Rời Man. Utd, Ronaldo 'go home'

'Về nhà - go home' là kiểu chơi chữ của truyền thông Anh khi nói về Ronaldo trước ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

“Về nhà” cũng có nghĩa là về lại CLB cũ ở quê nhà - đội Sporting Lisbon, nơi Ronaldo bắt đầu bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cũng tại đó, cậu nhóc Ronaldo được Sir Alex Ferguson mang về Old Trafford, trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại mà những Eric Cantona, David Beckham từng khoác vào. Từ đó cả thế giới đều biết đến cái tên Ronaldo gắn với những giai đoạn hoàng kim của Man. Utd và Real Madrid…

Rời Sporting Lisbon, Ronaldo được cả thế giới biết đến và giờ báo Anh xác định anh sẽ “về nhà”. Ảnh: GETTY IMAGES

Rời Sporting Lisbon, Ronaldo được cả thế giới biết đến và giờ báo Anh xác định anh sẽ “về nhà”. Ảnh: GETTY IMAGES

“Về nhà” cũng là từ mà báo chí Anh từng nhắc đến khi Ronaldo rời Juventus để trở về đội bóng cũ Man. Utd. Tuy nhiên, chính Ronaldo cũng không thể ngờ rằng lần “về nhà” đấy lại là những tháng ngày đáng quên, khác xa với thời còn Sir Alex ở đấy. Ronaldo vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Old Trafford nhưng Man. Utd thì không còn sự kiêu hãnh như ngày nào.

Lần “về nhà” Old Trafford này với Ronaldo là một sai lầm bởi ở đấy không còn thói quen chiến thắng và chinh phục như trước, hay ít ra cũng như khi anh còn ở Real Madrid hay Juventus. Ở đấy Ronaldo chưa hẳn đã phải “gánh team” nhưng sự đồng bộ với một công thức chiến thắng thì không. Ở đấy anh cũng không có được cơ hội dự Champions League mùa 2022-2023, giải đấu đã theo anh liên tục gần như suốt đời cầu thủ. Thế nên đã có sự tính toán không còn ở yếu tố tiền bạc nữa mà là danh dự, là vinh dự của một cầu thủ thi đấu ở châu Âu và luôn muốn chinh phục.

Việc HLV Ten Hag để Ronaldo ngồi dự bị trong trận derby với Liverpool và chiến thắng của Man. Utd, số 7 trên sân Old Trafford gần như không được nhắc đến đã trở nên giọt nước tràn ly. Man. Utd chắc chắn cũng không muốn giữ một ngôi sao quá muốn đi trong khi Ronaldo thì cũng đã cạn kiệt sự hưng phấn lẫn cống hiến với Man. Utd.

Và một lần nữa Ronaldo lại “về nhà” như cách mà báo Anh chơi chữ.

Lần “về nhà” thứ hai này, báo Anh hướng về đội bóng Sporting Lisbon - quê hương anh và cũng là nơi anh đặt dấu giày cho bước chân chuyên nghiệp. Sporting Lisbon không tên tuổi như những cái tên hổ báo mà Ronaldo trải qua khi thành danh nhưng đó là nơi giúp Ronaldo thỏa mãn tham vọng dự Champions League.

Lần “về nhà” thứ hai này, báo Anh hướng về đội bóng Sporting Lisbon - quê hương anh và cũng là nơi anh đặt dấu giày cho bước chân chuyên nghiệp.

Với Ronaldo bây giờ, ở đội bóng nào cũng không còn là trải nghiệm nữa mà là khát khao được chinh phục ở tuổi xế chiều. Công bằng mà nói thì cũng may là còn có đội nhận Ronaldo ở thời điểm cánh cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đóng lại.

Nếu đúng như các báo Anh thông tin là Ronaldo về Sporting Lisbon thì cũng hợp lý bởi với những đội bóng lớn khi đã đầy đủ mâm bát, việc đưa Ronaldo về sẽ phải xáo trộn rất nhiều. Còn với một CLB như Sporting Lisbon thì sẽ là thêm ngôi sao, thêm mạnh và thêm những phương án.

Kết quả bốc thăm Champions League, Sporting Lisbon nằm ở bảng D cùng với Frankfurt, Tottenham, Marseille, một bảng đấu khá cân tài cân sức và có thể nói là chơi được với Ronaldo và các đồng đội.

Tuổi 37, hy vọng Ronaldo sẽ tìm được niềm vui và thỏa mãn thật sự dù phải chơi trong đội bóng ở mức trung bình yếu. Và hy vọng lần “về nhà” này sẽ không còn là một Ronaldo chán nản như ở Old Trafford hiện tại.•

ĐỨC TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/roi-man-utd-ronaldo-go-home-post695851.html