Rmah Wih: Cán bộ 'miệng nói, tay làm'

Học tập và làm theo Bác, ông Rmah Wih-Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng thôn Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, miệng nói, tay làm.

Ông Nguyễn Tăng Trường-Bí thư Chi bộ làng Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nhận xét: Đồng chí Rmah Wih luôn quan tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể; đồng thời, luôn sống cần kiệm, giản dị, sâu sát địa bàn và gần gũi với người dân.

Đảng viên Rmah Wih ở làng Ngó, phường Trà Bá, TP.Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng viên Rmah Wih ở làng Ngó, phường Trà Bá, TP.Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Làng Ngó hiện có 424 hộ với hơn 2.000 khẩu, trong đó, người Jrai chiếm khoảng 35%, chủ yếu làm nông nghiệp. Là Chi ủy viên Chi bộ, Trưởng thôn, ông Rmah Wih tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực lao động sản xuất, không nghe theo kẻ xấu.

Ông chủ động bàn bạc cùng Chi ủy để xây dựng kế hoạch công việc sát với tình hình địa phương, thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Wih đã cùng tập thể Chi bộ xây dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai chi tiết, sát thực tế. Theo đó, đảng viên gương mẫu đi trước thực hiện rồi dẫn dắt quần chúng noi theo. Từ đó, người dân trong làng chăm lo sản xuất nông nghiệp.

Ông dành thời gian cùng Chi hội Nông dân đến thăm hỏi, động viên bà con và cùng tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất. Hiện nay, làng có khoảng 70 ha cà phê và hồ tiêu, 17 ha cây ăn quả, hơn 50 ha lúa nước, hơn 4 ha rau xanh và đàn gia súc, gia cầm khoảng 2 ngàn con.

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Wih đã cùng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp kinh phí sửa chữa đường giao thông, lắp đặt 2 camera an ninh, làm mái che và nâng cấp một số hạng mục tại nhà sinh hoạt cộng đồng… Về công tác an sinh, ông cùng Ban Nhân dân thôn vận động người trong độ tuổi lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn để tạo thu nhập ổn định cuộc sống.

Hiện nay, ông Wih đang tích cực vận động các tập thể, cá nhân hỗ trợ hộ ông Vưng và bà H’Kro phấn đấu ra khỏi danh sách hộ cận nghèo vào cuối năm 2024. Cũng nhờ được hỗ trợ, gia đình ông Kang vừa mới thoát nghèo.

Ông Kang cho hay: “Mình có 2 đứa con bị khuyết tật, cuộc sống khó khăn lắm. Được Trưởng thôn quan tâm đề nghị cấp trên làm thủ tục hưởng chính sách trợ cấp xã hội và được cấp bò sinh sản nên gia đình dần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đầu năm nay, gia đình mình đã thoát nghèo”.

Đảng viên Rmah Wih (thứ 3 từ trái sang) được Đảng ủy phường Trà Bá tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: T.N

Đảng viên Rmah Wih (thứ 3 từ trái sang) được Đảng ủy phường Trà Bá tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: T.N

Với sự nỗ lực của ông Wih cùng hệ thống chính trị cơ sở, làng Ngó được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” nhiều năm liền. Năm 2023, làng có 99% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 409/424 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền (2021-2023) và 13 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Làng được thành phố tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trao đổi với P.V, bà Mai Thị Lựu-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trà Bá-đánh giá: Đồng chí Rmah Wih là đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những thành tích đạt được, đồng chí Rmah Wih được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023).

THANH NHẬT

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/rmah-wih-can-bo-mieng-noi-tay-lam-post289793.html