Ra sức cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Trải qua 30 năm, các cựu học viên Khóa 26 Sĩ quan Biên phòng (SQBP), Trường Đại học Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng) công tác trải khắp các địa bàn biên giới, hải đảo, ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài lực lượng BĐBP. Trong đó, nhiều đồng chí đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng.

Các học viên Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng (niên khóa 1994-1997). Ảnh: Tư liệu

Các học viên Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng (niên khóa 1994-1997). Ảnh: Tư liệu

Vượt khó khăn, vượt gian khổ

Vào những ngày đầu thu tháng 8/1994, 267 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ của BĐBP làm nhiệm vụ trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc đã trúng tuyển vào Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng.

Những ngày đầu nhập học, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn; điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt là đặc trưng của vùng đất “Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì”; mùa Hè thì nắng như thiêu, như đốt, mùa Đông thì lạnh cắt da, cắt thịt. Tuy vậy, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường Đại học Biên phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo mọi điều kiện tốt nhất và không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm bám sát đơn vị, dìu dắt, giúp đỡ, chăm lo mọi mặt để từng bước bảo đảm cho các học viên có những điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện, phấn đấu...

Tại Trường Đại học Biên phòng, các học viên đã được các thầy, cô giáo truyền thụ những kiến thức về các biện pháp công tác biên phòng; thực hành dã ngoại trên vùng núi Ba Vì lịch sử, được nghiên cứu về truyền thống vẻ vang của dân tộc, QĐND Việt Nam, lực lượng BĐBP... Cùng với đó, các cán bộ quản lý tiểu đoàn, đại đội rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh của những người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Mặc dù điều kiện vật chất còn rất khó khăn, thiếu thốn nhưng tình cảm thầy trò thật sâu nặng, khắc ghi sâu đậm trong tâm trí mỗi học viên. Sau 3 năm miệt mài phấn đấu rèn luyện, học tập, các học viên Khóa 26 tốt nghiệp ra trường, trở thành những SQBP thực thụ, tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin và nghị lực của tuổi thanh xuân. Những sĩ quan trẻ ngày ấy, với hành trang là kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường, đã khoác ba lô, tạm biệt mái trường thân yêu. Họ chia tay nhau về công tác tại các miền biên cương, vùng biển, đảo, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Phát huy tinh thần tận hiến, vì dân phục vụ

Ngày tựu trường cách đây 30 năm, Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng gồm 267 đồng chí; kết thúc khóa học có 264 đồng chí tốt nghiệp ra trường, trong đó có 3 đồng chí tốt nghiệp loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy, 261 đồng chí được phong quân hàm Thiếu úy. Tất cả 264 đồng chí đều được kết nạp Đảng. Thời gian trôi qua, do yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện khách quan và hoàn cảnh gia đình, một số đồng chí đã chuyển ngành, nghỉ chính sách; 17 đồng chí đã qua đời vì bệnh tật, tai nạn.

Khóa 26 SQBP hiện có nhiều đồng chí đang đảm nhiệm các cương vị chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị, tiêu biểu là: 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, 1 đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, 9 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng và tương đương, 6 đồng chí giữ chức vụ Chính ủy, 15 đồng chí giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và tương đương. Tại Học viện Biên phòng hiện có 1 đồng chí giữ chức vụ Phó Chính ủy; 41 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy cấp phòng và tương đương. Đặc biệt, toàn Khóa 26 có 1 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng; 57 đồng chí được thăng quân hàm cấp Đại tá; 5 đồng chí có học vị Tiến sĩ.

Đại diện cựu học viên Khóa 26 SQBP tặng quà thân nhân đồng chí Hoàng Xuân Khôi, cựu học viên Khóa 26 (qua đời năm 2007), ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Phạm Quyết Thắng

Đại diện cựu học viên Khóa 26 SQBP tặng quà thân nhân đồng chí Hoàng Xuân Khôi, cựu học viên Khóa 26 (qua đời năm 2007), ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Phạm Quyết Thắng

Các đồng chí chuyển sang công tác ở các ngành khác vẫn luôn phát huy truyền thống của những người lính mang quân hàm xanh, tiếp tục học tập, phấn đấu và đạt được nhiều thành tích, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, như các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam; Lỳ Bá Thái, Phó Bí thư Thường trực huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; Tôn Thất Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng)... Bên cạnh đó, các đồng chí được nghỉ chính sách cũng luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống BĐBP, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho quê hương, đất nước, luôn nêu cao tinh thần tận hiến, tận tâm, tận lực, một lòng vì nhân dân phục vụ.

Có được những thành tích đó, thế hệ học viên Khóa 26 SQBP càng hiểu rõ và trân trọng hơn bày tỏ tình cảm tri ân, lòng biết ơn vô hạn đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP, cũng như cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng BĐBP, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương; đặc biệt là Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Biên phòng (sau này là Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng).

30 năm trở về với yêu thương!

Sau 30 năm kể từ khi nhập trường, Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng được trở về tề tựu dưới mái trường xưa, như những đứa con đi xa lâu ngày được trở về với gia đình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học viên, một thời trai trẻ, sôi nổi, hồn nhiên, để được gặp lại các thầy, cô giáo, các chú, các anh là những cán bộ quản lý, chỉ huy, gặp lại đồng chí, đồng đội, bạn bè, kể cho nhau nghe về quãng thời gian phấn đấu và trưởng thành của mỗi người sau bao năm xa cách. Cuộc gặp mặt sau 30 năm không thể đông đủ như lúc nhập trường, mái tóc của nhiều học viên đã điểm bạc, nhưng tình cảm của của các học viên với nhà trường, với các thầy, cô giáo, với các đồng chí cán bộ quản lý, công nhân viên của nhà trường vẫn xanh mãi theo thời gian, vẹn nguyên, trân trọng như ngày nào.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên cho biết: “Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày tựu trường, các học viên Khóa 26 SQBP tặng nhiều công trình cho Học viện Biên phòng trị giá hơn 600 triệu đồng. Các học viên Khóa 26 còn trao những phần quà kính tặng các thầy cô giáo, cán bộ quản lý và tặng quà các đại biểu, học viên của Học viện Biên phòng. Cũng nhân dịp này, Khóa 26 SQBP tổ chức thăm hỏi, trao 25 phần quà, trị giá gần 100 triệu đồng tặng thân nhân và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường Đại học Biên phòng, cán bộ quản lý Tiểu đoàn 1, giai đoạn 1994-1997 và thân nhân các đồng chí cựu học viên Khóa 26 SQBP đã qua đời”.

Thời gian qua đi, cuộc sống hiện đại đang có nhiều đổi thay, nhưng dù ở bất kỳ đâu, trên cương vị công tác nào, mỗi cựu học viên Khóa 26 SQBP, Trường Đại học Biên phòng vẫn luôn ghi nhớ, trân quý và biết ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý, nhân dân địa phương... Thế hệ học viên Khóa 26 SQBP sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện, phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Phạm Quyết Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ra-suc-cong-hien-cho-su-nghiep-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post479825.html