Real cực kỳ nguy hiểm trong 10 phút cuối

Real Madrid thường chơi hay trong khoảng thời gian cuối trận khiến đối thủ không kịp trở tay và Man City là nạn nhân mới nhất.

Ngay cả Toni Kroos cũng không thể tin trước cách Real Madrid ngược dòng hạ Man City ở bán kết Champions League rạng sáng 5/5 (giờ Hà Nội). Trên trang cá nhân, Kroos viết: "Đội bóng này là trò đùa".

"Los Blancos" có sự tập trung cao độ. Đặc biệt 10 phút cuối là khoảng thời gian thầy trò HLV Carlo Ancelotti thường làm nên chuyện. Đối thủ không được phép lơ là khi tiếng còi mãn cuộc chưa vang lên. Man City là đội bóng hiểu rõ nhất điều này.

Pep Guardiola "rất gần" với trận chung kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp bất chấp Rodrygo có bàn gỡ ở phút 89. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng mặt chỉ trong phút chốc.

 Real Madrid luôn duy trì sự tập trung cao độ suốt cả trận. Ảnh: Reuters.

Real Madrid luôn duy trì sự tập trung cao độ suốt cả trận. Ảnh: Reuters.

Thời điểm vàng

Có cảm tưởng như Real Madrid mất tất cả. Họ bị Man City dẫn trước 0-1 tới phút 89 của trận lượt về bán kết Champions League. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti khi ấy cần 2 bàn để đưa trận đấu sang hiệp phụ, trong bối cảnh không có Casemiro, Toni Kroos và Luka Modric trên sân.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian 2 phút, Real cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch và thậm chí suýt chút nữa hạ gục Man City trong giờ thi đấu chính thức. Không phải đợi lâu, sau khi hiệp phụ bắt đầu, Karim Benzema bị Ruben Dias phạm lỗi trong vòng cấm. Real được hưởng quả phạt đền và tiền đạo người Pháp không mất bất kỳ sai lầm nào sút tung lưới thủ thành Ederson đưa "Los Blancos" vào chung kết.

Có lẽ chính bản thân các cầu thủ Real cũng không thể giải thích được vì sao họ trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy. Trong khoảng thời gian 2 phút, Real từ thế thua bỗng vùng lên và khiến Man City choáng váng. Đó chính là phép thuật kỳ lạ tại sân Santiago Bernabeu, thứ đã đưa đội bóng vào trận chung kết và có cơ hội giành chiến thắng "Decimocuarta" (danh hiệu Champions League thứ 14 trong lịch sử CLB - PV).

Real là bậc thầy của những màn lội ngược dòng mùa này. Trận gặp Man City không phải lần đầu tiên họ làm được như vậy. Có 4 trận đấu cúp của Real từ đầu mùa đều phải kéo dài tới hiệp phụ: Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha, Elche ở Copa del Rey, Chelsea và Manchester City ở Champions League.

Tại La Liga, Real tự kéo mình thoát khỏi vực thẳm nhờ những bàn gỡ muộn hoặc các bàn thắng được ghi trong 10 phút cuối của thời gian thi đấu chính thức: Rayo Vallecano (0-1, Benzema phút 83), Valencia (2-2, Vinicius phút 86, Benzema phút 88), Levante (3-3, Vinicius phút 87), Sevilla (2-1, Vinicius phút 87) và Sevilla (2-3, Nacho phút 82).

Real cũng từng tạo nên chiến thắng kịch tính ở vòng bảng Champions League mùa này. Kịch bản khá quen thuộc khi Rodrygo vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ở phút 89 để giúp Real có chiến thắng trong trận mở màn vòng bảng trước Inter Milan.

 Real Madrid tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kinh điển. Ảnh: Reuters.

Real Madrid tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kinh điển. Ảnh: Reuters.

Sự tàn nhẫn

Một khi ghi bàn, Real sẽ không dừng lại. Trong lúc đối thủ còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra, đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ tiếp tục tung ra cú đánh thứ 2 có mức sát thương cao. Họ làm chính xác điều đó trước Man City của Pep Guardiola.

Tính toán từ máy tính của UEFA trước thời điểm Real có bàn gỡ chỉ ra với tổng tỷ số 5-3 nghiêng về Man City sau 2 lượt trận, xác suất để Real đi tiếp tại Champions League thời điểm đó là 1%, ngược lại Man City có 99% cơ hội vào chung kết, nhưng điều không tưởng xuất hiện.

Phút 89 và giây thứ 20, Rodrygo ghi bàn nhưng bảng điện tử hiện lên cho thấy Real vẫn đứng trước khả năng cao bị loại. Lúc này, Man City đang dẫn 5-4. Nhưng chưa đầy một phút rưỡi sau đó (ở phút 90 và giây thứ 50), Rodrygo hoàn tất cú đúp với pha chớp thời cơ đánh đầu hoàn hảo.

Khán giả từng được chứng kiến Real tàn nhẫn như thế nào ở La Liga hồi đầu mùa. Hugo Duro đưa Valencia vượt lên ở phút 66 trên sân nhà Mestalla. Thế nhưng, bản lĩnh và thái độ không bỏ cuộc giúp Real hồi sinh. Vinicius gỡ hòa phút 86 và họ nhanh chóng dồn lên tấn công có bàn thứ 2 để ấn định chiến thắng do công của Benzema chỉ trong vòng 2 phút.

Đó là thứ ma thuật khó giải thích. HLV Guardiola cũng không hiểu vì sao Man City bị loại. Chính bản thân những cầu thủ Real đứng bên ngoài quan sát trận đấu cũng liên tục ôm đầu bày tỏ sự ngạc nhiên dành cho các đồng đội đang chiến đấu trên sân.

"Ném đá cho tôi tỉnh đi" là thông điệp của Marcelo trên trang cá nhân. Thibaut Courtois, người chơi xuất sắc trận này, chỉ đơn giản viết: “Đừng cố giải thích vì không từ ngữ nào có thể, hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng này. Chúng ta đã có mặt ở trận đấu cuối cùng". Vinicius đăng dòng trạng thái: "120 phút ở Bernabeu là khoảng thời gian dài. Chung kết, chúng tôi đến đây”. Người hùng Rodrygo thú nhận: "Làm thế nào tôi có thể ngủ sau đêm như tối nay?".

Bản lĩnh, ý chí và DNA của nhà vô địch là thứ tạo nên Real Madrid vĩ đại. 13 chức vô địch ở giải đấu hàng đầu châu lục không phải là trò đùa. Liverpool chắc chắn phải cẩn trọng ở trận đấu tới đây tại Paris, nơi diễn ra trận chung kết.

Biểu cảm của Guardiola trước khi thua ngược Real Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp chính, thuyền trưởng của Man City sờ trán khi nghe lại phát biểu của Carlo Ancelotti trước trận bán kết lượt về UEFA Champions League 2021/22.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/real-cuc-ky-nguy-hiem-trong-10-phut-cuoi-post1314740.html