Real Madrid có mạnh như lời đồn?

Trận ra mắt La Liga của siêu sao Kylian Mbappe không được trọn vẹn khi Real Madrid bị Mallorca cầm hòa 1-1 cuối tuần qua. Trận đấu này khiến người hâm mộ không khỏi hoài nghi rằng Real có thật sự mạnh như lời đồn?

Real Madrid bị Mallorca cầm chân dù dẫn trước.

Real Madrid bị Mallorca cầm chân dù dẫn trước.

Không có kỳ chuyển nhượng mùa hè rầm rộ nhưng Real vẫn khiến thế giới bóng đá phải trầm trồ khi có được tiền đạo Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do. Tưởng rằng siêu sao người Pháp sẽ khiến hàng công của Real trở nên khủng khiếp hơn, nhưng trận ra mắt của anh tại La Liga lại khiến mọi người thất vọng.

Mbappe ra mắt thất vọng

Ở trận khai màn La Liga mùa giải 2024-2025, Real có chuyến hành quân đến sân của Mallorca. Trước một Mallorca không quá mạnh nhưng hàng công của Real không tạo ra được quá nhiều cơ hội về phía khung thành của đối thủ. Phút thứ 13, Rodrygo sớm đưa đội khách vượt lên dẫn trước bằng cú sút xoáy đẹp mắt, nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được trong ngày hôm ấy. Bởi ngay đầu hiệp 2, Vedat Muriqui đã gỡ hòa cho Mallorca, thậm chí mọi chuyện còn tệ hơn với Real khi Ferland Mendy nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Real chỉ tung ra được 5 pha dứt điểm trúng khung thành Mallorca. Cầu thủ có màn trình diễn kém nhất cũng chính là tân binh Mbappe. Siêu sao người Pháp đã có màn ra mắt nhạt nhòa khi anh chạm bóng 44 lần nhưng có đến 11 lần để mất bóng, tung ra 4 pha dứt điểm nhưng không có lần nào làm khó được thủ thành Greif và chỉ giành chiến thắng trong 50% các pha tranh chấp tay đôi. Những thông số không thể tệ hơn trong ngày ra mắt của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại.

Rõ ràng, Mbappe cần thời gian để thích nghi với lối chơi của đội bóng mới nhưng huấn luyện viên (HLV) Ancelotti cũng cần xem lại cách sử dụng Mbappe khi anh chưa bao giờ xuất sắc trong vai trò trung phong cắm. Việc gò ép cả 3 tiền đạo có sở trường thi đấu bên hành lang cánh trái như: Rodrygo, Vinicius lẫn Mbappe vào đội hình đang khiến các cầu thủ giẫm chân nhau, cũng như chưa thể tạo ra nhiều khác biệt trên hàng công.

Nỗi nhớ Toni Kroos

Bên cạnh bài toán tận dụng hết khả năng của bộ 3 tiền đạo đắt giá trên hàng công, HLV Ancelotti cũng phải đối mặt với bài toán nan giải hơn khi phải bắt đầu chuỗi ngày thiếu vắng Toni Kroos. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Đức lên lối chơi của Real trong 10 năm qua không cần phải bàn cãi. Toni Kroos giúp cách vận hành của Real trở nên nhịp nhàng và thanh thoát hơn mỗi khi anh góp mặt trên sân.

Việc vắng Kroos đã khiến lối chơi của Real bộc lộ nhiều vấn đề, trong 2 trận gần nhất, họ gần như đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến và hầu như chỉ thực hiện những pha chuyền dài lên phía trên để các tiền đạo tự phối hợp với nhau. Dù Camavinga, Tchouameni hay Valverde đều là những tiền vệ hàng đầu nhưng không ai trong số họ có thể thi đấu giống Kroos. Thậm chí, trong trận Siêu cúp châu Âu với Atalanta, HLV Ancelotti còn phải tung Luka Modric vào sân để giúp Real kiểm soát lại thế trận, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi Modric đã gần 40 tuổi nên anh rất khó ra sân thường xuyên ở mùa giải này.

Rõ ràng, Real chưa mạnh như những gì người ta nghĩ về họ. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng nếu HLV Ancelotti không giải được những bài toán khó kể trên thì Real sẽ rất khó có thể tiếp tục đạt được thành công như mùa giải trước.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202408/real-madrid-co-manh-nhu-loi-don-a4472d1/