Rạch Giá: 3 trẻ té sông, 1 trẻ mất tích

Liên quan đến vụ 3 trẻ té sông tại khu vực cầu cảng đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá (Kiên Giang), đến 13 giờ ngày 1-12, em Trần Kim Ngọc (8 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy. Hiện em Nguyễn Phạm Trường Vũ (5 tuổi) và Nguyễn Phạm Trường Linh (3 tuổi) đã qua cơn nguy hiểm, đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-11, tại khu vực cầu cảng đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá xảy ra vụ việc 3 chị em ruột gồm Trần Kim Ngọc, Nguyễn Phạm Trường Vũ, Nguyễn Phạm Trường Linh té sông.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại, khi phát hiện 3 đứa trẻ ngồi chơi trên tấm xốp rơi xuống sông, người dân gần khu vực đó đã nhanh chóng cứu hộ, vớt được Nguyễn Phạm Trường Vũ và Nguyễn Phạm Trường Linh, sau đó nhanh chóng báo lực lượng chức năng đến hiện trường để tìm em Trần Kim Ngọc.

Khu vực cầu cảng đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) - nơi 3 trẻ té sông.

Khu vực cầu cảng đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) - nơi 3 trẻ té sông.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được em Trần Kim Ngọc. Đến 13 giờ ngày 1-12, em Trần Kim Ngọc vẫn chưa được tìm thấy.

Chị Phạm Thị Kim Ngân - mẹ ruột của 3 em cho biết: “Sáng 30-11, Ngọc xin mẹ dẫn hai em đi chơi. Tôi không biết các con đến chơi tại khu vực cầu cảng nên không ngăn cản. Sau đó, tôi được báo tin các con té sông, chỉ cứu được hai con trai còn con gái không tìm được. Tôi chỉ mong sớm tìm thấy được thi thể con gái Trần Kim Ngọc”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Ngân cùng các con sống nhờ tình thương của mọi người.

3 con của chị chưa có giấy khai sinh, gia đình nghèo nên không được đi học. Chồng chị Ngân làm nghề đi ghe biển, gia đình ở nhà trọ trên đường Đông Hồ, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá.

Tin và ảnh: THẾ LỰC

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/rach-gia-3-tre-te-song-1-tre-mat-tich-11677.html