Real Madrid thắng đậm, Hà Nội FC thua sốc

Ở trận đấu muộn nhất vòng 29 La Liga rạng sáng nay (19-6), Real Madrid đã giành chiến thắng đậm trước đối thủ và tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Hà Nội FC đã để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số sát nút tại vòng 5 V.League 2020.

Benzema là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid ở phút 61. Ảnh: Getty Images

Benzema là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid ở phút 61. Ảnh: Getty Images

Real Madrid tiếp tục gây áp lực cho Barcelona

Trước cuộc đón tiếp Valencia trên sân nhà rạng sáng nay, Real Madrid chịu sức ép lớn bởi cách đây 2 ngày Barcelona đã đánh bại Leganes và gia tăng cách biệt với “Kền kền trắng” lên thành 5 điểm. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid chủ động đẩy cao thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Mặc dù vậy, trong những phút đầu, chính đội khách Valencia mới là những người chơi tốt hơn. Phút 14, cột dọc đã cứu thua cho Real Madrid sau cú sút chéo góc của Rodrigo. Tới phút 21, Rodrigo đánh bại Thibaut Courtois để đưa bóng vào lưới sau pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Ở những phút sau đó, Real Madrid tạo ra áp lực nhiều hơn về phía khung thành của đội khách nhưng dù Hazard chơi nỗ lực, Toni Kroos, Luka Modric hay Benzema đều có cơ hội tung ra những cú dứt điểm nhưng đều thiếu một chút chính xác và may mắn để có thể ghi bàn trong hiệp 1.

Trong bối cảnh Real Madrid bế tắc, Eden Hazard đã lên tiếng đúng lúc giúp đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 61. Từ đường chuyền của Modric, tuyển thủ người Bỉ đã tung cú sút như đặt cho Benzema ghi bàn mở tỷ số. Đây là pha kiến tạo thành bàn thứ 2 của Eden Hazard ở 2 trận gần nhất. Trong trận thắng Eibar, cựu cầu thủ Chelsea cũng tung ra đường chuyền thuận lợi để Ramos lập công.

Và bàn thắng này giúp các cầu thủ Real Madrid cởi bỏ được áp lực và thi đấu bùng nổ. Phút 74, chỉ vài giây sau khi vào sân thay người, từ đường chuyền của Mendy, Asensio đã tung ra cú volley tuyệt đẹp làm tung lưới Cillessen, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Đến phút 86 Real Madrid hoàn tất bữa tiệc bóng đá trên sân Bernabeu. Asensio tiếp tục ghi dấu ấn bằng đường kiến tạo thuận lợi cho Benzema hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Madrid.

Không chỉ để thủng lưới tới 3 bàn, Valencia còn bị thiệt quân bởi đến phút 89, Lee Kang-In nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, chủ nhà không thể tận dụng lợi thế chơi hơn người để ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Real Madrid hạ gục Valencia 3-0, qua đó rút ngắn khoảng cách trên Bảng xếp hạng với Barcelona xuống còn 2 điểm. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Zidane có sự chuẩn bị hoàn hảo cho chuyến làm Sociedad - một khách đối thủ khó chịu vào ngày 22-6 tới. Trong khi đó, ở vòng 30, CLB Barcelona sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Sevilla - đội bóng đang xếp thứ 3 trên Bảng xếp hạng vào rạng sáng ngày 20-6.

Sông Lam Nghệ An gây sốc khi đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy

Ở đấu trường quốc nội, cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Hàng Đẫy tối hôm qua là trận cầu tâm điểm tại vòng 5 V.League 2020.

Ngay phút thứ 8, từ đường chuyền của đồng đội, Hồ Tuấn Tài đã có pha xử lý khéo léo để loại bỏ hậu vệ của Hà Nội FC, tiếc rằng, cú dứt điểm của cầu thủ bên phía đội khách không thắng được thủ môn Văn Công trong tình huống đối mặt. Chỉ 10 phút sau, Văn Đức có cú sút dứt điểm từ giữa sân đánh bại thủ môn Văn Công nhưng bóng lại đi chệch khung thành đội chủ nhà.

Sau những phút sóng gió, Hà Nội FC cũng có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách, thủ môn Văn Hoàng phải đấm bóng giải nguy sau tình huống treo bóng của Thành Lương. Phút 38, Văn Quyết dứt điểm trong tư thế không bị kèm nhưng không đánh bại được thủ môn của đội khách. Rimario đá bồi nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội bóng xứ Nghệ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Quyết có tình huống dứt điểm chìm nhưng cũng không thắng được thủ môn Văn Hoàng bên phía SLNA.

Trong hiệp 2, cả Hà Nội FC và SLNA tiếp tục chơi đôi công và bất ngờ xảy ra ở phút 57. Từ tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng phòng ngự đội chủ nhà đã tạo cơ hội cho Đình Đồng đoạt lấy trước khi đột phá ra giữa. Cầu thủ của đội khách có pha nhả bóng cho Văn Lắm tung ra cú sút rất căng đập cột dọc đi vào lưới trong khi Văn Công chỉ biết đứng nhìn.

SLNA tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

SLNA tạo nên bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Không chấp nhận thất bại trên sân nhà, Hà Nội vùng lên tấn công dữ dội. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của SLNA đã thi đấu tập trung ở những phút còn lại của trận đấu. Họ chia cắt rất hiệu quả các mũi nhọn của đội bóng thủ đô. Thậm chí, vào phút 69, các cầu thủ xứ Nghệ suýt ghi được bàn thắng thứ 2 sau nỗ lực sút bóng ngoài vòng cấm của Tuấn Tài. Bóng đi sệt vượt khỏi tầm với của thủ thành Văn Công nhưng lại đi chệch khung gỗ trong gang tấc.

HLV Chu Đình Nghiêm mạo hiểm tung Quang Hải vào sân, dù cầu thủ này đang gặp vấn đề về chấn thương và tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ngay lập tức có cú sút ngoài vòng cấm buộc thủ môn Văn Hoàng phải đổ người cứu thua cho đội khách. Phút 77, Văn Hoàng tiếp tục cản phá thành công pha dứt điểm ở góc hẹp của Quang Hải. Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng tạo ra 2 cơ hội ngon ăn nhưng cả Ngọc Ánh và Văn Đức đều không thể tận dụng thành công.

Chiến thắng với tỷ số 1-0 đã giúp thầy trò HLV Ngô Quang Trường có được 11 điểm và vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Hà Nội FC lại bị rơi xuống vị trí thứ 8 với 7 điểm trong ngày đội bóng Thủ đô tròn 14 tuổi.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/real-madrid-thang-dam-ha-noi-fc-thua-soc-post430013.html