Real Madrid thắng đẹp Man City: Quyền năng nhà vô địch
Real Madrid thi đấu áp đảo và loại Man City khỏi Cúp C1, với hình ảnh một nhà vô địch đích thực kết hợp đẳng cấp Mbappe.
1. Cúp châu Âu chứa đựng gần như tất cả các câu trả lời dành cho Real Madrid: về bản chất, bản sắc, số phận và hướng đi của đội.
Trong một hành trình đầy nghi ngại, bất ổn và thiếu quyết đoán trong nhiều tháng, đội quân của Carlo Ancelotti tìm lại được con đường tại Champions League.
Mbappe ghi bàn sau hơn 3 phút. Ảnh: Diario AS
Sức mạnh và linh hồn Real Madrid một lần nữa được kích thích bởi đối thủ lớn nhất của họ trong những năm gần đây. Lần này, “Los Blancos” đánh bại Man City trong cả 2 lượt trận play-off.
Từ Etihad tuần trước đến Bernabeu đêm 19/2, cả hai đêm để lại cảm giác rằng họ thậm chí có thể thắng đậm hơn tỷ số chung cuộc 6-3, sau khi gây ra cho Man City rất nhiều khó khăn.
Tại Bernabeu, Real Madrid phơi bày một Man City trông yếu đuối. Chiến thắng trước Newcastle hóa ra chỉ là một bất ngờ nhỏ và đội quân của Pep Guardiola một lần nữa cho thấy họ thiếu năng lượng, già cỗi.
Bàn thắng liên tục xuất hiện với cùng một tác giả: Kylian Mbappe. Anh cũng là người khơi màn trong cuộc lội ngược dòng thắng 3-2 lượt đi.
Nhiều người dự đoán một trận đại thắng khi Mbappe ghi hat-trick. Điều đó không xảy ra, khi Real Madrid dường như không muốn làm Man City tổn thương hơn hơn nữa. Họ thậm chí để Nico Gonzalez có bàn ra mắt đội bóng thành Manchester trong thời gian bù giờ.
Dù vậy, kết quả 1-3 đủ khiến Man City thiệt hại khủng khiếp khi rời châu Âu ngay từ tháng Hai. Premier League là không thể, ngay cả khi Liverpool bị Aston Villa chia điểm.
2. Real Madrid bước vào trận derby châu Âu, như cách Pep Guardiola mô tả, mà không có thái độ thăm dò. Họ tấn công khi bóng vừa lăn.
Man City tìm cách ổn định vị trí, xem xét phải làm gì trong bối cảnh Real Madrid có Antonio Rudiger trở lại hàng thủ, Tchouameni trở lại giữa sân đá cặp Dani Ceballos.
Chỉ sau 3 phút và 35 giây, khác biệt được tạo ra. Raul Asencio, niềm tự hào mới của Valdebebas, tung đường chuyền dài ra sau lưng hàng thủ City, Mbappe biến Ruben Dias thành gã hề rồi tâng bóng qua đầu Ederson ghi bàn.
Real Madrid hoàn toàn áp đảo Man City. Ảnh: Diario AS
Vừa thủng lưới, Pep thẫn thờ nhìn John Stones ngã xuống và Nathan Ake vào thay. Trận đấu mới bước sang phút thứ 8, Man City hoàn toàn mất phương hướng.
Tchouameni, người từng chịu nhiều chỉ trích khi đá trung vệ, rất nổi bật khi trở lại tuyến giữa. Anh điều khiển trái bóng với những đường chuyền rất chính xác, làm chủ hoàn toàn giữa sân.
Độ chính xác của Tchouameni, cùng Ceballos linh hoạt, làm cho tuyến giữa của Man City, với Nico, Gundogan và Bernardo Silva không theo kịp nhịp độ.
Không có Haaland vì chấn thương, Man City không thể lên bóng. Các pha tấn công của Foden không có gì đáng kể, trong khi Savinho mờ nhạt.
Trận đấu hoàn toàn thuộc về Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italia sắp xếp ý tưởng, phát triển ý tưởng và xây dựng các tài năng phù hợp nhất.
Bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid, ở phút 33, là khoảnh khắc mà Florentino Perez và các Madridista luôn mong chờ: sự tham gia của Vinicius, Bellingham, Rodrygo và Mbappe. Bộ tứ siêu đẳng dễ dàng làm tan chảy đội hình Man City.
Đẳng cấp của Mbappe khi trận đấu vừa qua một tiếng đồng hồ được thể hiện ở mức tối đa. Anh di chuyển chếch cánh phải vào trung lộ, đảo chân đầy ma thuật rồi dứt điểm chìm hạ Ederson.
3. “Mbappe có đủ phẩm chất để đạt đến đẳng cấp của Cristiano, nhưng Kylian phải nỗ lực hơn nữa, vì cậu ấy đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao”, Ancelotti tỏ ra phấn khích sau trận đấu.
Mbappe bay cao cùng Real Madrid. Ảnh: Diario AS
Carletto từng nói rằng mình có vinh dự khi dẫn những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Mbappe. Ông hầu như luôn mỉm cười khi được hỏi về tiền đạo người Pháp.
Ông hài lòng: “Chúng tôi phải mất 10 trận mới vào được vòng 1/8. Mặc dù vậy, xét về mặt cảm xúc, trận đấu này rất có lợi cho chúng tôi”.
Về phần mình, Pep than thở: “Chúng tôi đã từng phi thường phi thường... nhưng giờ thì không còn nữa”.
Pep đưa đội ngũ của đồng nghiệp Ancelotti vào nhóm ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Champions League. Dù vậy, ông chúc mừng khá miễn cưỡng.
“Là một người hâm mộ Barca, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, nhưng điều đó đã xảy ra. Chúc mừng bạn”. Giờ đây, Pep chỉ còn FA Cup và mục tiêu top 4 Premier League.