Rơi nước mắt cảnh con trai cầm tay từ biệt mẹ bị chôn vùi vì động đất Myanmar
'Mẹ ơi, là con trai của mẹ đây...Con cầu mong mẹ về cõi an lành...Con sẽ không đến những nơi mẹ không muốn con đến...Con sẽ không làm những điều ngu ngốc mẹ không muốn con làm...' - những lời cuối cùng cậu con trai nói với người mẹ vừa mất dưới lớp đổ nát sau trận động đất Myanmar hôm 28-3.
Đài CNN ngày 30-3 đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc chia lìa đầy xót xa của cậu con trai với người mẹ đáng thương bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất Myanmar ngày 28-3.
Đoạn video quay cảnh cậu con trai la hét hoảng loạn đào bới đống gạch đang chôn vùi mẹ của mình. Nhìn thấy bàn tay mẹ và biết mẹ đã mất, cậu bé nắm chặt tay mẹ vừa khóc nức nở vừa nói những lời từ biệt cuối cùng.
"Mẹ ơi, là con trai của mẹ đây. Mẹ ráng niệm Phật nhé. Con cầu mong mẹ về cõi an lành...Con sẽ không đến những nơi mẹ không muốn con đến...Con sẽ không làm những điều ngu ngốc mẹ không muốn con làm..." - người con trai vừa nói vừa khóc đầy đau thương.
Video cậu bé nắm chặt tay người mẹ đã mất sau trận động đất Myanmar và đau lòng từ biệt. Nguồn: CNN
Hình ảnh đầy ám ảnh này phản ánh những đau thương mà người dân Myanmar đang gánh chịu sau thảm họa thiên nhiên khủng khiếp.
Theo chính quyền Myanmar, tính đến tối 29-3, số người chết vì trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã tăng lên 1.644, gần 3.400 người bị thương và ít nhất 68 người mất tích, theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia (MRTV).
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại con số thương vong thực tế sau trận động đất Myanmar còn cao hơn nhiều và có thể mất nhiều tuần mới có thể thống kê đầy đủ.