Rộn ràng ngày khai trường
Hòa trong không khí vui tươi của cả nước, sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 809.000 học sinh các cấp phổ thông tỉnh Lâm Đồng hân hoan chào đón Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Tràn ngập sắc màu cờ hoa trong ngày khai trường.
Đây là năm học đặc biệt, với lễ khai giảng thống nhất, dưới hình thức trực tuyến, trực tiếp trên toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Đây cũng là năm học bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Riêng ngành giáo dục Lâm Đồng, năm học mới 2025 - 2026 là năm học của niềm tin và sự quyết tâm đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo để đáp ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngay từ sáng sớm, không khí của ngày hội đến trường đã hiện hữu trong mỗi gia đình có con em đang độ tuổi đến trường và trên khắp các ngả đường từ các phường trung tâm đến các xã nông thôn, từ biên giới đến các xã ven biển và đặc khu trong tỉnh. Ở tất cả các bậc học, nhất là ở những trường mầm non, tiểu học, chúng ta dễ dàng bắt gặp sự háo hức chào đón Lễ khai giảng của các bạn nhỏ và ánh mắt dõi theo khi phụ huynh, người thân đã đi khỏi tầm nhìn.

Bà giúp cháu ăn sáng để kịp giờ khai giảng

Các bậc phụ huynh đứng chờ con tại Trường Tiểu học Xuân An, phường Hàm Thắng
Các thầy, cô giáo cũng tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, một Lễ khai giảng đặc biệt, trong năm học đầu tiên khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Khắp mọi nẻo đường dẫn tới trường học đều tràn ngập cờ hoa. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Cô Huỳnh Thị Hồng Trâm, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1D, Trường TH Xuân An, phường Hàm Thắng dẫn các em học sinh lớp 1 dự Lễ khai giảng
Từ 6 giờ sáng, màu áo đồng phục của các em học sinh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc đã phủ kín sân trường. Tiếng nói cười rộn rã trong niềm hân hoan hứng khởi. Đối với các học sinh lớp 10, niềm vui như được nhân đôi, bởi các em chính thức trở thành học sinh của ngôi trường có bề dày thành tích thuộc top đầu của tỉnh và của cả khu vực.

Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc chia sẻ: Em rất vui và thực sự hồi hộp khi được dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường. Khi tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc em cảm nhận được sự tự hào khi trở thành học sinh của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, ngôi trường mơ ước của rất nhiều người. Bản thân em sẽ cố gắng với nỗ lực cao nhất để xứng đáng với niềm tin của các thầy, cô giáo và gia đình”.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 10 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc tự hào về ngôi trường của mình.
Cũng giống như các cơ sở giáo dục khác trong toàn tỉnh, Lễ khai giảng tại Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt diễn ra nhanh gọn nhưng đầy trang trọng. Thầy Trịnh Hoài Duy, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết: Trong năm học này, tập thể nhà trường, bản thân mỗi thầy, cô giáo cũng như các em học sinh đều phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để gìn giữ và phát huy thương hiệu của nhà trường, viết tiếp những trang vàng truyền thống, góp phần nâng tầm vị thế tiên phong của Trường THPT Bùi Thị Xuân trong hệ thống các trường không chuyên.
Đối với các bậc phụ huynh, không thể kể hết sự hồi hộp, lo lắng của những người làm cha, làm mẹ khi lần đầu tiên đưa con vào lớp 1. Dẫu không phải lần đầu, nhưng với họ đây vẫn là thời điểm thiêng liêng và đáng nhớ nhất.

Phụ huynh đưa con đến khai giảng tại Trường Tiểu học Xuân An, phường Hàm Thắng
Anh Nguyễn Tiến Thắng, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Xuân An, phường Hàm Thắng cho biết: “Năm nay, con trai út tôi vào lớp 1. Dù công việc bận rộn, nhưng tôi xin nghỉ để đưa con đi khai giảng. Đây là dấu mốc quan trọng với cuộc đời con, vì thế không thể bỏ lỡ. Cả gia đình tôi ở nhà, đều mong ngóng cảm xúc, tâm trạng của bé như thế nào trong lần đầu tiên đến trường dự khai giảng”.

Học sinh tiểu học vui mừng đùa giỡn với đội múa lân
Ghi nhận của PV Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tại nhiều trường học cho thấy, không khí Lễ khai giảng diễn ra thật sự tưng bừng, nhộn nhịp với cờ, hoa, bóng bay và nhiều pano, áp phích rực rỡ, đẹp mắt được các thầy, cô giáo chuẩn bị công phu và chu đáo.

Trong bộ quần áo truyền thống mới, như mọi năm H’An Nhiên, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thuận An được mẹ đưa đến trường để dự lễ khai giảng năm học mới. Năm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi còn vinh dự được đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về dự và chúc mừng.
Em rất vui và sẽ cố gắng học tập thật tốt.
H’An Nhiên, cô bé lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi bẽn lẽn chia sẻ

Chị H'Hép, ở bon Sarpa, xã Thuận An đưa con gái H'An Nhiên Byă đến dự Lễ Khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Điều đặc biệt là trong ngày hội đến trường, không chỉ có niềm vui của học sinh, của thầy, cô giáo, đó còn là niềm vui của các bậc phụ huynh. Bởi họ đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào ngôi trường nơi con em mình theo học.
K’Long, học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS -THPT tỉnh Lâm Đồng dường như vẫn còn nhớ nhà trong ngày khai giảng năm học mới. K’Long, cậu học sinh mới hoàn thành chương trình tiểu học ở xã Đạ Nhim, đang bắt đầu tập làm quen với cuộc sống xa nhà ở môi trường nội trú tập thể.
Ba mẹ em nói, sống ở tập thể phải biết giúp đỡ nhau, rồi học tập thật tốt để làm người có ích, có kiến thức sau này về giúp đỡ cho buôn làng.
K’Long, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS -THPT tỉnh Lâm Đồng ngại ngùng chia sẻ

Niềm vui trong bộ đồng phục mới của học sinh Trường THCS Đạ K'Nàng, xã Đam Rông 1
Không khó để nhận thấy, so với các trường ở khu vực trung tâm, thầy và trò các trường vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, ven biển sẽ bắt đầu năm học mới với không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong mỗi bài phát biểu của hiệu trưởng các trường trên toàn tỉnh, đều đặt ra mục tiêu cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học. Đây được xem như lời hứa của cá nhân, mỗi lãnh đạo nhà trường, lớn hơn là tập thể sư phạm của mỗi cơ sở giáo dục để có thể lấy đó làm động lực phấn đầu cho kết quả cuối năm học.

Tiếng trống khai trường đã điểm. Năm học mới 2025 - 2026 bắt đầu với những thuận lợi và không ít thách thức cho ngành giáo dục Lâm Đồng. Điều này, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trong toàn tỉnh. Toàn ngành giáo dục cần ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt nhằm xây dựng và kiến tạo những giá trị mới trên chặng đường đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục mà Đảng, Nhà nước và toàn ngành giáo dục đã lựa chọn.

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh người dân tộc thiểu số trong ngày khai giảng
Lễ khai giảng của các trường học tại Lâm Đồng đều diễn ra ngắn gọn và ý nghĩa. Phần lớn buổi lễ đều bắt đầu từ 7h đến trước 8h sáng. Sau buổi lễ của mỗi trường, tất cả học sinh các cấp của Lâm Đồng lại hòa cùng nhịp điệu với niềm vui chung của cả nước, khi kết nối trực tuyến, trực tiếp đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra lễ khai giảng của cả nước gắn với ngày kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ron-rang-ngay-khai-truong-390092.html