Rộn ràng không khí trước giờ bỏ phiếu tại xã Nam Phù

Trước giờ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí tại các thôn của xã Nam Phù trở nên rộn ràng, phấn khởi.

Sáng sớm, nhiều cử tri xã Nam Phù đã có mặt trên các tuyến đường dẫn đến khu vực bỏ phiếu với tâm thế háo hức chờ đến giờ thực hiện quyền bầu cử.

Cụ Phùng Văn Thục (89 tuổi) đi bầu cử. Ảnh: Bảo Thoa

Cụ Phùng Văn Thục (89 tuổi) đi bầu cử. Ảnh: Bảo Thoa

Là người đi bầu cử sớm nhất, cụ Phùng Văn Thục (89 tuổi) cho biết, cụ rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử. “Dù tuổi đã cao, không nhớ đã bao nhiêu lần được đi bỏ phiếu, nhưng mỗi lần đến ngày bầu cử, tôi đều cố gắng đi từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, cụ Thục chia sẻ.

Ông Phùng Văn Tuấn (80 tuổi) đã trải qua 16 kỳ bầu cử, không giấu nổi sự phấn khởi trong ngày hội toàn dân. Ông Tuấn chia sẻ, điểm ấn tượng nhất chính là sự đơn giản hóa trong công tác xây dựng chính quyền, giúp cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, thực hiện quyền công dân một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Với ông Tuấn, mỗi lá phiếu là một "viên gạch" trách nhiệm, là tiếng nói công bằng của người dân để lựa chọn bộ máy lãnh đạo sâu sát, vì dân.

Ông Phùng Văn Tuấn (phải ảnh) đã trải qua 16 kỳ bầu cử. Ảnh: Phương Xuyến

Ông Phùng Văn Tuấn (phải ảnh) đã trải qua 16 kỳ bầu cử. Ảnh: Phương Xuyến

Bà Phùng Thị Nhã, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am xúc động nói: “Tôi là một lá phiếu, là một niềm tin vào Đảng. Đợt bầu cử này mang tính chính trị rất lớn, tôi hy vọng sẽ đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta là những công dân thì sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú để góp phần xây dựng đất nước quê hương”.

Tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri lần lượt nhận phiếu, chăm chú theo dõi danh sách ứng cử viên trước khi bước vào khu vực viết phiếu. Những lá phiếu được viết cẩn trọng, chuẩn bị được cử tri bỏ vào hòm phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong ngày hội bầu cử.

Bà Phùng Thị Nhã, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am chia sẻ cảm xúc trước giờ bầu cử. Ảnh: Bảo Thoa

Bà Phùng Thị Nhã, Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Thọ Am chia sẻ cảm xúc trước giờ bầu cử. Ảnh: Bảo Thoa

Trước đó, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn xã Nam Phù đã được hoàn tất, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo quy định của pháp luật. Toàn xã có hơn 32 nghìn cử tri đang náo nức chờ đến ngày hội lớn của đất nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên địa bàn xã có 16 khu vực bỏ phiếu, tất cả đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Thông tin về ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu và danh sách những người ứng cử được tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh của các thôn và các phương tiện thông tin.

Tại các điểm bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử xã đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như con dấu, hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và các tài liệu cần thiết. Ngoài phòng bỏ phiếu còn bố trí bàn ghế, nước uống, bạt che nắng mưa, khu vực trông giữ phương tiện, tạo thuận lợi cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Nam Phù, đến nay cả 16 khu vực bỏ phiếu đã tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các tổ bầu cử cũng đã thực tập quy trình tổ chức ngày bầu cử, rà soát kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần phấn khởi của cử tri, xã Nam Phù quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Bảo Thoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ron-rang-khong-khi-truoc-gio-bo-phieu-tai-xa-nam-phu-738560.html