Rộn ràng không khí Halloween trên khắp thế giới
Mỗi năm, khi tới Lễ hội Halloween hay còn gọi là Lễ hội ma quỷ (31/10), cả thế giới khoác lên tấm áo đầy ma mị, như sự tưởng nhớ tới những người đã khuất và kết nối với thế giới bên kia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng các thành viên trong gia đình chào đón Halloween tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. (Nguồn: CNN)

Một nghệ sĩ biểu diễn trong trang phục hóa trang tham gia đoàn diễu hành Halloween với chủ đề “An Treun – The Summoning of the Lost”, tại thành phố Galway, Ireland. (Nguồn: The Guardian)

Mọi người đi ngang qua mô hình quái vật bơm hơi có tên Krampus, thuộc tuyến trưng bày MCR Monsters, trước thềm lễ Halloween ở Manchester, Anh. Không khí Halloween len lỏi vào từng góc phố của xứ sở sương mù. (Nguồn: The Guardian)

Một em nhỏ hóa trang thành Pennywise - chú hề đáng sợ trong tiểu thuyết “It” của Stephen King - đi quanh đài phun nước trong sự kiện “trick-or-treat” mừng Halloween tại khu phố cổ Alexandria, bang Virginia (Mỹ). (Nguồn: The Guardian)

Còn tại Mexico, hàng nghìn người đã đổ về trung tâm thủ đô Mexico City để tham gia lễ diễu hành Catrina thường niên. Đây là sự kiện lớn trước thềm lễ hội “Ngày của người chết” (Day of the Dead), kéo dài từ 31/10-2/11 để tưởng nhớ những người đã khuất. Dù không hoàn toàn là Halloween, lễ hội này diễn ra cùng thời điểm và mang tinh thần tương tự: Tưởng nhớ người ở thế giới bên kia bằng sắc màu, âm nhạc và nụ cười. (Nguồn: Cuartoscuro.com)

Những người hóa trang tập trung tại nhà ga để tham gia cuộc diễu hành “zombie Halloween” ở trung tâm thành phố Essen, Đức. (Nguồn: CNN)

Một người hóa trang thành nàng Mona Lisa tại lễ diễu hành tại Greenwich, New York. (Nguồn: Shutterstock)

Không khí Halloween tại Kiev, Ukraine. (Nguồn: CNN)

Một chú chó "diện" trang phục xe tăng trong một sự kiện “trick-or-treat” dành cho chó tại Lansing, bang Michigan, Mỹ. (Nguồn: Shutterstock)

Tại Việt Nam, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán trong không khí Halloween. Khoác lên mình tấm áo mới mang sắc cam đặc trưng, cả con phố như được “phù phép” từ những quả bí ngô rực rỡ, chiếc mặt nạ ma quái đến những bộ trang phục kinh dị đủ kiểu dáng. (Ảnh: Đỗ Quyên)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ron-rang-khong-khi-halloween-tren-khap-the-gioi-332869.html












