Rời bệnh viện, trở thành 'thủ lĩnh' cộng đồng doanh nghiệp ở Hải Dương
Từ bỏ công việc y sĩ vốn là mơ ước, đam mê, bà Lương Thu Hương có quyết định liều lĩnh khi dấn thân vào thương trường, rồi trở thành 'thủ lĩnh' cộng đồng doanh nghiệp Hải Dương.
Từ y sĩ của Bệnh viện Đa khoa thị xã Hải Dương, bà Lương Thu Hương trở thành Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương
Day dứt khi bỏ đam mê
Bà Hương sinh năm 1966, quê gốc ở Hưng Yên nhưng sinh ra và lớn lên tại TP Hải Dương. Từ nhỏ, bà luôn có ước mong theo nghề y. Đây chính là động lực để bà Hương phấn đấu học hành, thi cử. Không phụ công đèn sách, năm 1989 sau khi tốt nghiệp y sĩ đa khoa, bà Hương được xét tuyển, vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hải Dương (bây giờ là Trung tâm Y tế TP Hải Dương).
Được làm công việc đúng nguyện vọng, sở trường, bà Hương luôn say sưa với chuyên môn, nghiệp vụ. Để nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, cô y sĩ trẻ khi ấy còn vừa học, vừa làm, tiếp tục thi và học tại Trường Đại học Y Hải Phòng. Không những vậy, để có thêm thu nhập trang trải cho gia đình và việc học, bà Hương còn tranh thủ thời gian làm thêm tại xưởng in.
Những tưởng sẽ gắn bó lâu dài với công việc y sĩ thì biến cố gia đình ập tới khiến bà buộc phải đưa ra lựa chọn nghỉ việc. Nhớ lại thời điểm đặt bút ký tên vào đơn xin thôi việc 30 năm trước, bà Hương vẫn xúc động, nghẹn ngào. Bà kể, công việc y sĩ là niềm tự hào của bà và cả gia đình. Quyết định nghỉ việc tới giờ vẫn khiến bà day dứt, không phải vì mất đi công việc Nhà nước ổn định mà đó còn là niềm yêu thích, đam mê.
“Tôi rất yêu nghề y song gia đình xảy ra chuyện bắt buộc tôi phải nghỉ để lo chu toàn. Hơn nữa, thời điểm đó cũng có sinh viên y ra trường loay hoay tìm việc. Tôi cũng muốn đem lại cơ hội cho những bạn trẻ mang nhiều hoài bão như tôi trước đó. Vì thế, năm 1994, tôi rời Bệnh viện Đa khoa thị xã. Việc học ở Trường Đại học Y Hải Phòng tôi cũng phải bỏ giữa chừng. Dù dứt khoát nhưng vẫn đầy nuối tiếc”, bà Hương chia sẻ.
Công ty TNHH In, Đầu tư, Thương mại Đức Trường do bà Hương sáng lập đang sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả. Ảnh: THÀNH CHUNG
Sau khi việc nhà ổn định, bà Hương bắt đầu công việc mới ở tuổi 30 với nhiều khó khăn. Sẵn có kinh nghiệm về in ấn lại nhận thấy nhu cầu dịch vụ này ngày càng cao, bà nghiên cứu, tìm hiểu và quyết định theo đuổi công việc này.
Năm 1995, bà Hương thành lập Hợp tác xã In Đức Trường và giữ vai trò quản lý. Dù vậy, mọi thứ không hề dễ dàng, nhất là với phụ nữ, vừa phải lo toan gia đình, con cái, vừa nỗ lực tìm kiếm cơ hội để sống được bằng nghề. Ngày đấy, nghề in nhiều tiềm năng nhưng cũng lắm cạnh tranh. Nhiều lần thất bại, không ít lần muốn bỏ cuộc song bà đã kiên trì, quyết tâm.
Bên cạnh việc tích cực đổi mới kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bà Hương cũng tập trung phát triển thị trường, đối tác. Sau nhiều năm cố gắng, từ cơ sở in quy mô nhỏ đến xưởng sản xuất tập trung thì bà Hương cũng xây dựng được nhà máy in quy mô. Năm 2002, bà thay đổi mô hình kinh doanh, thành lập Công ty TNHH In, Đầu tư, Thương mại Đức Trường. Cô y sĩ ngày nào sau gần 10 năm phấn đấu đã trở thành giám đốc doanh nghiệp.
Điều hành doanh nghiệp, áp lực nhân lên bội phần bởi bà Hương không chỉ lo cho bản thân, gia đình mà còn gánh vác cuộc sống của hàng trăm công nhân, lao động. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực bền bỉ, cố gắng không ngừng nghỉ của bà Hương mà Công ty TNHH In, Đầu tư, Thương mại Đức Trường đã tạo dựng được thương hiệu, khẳng định vị thế trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo không chỉ ở Hải Dương mà còn khắp khu vực phía Bắc.
Không chỉ năng nổ, tháo vát trong quản lý, điều hành doanh nghiệp riêng mà bà Hương còn hoạt động tích cực vì mục tiêu phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà. Năm 2011, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, đến năm 2021 được tín nhiệm đảm nhận cương vị Chủ tịch. Bà Hương cũng là đại biểu HĐND tỉnh 3 khóa liên tiếp từ năm 2011 đến nay.
Đồng thời, bà còn tích cực hoạt động trong các tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ, Ủy ban MTTQ tỉnh. Ngoài ra, bà còn là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Vẫn không ngừng học
Đảm đương nhiều vai trò khác nhau nhưng ở cương vị nào, bà Hương cũng hết lòng vì công việc và được bạn bè, đồng nghiệp mến mộ. Dưới sự dẫn dắt của "thủ lĩnh" tháo vát, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương thời gian qua phát huy vai trò là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh. Hiệp hội không chỉ gắn kết, sẻ chia những khó khăn, vướng mắc mà còn là điểm tựa để các hội viên sản xuất, kinh doanh. Những hoạt động thiết thực mà bà Hương vạch ra như tăng cường kết nối giao thương, tiếp cận nguồn vốn vay, tập huấn quản trị, điều hành doanh nghiệp… đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Không những vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn luôn chăm lo tới công tác an sinh xã hội. Nhờ vậy, uy tín của hiệp hội được nâng cao, đều đặn mỗi năm kết nạp thêm khoảng 50 hội viên.
Bà Hương (thứ 9 từ trái qua) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Ảnh: THÀNH CHUNG
Trên cương vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bà Hương tích cực trao đổi, đóng góp những ý kiến tâm huyết liên quan đến thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Bà Hương bày tỏ: “Từ trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế trong gần 30 năm lăn lộn trên thương trường, tôi mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé để tiếp thêm động lực cho những doanh nghiệp trẻ hay những bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp”.
Rời bệnh viện, gây dựng được doanh nghiệp riêng và có tiếng nói ở nhiều tổ chức, diễn đàn nhưng bà Hương chưa khi nào ngơi nghỉ việc học. Bà cho biết điều mà bà day dứt nhất chính là bỏ học giữa chừng tại Trường Đại học Y Hải Phòng. Vì thế, khi công việc kinh doanh ổn định, bà Hương quyết tâm tiếp tục nối lại sự học dở dang. Bà theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh để phù hợp với công việc và học lên thạc sĩ kinh tế.
Bên cạnh đó, bà cũng không đếm xuể đã tham gia bao nhiêu lớp quản lý, tập huấn ngắn hạn, dài hạn về phát triển, điều hành doanh nghiệp. Có những ngày, sáng bà Hương học trên Hà Nội, chiều về quán xuyến công việc của doanh nghiệp rồi tối lại học lớp online. Dù bận rộn song bà vẫn bố trí, dành quỹ thời gian nhất định để ưu tiên việc học. Hiện tại, tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn cần mẫn theo học lớp tiếng Anh và tiếng Trung nhằm nâng cao vốn ngoại ngữ để giao tiếp với đối tác nước ngoài, đáp ứng yêu cầu công việc.
“Tôi vẫn sẽ tiếp tục học đến khi không còn khả năng. Chỉ khi có kiến thức, hiểu biết thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết”, bà Hương khẳng định.
Bà Hương tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương và người đứng đầu Công ty TNHH In, Đầu tư, Thương mại Đức Trường. Trong ảnh: Bà Hương tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: THÀNH CHUNG
Thời gian gần đây, chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhà nước được khẩn trương triển khai. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước. Luôn cập nhật thông tin thời sự, bà Hương là người hiểu rõ hơn ai hết tâm tư những người sắp sửa phải rời khỏi môi trường Nhà nước. Họ cũng sẽ giống như chính bản thân bà của hơn 30 năm trước với nhiều tâm trạng, cảm xúc đan xen. Có lo lắng, hoang mang song cũng đầy quyết tâm, nghị lực bước ra khỏi vùng an toàn bắt đầu hành trình mới.
Vì thế, bà Hương muốn gửi lời nhắn nhủ tới những người chuẩn bị rời cơ quan nhà nước rằng dù công việc nào cũng phải nuôi dưỡng nhiệt huyết. Ở đâu cũng có vất vả, khó khăn, thậm chí là cả cạm bẫy. Thế nhưng, nếu không chùn bước, luôn cố gắng, suy nghĩ tích cực thì mọi khó khăn sẽ được hóa giải và dù ở đâu vẫn sẽ tỏa sáng, khẳng định được bản thân.