Rác thải 'bức tử' sông Châu Me Đông

Rác thải tràn ngập, phủ đầy mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc là thực trạng ô nhiễm đang diễn ra tại sông Châu Me Đông (đoạn chảy qua xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức thu gom, nhưng vẫn bất lực vì lượng rác quá lớn.

Tình trạng rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên sông Châu Me Đông (đoạn chảy qua xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra suốt nhiều năm qua, trở thành “bài toán” nan giải cho chính quyền địa phương.

Tình trạng rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên sông Châu Me Đông (đoạn chảy qua xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra suốt nhiều năm qua, trở thành “bài toán” nan giải cho chính quyền địa phương.

Đặc biệt là mỗi khi thủy triều dâng lên, rác theo con nước tràn vào sông, sau đó không thoát ra được nên đọng lại, chất chồng lên nhau như bãi chôn lấp lộ thiên.

Đặc biệt là mỗi khi thủy triều dâng lên, rác theo con nước tràn vào sông, sau đó không thoát ra được nên đọng lại, chất chồng lên nhau như bãi chôn lấp lộ thiên.

Theo ghi nhận của PV, hai bên bờ và trên sông Châu Me Đông ngập tràn các loại rác thải nhựa khó phân hủy như: túi nilon, thùng xốp, bóng đèn thủy tinh, thùng sơn, cam chứa dầu nhớt...

Theo ghi nhận của PV, hai bên bờ và trên sông Châu Me Đông ngập tràn các loại rác thải nhựa khó phân hủy như: túi nilon, thùng xốp, bóng đèn thủy tinh, thùng sơn, cam chứa dầu nhớt...

Rác thải dồn ứ, tạo thành mảng lớn trôi nổi bồng bềnh trên sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Rác thải dồn ứ, tạo thành mảng lớn trôi nổi bồng bềnh trên sông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, rác thải ùn ứ tại khu vực này đã nhiều năm qua. Rác thải chủ yếu do các cảng cá, cơ sở đóng tàu dọc theo sông Kinh Giang và cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu) xả thải ra môi trường rồi trôi dạt tấp vào sông Châu Me Đông.

Theo người dân địa phương, rác thải ùn ứ tại khu vực này đã nhiều năm qua. Rác thải chủ yếu do các cảng cá, cơ sở đóng tàu dọc theo sông Kinh Giang và cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu) xả thải ra môi trường rồi trôi dạt tấp vào sông Châu Me Đông.

Ông Trần Hùng Mạnh (trú xã Bình Châu) cho biết, mỗi khi thủy triều dâng lên, rác theo con nước tràn vào sông Châu Me Đông, sau đó không thoát ra được nên đọng lại và ngày càng nhiều lên.

Ông Trần Hùng Mạnh (trú xã Bình Châu) cho biết, mỗi khi thủy triều dâng lên, rác theo con nước tràn vào sông Châu Me Đông, sau đó không thoát ra được nên đọng lại và ngày càng nhiều lên.

“Dọc theo sông Châu Me Đông là các hồ nuôi tôm của người dân các xã Tịnh Hòa và Bình Châu. Việc rác thải ùn ứ lâu ngày đã gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, gây khó khăn trong việc nuôi trồng thủy sản của người dân”, ông Mạnh nói.

“Dọc theo sông Châu Me Đông là các hồ nuôi tôm của người dân các xã Tịnh Hòa và Bình Châu. Việc rác thải ùn ứ lâu ngày đã gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, gây khó khăn trong việc nuôi trồng thủy sản của người dân”, ông Mạnh nói.

Đặc biệt, khu vực cửa sông Châu Me Đông chảy ra biển là Quốc lộ 24B (đoạn thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) được xem là cửa ngõ cho du khách cũng như người dân đi huyện đảo Lý Sơn. Do đó, việc rác thải ùn ứ ngay tại khu vực cửa sông, bên cạnh Quốc lộ gây mất mỹ quan.

Đặc biệt, khu vực cửa sông Châu Me Đông chảy ra biển là Quốc lộ 24B (đoạn thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) được xem là cửa ngõ cho du khách cũng như người dân đi huyện đảo Lý Sơn. Do đó, việc rác thải ùn ứ ngay tại khu vực cửa sông, bên cạnh Quốc lộ gây mất mỹ quan.

Bà Nguyễn Thị Hương (xã Bình Châu) cho hay, rác ở đây chủ yếu là các loại khó phân hủy, ngày nắng nóng, mùi hôi thối càng khủng khiếp hơn. Mọi người đi mua đồ ở chợ gần đó cũng phải bịt mũi kín mít vì bầu không khí ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Hương (xã Bình Châu) cho hay, rác ở đây chủ yếu là các loại khó phân hủy, ngày nắng nóng, mùi hôi thối càng khủng khiếp hơn. Mọi người đi mua đồ ở chợ gần đó cũng phải bịt mũi kín mít vì bầu không khí ô nhiễm. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

 Rác thải phủ kín cả mặt nước.

Rác thải phủ kín cả mặt nước.

Ông Phùng Bá Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) thừa nhận, việc rác thải bủa vây trên sông Châu Me Đông gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nhưng để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này là cực kỳ khó.

Ông Phùng Bá Vương - Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) thừa nhận, việc rác thải bủa vây trên sông Châu Me Đông gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản của người dân đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nhưng để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này là cực kỳ khó.

“UBND xã đã nhiều lần huy động các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và người dân thu gom, xử lý rác tại khu vực này. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau rác lại tiếp tục trôi dạt vào như cũ. Lượng rác mỗi ngày đổ về đây quá lớn nên chính quyền xã cũng khó giải quyết triệt để”, ông Vương nói thêm.

“UBND xã đã nhiều lần huy động các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và người dân thu gom, xử lý rác tại khu vực này. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau rác lại tiếp tục trôi dạt vào như cũ. Lượng rác mỗi ngày đổ về đây quá lớn nên chính quyền xã cũng khó giải quyết triệt để”, ông Vương nói thêm.

Rác thải ‘bức tử’ sông Châu Me Đông. Video clip: Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/rac-thai-buc-tu-song-chau-me-dong-post1662305.tpo