẽ: hãy đi chậm lại, lắng nghe chính mình và giữ lấy lòng nhân ái. Ở đó, người đọc bắt gặp nỗi day dứt từ những tháng ngày cơ cực, cả những ký ức ấm áp về cha mẹ, bạn bè, và sự sẻ chia nhỏ bé mà lớn lao.

 Nhà báo Tô Phán ký tặng sách cho độc giả.

Nhà báo Tô Phán ký tặng sách cho độc giả.

Mỗi câu chuyện đều toát lên niềm tin: dù cuộc đời nhiều khổ đau, "tình người" vẫn là ánh sáng nâng con người đứng dậy sau giông bão. Và trên hết, đó còn là lời nhắn nhủ hãy luôn nhớ về gia đình, về cha mẹ, về ông bà, để trân trọng và biết ơn, bởi gia đình chính là điểm khởi hành của mỗi người, cũng là nơi chốn bình yên để trở về.

"Trong cuộc đời, không phải lúc nào mọi điều cũng diễn ra như ta mong muốn. Vì vậy, trong cuốn sách này, tôi gửi gắm những bài viết, những kỷ niệm cùng những chiêm nghiệm về cuộc sống, với tâm thế rằng chúng ta nên nhìn đời bằng một ánh mắt trong sáng hơn. Hãy biết gạn lọc, khơi trong để nhận ra rằng quanh ta vẫn có rất nhiều người tử tế, sống tốt, sống đẹp", nhà báo Tô Phán chia sẻ.

Với "10h sáng Chủ Nhật", nhà báo Tô Phán đã gửi gắm một quan niệm sống giản đơn mà sâu sắc: sống yêu thương, sống tử tế và giữ niềm tin vào điều thiện trong cuộc đời.

Nhà báo Tô Phán, tên thật là Tô Quang Phán, sinh năm 1961. Ông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Với nhiều năm gắn bó cùng nghề báo, ông được đồng nghiệp và bạn đọc biết đến qua giọng văn dung dị, chân thực và giàu cảm xúc trong từng trang viết.

Theo TTXVN

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ra-mat-sach-10h-sang-chu-nhat-cua-nha-bao-to-phan-postid426340.bbg