Real Madrid may mắn khi chỉ thua 3 bàn trước Arsenal
Tiền vệ Jude Bellingham thừa nhận Real Madrid may mắn khi chỉ thua 0-3 trước Arsenal. Theo anh, nếu đối thủ tận dụng tốt các cơ hội, 'Kền kền trắng' có thể đã phải nhận thất bại nặng nề hơn.
Real Madrid gây thất vọng lớn trong trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân Emirates. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại để thua với tỷ số 0-3, qua đó đối mặt với nguy cơ bị loại.
Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, tiền vệ Jude Bellingham thừa nhận: “Chúng tôi may mắn khi chỉ thua với cách biệt 3 bàn. Toàn đội đã không thể hiện được đúng phong độ ở trận này, trong khi Arsenal đã chơi rất hay. Tôi biết hai bàn thắng của họ đến từ các tình huống cố định, nhưng họ hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn. Trận lượt về vẫn còn, và đó là điều duy nhất chúng tôi hy vọng vào lúc này”.

Jude Bellingham thừa nhận Real Madrid may mắn khi chỉ thua có 3 bàn (Ảnh: Reuters).
Trong khi đó, thủ môn Thibaut Courtois – người có nhiều pha cứu thua xuất sắc đánh giá: “Arsenal là một đội bóng rất mạnh khi thi đấu trên sân nhà. Họ chơi thứ bóng đá chất lượng và luôn tỏ ra nguy hiểm trong các pha tấn công. Chúng tôi đã phòng ngự khá tốt trong hiệp một và tạo được một số cơ hội từ các pha phản công.
Tuy nhiên, trong hiệp hai, chúng tôi đã đánh mất lối chơi của chính mình, để lộ quá nhiều khoảng trống và không giữ được sự bình tĩnh khi kiểm soát bóng. Họ ghi hai bàn thắng đẹp mắt từ những tình huống đá phạt và sau bàn thua thứ ba, chúng tôi không thể phản ứng một cách tích cực”.
Nói về cơ hội đi tiếp của Real Madrid, thủ môn người Bỉ cho biết: “Bị dẫn trước 0-3 là một tình thế rất khó khăn, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà ở lượt về. Mọi người cần tiếp tục tin tưởng vào đội bóng này. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để lật ngược thế cờ. Điều đó hoàn toàn khả thi, nhưng toàn đội phải nỗ lực hơn nữa và khắc phục những sai lầm đã mắc phải”.