Roland Garros giữ nguyên tiền thưởng 61,7 triệu Euro; Ngôi sao WWE bị bắt vì hành hung
Ban tổ chức Roland Garros từ chối yêu cầu tăng thêm quỹ thưởng từ các tay vợt; Carlos Alcaraz đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu hết năm 2026 vì chấn thương cổ tay.
Giám đốc giải Roland Garros, Amelie Mauresmo, vừa dập tắt hy vọng về một đợt tăng tiền thưởng đột xuất trong năm nay, bất chấp những áp lực ngày càng lớn từ phía các vận động viên về vấn đề phân chia lợi nhuận. Quyết định này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp quan trọng giữa ban tổ chức và đại diện các tay vợt vào ngày 22/5.
Lập trường cứng rắn của Roland Garros về quyền lợi tài chính
Bất chấp những phàn nàn về việc tỷ lệ doanh thu chia cho vận động viên đang có dấu hiệu sụt giảm, bà Amelie Mauresmo khẳng định cấu trúc tài chính của giải đấu năm nay đã được ấn định. Theo đó, tổng quỹ thưởng của Roland Garros đạt mức 61,7 triệu euro, tăng 5,3 triệu euro so với mùa giải trước. Tuy nhiên, giới chuyên môn chỉ ra rằng tỷ trọng doanh thu thực tế mà các tay vợt nhận được dự kiến sẽ giảm từ 15,5% năm 2024 xuống còn 14,9% vào năm 2026.

Coco Gauff nằm trong số những tay vợt hàng đầu đã lên tiếng ủng hộ khả năng tẩy chay các giải Grand Slam nếu quyền lợi tài chính của các tay vợt không được cải thiện
Dù giữ nguyên mức thưởng hiện tại, ban tổ chức vẫn để ngỏ khả năng đối thoại cho các mùa giải tương lai. Theo cơ cấu hiện nay, hai nhà vô địch nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ nhận được 2,8 triệu euro mỗi người, tăng 250.000 euro so với năm 2025. Cuộc tranh luận về tính công bằng trong phân phối doanh thu tại các giải Grand Slam dự kiến sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.
Bê bối chấn động: Ngôi sao WWE Ludwig Kaiser bị bắt khẩn cấp
Làng vật biểu diễn Mỹ vừa rúng động trước thông tin đô vật Ludwig Kaiser bị cảnh sát Orlando bắt giữ. Ngôi sao 35 tuổi người Đức, người sở hữu thể hình hộ pháp cao 1m90 và nặng gần 100kg, bị cáo buộc cố ý hành hung một người hàng xóm ngay tại khu chung cư cao cấp nơi anh sinh sống.

Kaiser bị bắt vì hành hung người hàng xóm
Theo camera an ninh ghi lại, sự việc bắt nguồn từ một lời nhắc nhở về cách ứng xử nơi công cộng trong thang máy. Cơn giận mất kiểm soát đã khiến Kaiser lao vào đấm và quật ngã nạn nhân, gây ra nhiều chấn thương vùng đầu. Hiện tại, Kaiser đã được tại ngoại sau khi nộp 1.000 USD bảo lãnh, nhưng tương lai của anh tại giải WWE đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi tổ chức này vốn rất khắt khe với các hành vi bạo lực ngoài đời thực.
Carlos Alcaraz và nỗi lo nghỉ thi đấu dài hạn
Người hâm mộ quần vợt Tây Ban Nha đang nín thở chờ đợi những cập nhật y tế mới nhất về Carlos Alcaraz. Sau khi rút lui khỏi cả Roland Garros và Wimbledon, các nguồn tin từ Mundo Deportivo lo ngại tay vợt này đang mắc hội chứng De Quervain – một dạng viêm chít hẹp bao gân cổ tay nghiêm trọng.

Đây là loại chấn thương đặc thù của các vận động viên đỉnh cao do cường độ vận động quá lớn. Nếu các chẩn đoán tồi tệ nhất được xác nhận, Alcaraz có thể sẽ phải bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2026 để tiến hành phẫu thuật và hồi phục hoàn toàn.
Điểm tin thể thao quốc tế khác
F1: Max Verstappen bày tỏ sự ủng hộ với quy định động cơ mới của FIA (tỷ lệ 60/40 giữa động cơ đốt trong và điện), đồng thời khẳng định điều này giúp anh có thêm động lực gắn bó lâu dài với Red Bull Racing.
Tennis: Cựu tay vợt số một thế giới Tim Henman nhận định Novak Djokovic sẽ gặp khó khăn cực lớn tại Roland Garros do rào cản về thể lực trong các trận đấu 5 set, dù vẫn đánh giá cao cơ hội của Nole tại Wimbledon.
MMA: Tom Aspinall xác nhận vẫn chưa được phép trở lại sàn đấu do chấn thương mắt cần thêm thời gian hồi phục tế bào, dù ban đầu anh dự kiến sẽ sớm tái xuất.
NBA: Oklahoma City Thunder chịu tổn thất nặng nề khi Jalen Williams tái phát chấn thương gân kheo ngay sau khi cân bằng tỷ số 1-1 với San Antonio Spurs tại chung kết miền Tây.











