RHYDER: 'Mình xuất thân từ một nhà rất bình dân, chân đất đi lên, mình thấy tự hào'

RHYDER đi bán củ kiệu với Hoa hậu Thùy Tiên, bày tỏ niềm tự hào với khiếu buôn bán thừa hưởng từ mẹ. Nam ca sĩ còn thể hiện khả năng nói giọng Nam ngọt xớt, biến sạp hàng như concert riêng.

RHYDER quê ở Thanh Hóa, lần đầu trải nghiệm không khí chuẩn bị Tết của miền Nam cũng là một kỷ niệm thú vị với chàng rapper. Củ kiệu là một loại củ hành quen thuộc trong ẩm thực Việt. Khi được ngâm chua ngọt, kiệu trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam.

Không chỉ là một món “giải ngán” giúp cân bằng vị giác, củ kiệu còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc trong quan niệm dân gian của người Việt, tượng trưng cho tiền bạc, sự vinh hoa, phú quý trong năm mới. Để ra một hũ củ kiệu thành phẩm vừa ngon vừa đẹp đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, cẩn thận của người làm trong từng công đoạn.

Kỹ năng buôn bán thì Thùy Tiên và RHYDER đã có kinh nghiệm miễn bàn, nhưng để hai nghệ sĩ gen Z ngồi tỉ mẫn cắt, xếp từng củ kiệu một thì ai nấy toát mồ hôi hột vì đau lưng, mỏi gối, tê tay. Vậy mà cô Huệ, người hướng dẫn cho Thùy Tiên và RHYDER đã làm công việc đó suốt 24 năm.

Cô Huệ đã theo nghề buôn bán từ năm hai mấy tuổi đến nay đã bảy mấy tuổi. Mỗi năm, cô làm hơn 200 kg kiệu để bán. Tuy phải mượn tiền để có vốn làm kiệu bán mấy tháng Tết nhưng cô Huệ vẫn duy trì nhiều năm, vừa là tình yêu nghề, vừa là niềm vui và một phần tình cảm với công việc, văn hóa gia đình truyền lại.

Hai nghệ sĩ không khỏi trầm trồ với tuổi nghề của cô, Thùy Tiên còn nói vui: “Những bạn gen Z hay nghỉ việc ơi hãy nhìn tấm gương của các thế hệ đi trước đi”. Điều khiến fan thích thú ở tập này chính là RHYDER không chỉ hòa nhập mà như “hòa tan” vào kiểu buôn bán của miền Nam, nói giọng Nam cực dễ thương. Thùy Tiên khá bất ngờ trước năng khiếu buôn bán đon đả, vui vẻ của RHYDER.

Nam rapper tự hào chia sẻ, có được điều đó là được thừa hưởng từ mẹ. Ngày hôm nay đứng bán kiệu bên đường, RHYDER cảm giác như được trở về là Quang Anh ngày trước.

“Ngày trước, mình cũng đã rất nhiều lần bán hàng phụ mẹ, cũng chào khách, ra giá rất là nhiều. Bán trà sữa, bán hoa, bán bánh mì... mẹ cái gì cũng làm miễn là tốt cho con. Mình bán phụ mẹ thấy bình thường, miễn là kiếm tiền được cho mẹ đấy là điều mình làm được, không phải ngại gì đâu. Từ bé, mình đã xuất thân từ một nhà rất bình dân, chân đất đi lên, mình còn thấy tự hào hơn là nghĩ đến những vấn đề khác", nam rapper chia sẻ.

Bên một góc đường, sạp củ kiệu của cô Huệ rộn ràng khi fan của RHYDER không ngại thể hiện 'hit' của thần tượng để thể hiện tình cảm, náo nhiệt như concert riêng của nam rapper. RHYDER bày tỏ: “Trải nghiệm bán kiệu ở Đu đêm cũng rất hay. Hiện tại, mình bán hàng thì mọi người biết mình là RHYDER rồi chứ không phải cậu nhóc Quang Anh ngày trước bán hàng cho mẹ. Cảm giác nó cũng khác rất nhiều, nhưng tâm thế thì mình vẫn vậy, vẫn bán hàng bình dân thế thôi chứ không thay đổi gì cả".

Xuất phát điểm của RHYDER từ gia đình có phần khó khăn về điều kiện tài chính, để đi đến hào quang ngày hôm nay là một sự nỗ lực rất lớn. RHYDER là nghệ sĩ gen Z có sức ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng với giới trẻ. Anh cho khán giả thấy một RHYDER không có hào quang nghệ sĩ, cũng giản dị, đời thường, dễ thương nhường nào.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/rhyder-minh-xuat-than-tu-mot-nha-rat-binh-dan-chan-dat-di-len-minh-thay-tu-hao-post1716535.tpo