Rơi nước mắt với hoàn cảnh của 3 em nhỏ ở Nghệ An: Mồ côi mẹ từ tấm bé, bố đang nguy kịch

Hoàn cảnh éo le của các em Phạm Như Quỳnh (SN 2008), Phạm Thị Thùy (SN 2012) và Phạm Thị Thúy (SN 2014) tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An khiến nhiều người không kìm nổi nước mắt.

Suốt 9 năm qua, 3 đứa trẻ sống trong cảnh thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ, nay lại nhìn bố nguy kịch vì tai nạn giao thông. Các con sống khép kín, tự bảo ban và chăm sóc cho nhau. Cuộc sống tưởng cứ thê trôi đi 4 bố con nương tựa vào nhau để sống, thế nhưng tai nạn ập đến, anh Phạm Văn Quỳnh bố của 3 em nhỏ bất ngờ bị tai nạn giao thông. Dù được cấp cứu kịp thời giữ được tính mạng nhưng anh Quỳnh vẫn phải chuyển lên tuyến trên. Điều đáng buồn hơn trong quá trình làm xét nghiệm anh lại được phát hiện ung thư gan...

SKĐS

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/roi-nuoc-mat-voi-hoan-canh-cua-3-em-nho-o-nghe-an-mo-coi-me-tu-tam-be-bo-dang-nguy-kich-169230714221404357.htm