Rắn độc bò vào nhà, người cha cứu con bị rắn cắn thiệt mạng

Ngày 23-8, lãnh đạo UBND thị trấn Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận anh Y.Q.N.K. (37 tuổi), người dân địa phương, đã qua đời sau khi bị rắn độc cắn.

Theo thông tin từ gia đình, sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 9/8. Trong đêm khuya yên tĩnh, anh Y.Q.N.K. nghe tiếng con trai kêu la hoảng hốt vì phát hiện rắn bò vào nhà.

Ngay lập tức, anh bật dậy và lao tới bảo vệ con trai, đánh đuổi con rắn. Tuy nhiên, trong quá trình xua đuổi, anh không may bị một con rắn cạp nia cắn vào cổ chân. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, gia đình nhanh chóng đưa anh Y.Q.N.K. đến Trung tâm Y tế huyện Krông Năng để cấp cứu.

Trong quá trình xua đuổi rắn cứu con, anh K không may bị một con rắn cạp nia cắn vào cổ chân và tử vong sau đó.

Trong quá trình xua đuổi rắn cứu con, anh K không may bị một con rắn cạp nia cắn vào cổ chân và tử vong sau đó.

Tại đây, do vết thương quá nghiêm trọng và độc tố của rắn cạp nia lan nhanh, anh Y.Q.N.K. đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM để tiếp tục điều trị. Sau đó, anh được đưa về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do nọc độc quá mạnh, anh Y.Q.N.K. đã không thể qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 23/8.

Lãnh đạo UBND thị trấn Krông Năng cho biết, theo lời kể của gia đình, hôm xảy ra sự việc có tới hai con rắn cạp nia bò vào nhà. Trong cơn hỗn loạn, anh Y.Q.N.K. đã đánh chết một con, còn con rắn kia đã nhanh chóng bỏ chạy.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ran-doc-bo-vao-nha-nguoi-cha-cuu-con-bi-can-can-thiet-mang-202408231712048616.html