Rộn ràng đêm giao thừa tại Vùng Cảnh sát biển 2

Trong không khí đón Xuân Bính Ngọ 2026, tại xã Núi Thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức chương trình hái hoa dân chủ tối 16/2 (nhằm 29 tháng Chạp), tạo nên không khí vui tươi, ấm áp ngay tại đơn vị trực chiến.

Rộn ràng chương trình hái hoa dân chủ trong đêm Giao thừa tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: N.TRUNG

Rộn ràng chương trình hái hoa dân chủ trong đêm Giao thừa tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: N.TRUNG

Ngay từ đầu giờ tối, hội trường đơn vị rực rỡ sắc mai, đào cùng khẩu hiệu mừng xuân. Trên sân khấu, cây quất sum suê treo phong bao lì xì đỏ thắm, chứa đựng câu hỏi, thử thách và lời chúc đầu năm, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2, nhấn mạnh hái hoa dân chủ là nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ, chiến sĩ giải tỏa áp lực sau giờ trực sẵn sàng chiến đấu, mà còn góp phần gắn kết tình cảm giữa đơn vị với các tổ chức đoàn kết nghĩa trên địa bàn.

Cán bộ chiến sĩ và đoàn viên hào hứng tham gia giao lưu đêm Giao thừa. Ảnh: N.TRUNG

Cán bộ chiến sĩ và đoàn viên hào hứng tham gia giao lưu đêm Giao thừa. Ảnh: N.TRUNG

Nội dung chương trình được tổ chức sinh động, lồng ghép các câu hỏi về Đảng, Bác Hồ, phong tục ngày Tết xen lẫn thử thách vui như “Tam sao thất bản”, “Giọng ca vàng đầu năm”. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt sau mỗi phần thể hiện. Những phần quà nhỏ và bao lì xì may mắn trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá cho cán bộ, chiến sĩ trực Tết xa nhà.

Trung sĩ Hoàng Kim Sang, chiến sĩ máy tàu CSB 9002, chia sẻ đây là năm đầu tiên anh đón Tết tại đơn vị. Dù đôi lúc nhớ nhà, nhưng khi cùng đồng đội và đơn vị kết nghĩa tham gia, Trung sĩ Hoàng Kim Sang cảm nhận sự ấm áp như đang ở bên gia đình, thêm vững tin hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 mừng tuổi cho các cháu nhỏ đến tham dự đêm Giao thừa. Ảnh: N.TRUNG

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 mừng tuổi cho các cháu nhỏ đến tham dự đêm Giao thừa. Ảnh: N.TRUNG

Đêm giao thừa tại đơn vị khép lại bằng lời chúc năm mới và những cái bắt tay siết chặt. Sau tiếng cười rộn ràng, các ca trực lại tiếp nối, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bước vào nhiệm vụ mới, sẵn sàng giữ vững bình yên biển trời trong thời khắc thiêng liêng của năm mới.

THÀNH CÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ron-rang-dem-giao-thua-tai-vung-canh-sat-bien-2-3324746.html