Rộn ràng Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Sau một năm bị gián đoạn vì dịch bệnh, không khí tháng 3 năm nay trở lại nhịp sôi động, rộn ràng chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Chị em phụ nữ ấp Đồng Kèn II (xã Tân Thành, huyện Tân Châu) hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Chị em phụ nữ ấp Đồng Kèn II (xã Tân Thành, huyện Tân Châu) hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Tháng 3 về, gác lại những bộn bề và lo toan sau một năm dài nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, năm nay, nhiều hoạt động đã trở lại, mang đến niềm vui cho chị em phụ nữ. Sau một năm bị gián đoạn vì dịch bệnh, không khí tháng 3 năm nay trở lại nhịp sôi động, rộn ràng chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Một sáng đầu tháng 3, chị Nguyễn Thị Cẩm Quý, ngụ ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên diện áo dài đến điểm hẹn, cùng chị em hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Chị Quý chia sẻ: “Năm ngoái do ảnh hưởng dịch bệnh, không có hoạt động giao lưu cho chị em phụ nữ trong ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 nên tôi cảm thấy khá buồn.

Vì với phụ nữ, những ngày tháng 3 luôn đầy ý nghĩa, ngoài việc được ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam, còn là dịp để chị em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những chuyện vui, buồn trải qua trong suốt thời gian dài phòng, chống dịch. Tôi thấy điều này đặc biệt có ý nghĩa.

Chung niềm vui, bà Trần Thị Minh Lý- ngụ ấp Đồng Kèn II, xã Tân Thành, huyện Tân Châu có những ngày đầu tháng 3 ý nghĩa. Năm qua, có thời gian khu vực này là tâm điểm dịch bệnh của xã Tân Thành, đời sống chị em bị ảnh hưởng.

Vì vậy, việc vận động chị em cùng tham gia các hoạt động và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” là sự cố gắng của các hội, đoàn thể ở địa phương. Với vai trò Bí thư Chi bộ ấp, bà Lý phối hợp với nhiều chị em để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ. Những phụ nữ nông dân này, có người lần đầu mặc áo dài, có người vừa mua hay mượn vội để vui cùng chị em. Hình ảnh đó làm bà Lý rất cảm động.

Cùng tham gia hoạt động với chị em sau buổi làm đồng về, chị Lê Thị Hà- ngụ ấp Đồng Kèn II cho biết, trước đây, chị không có áo dài, được sự vận động của hội phụ nữ ở địa phương, chị quyết định đi may cho mình bộ áo dài để có dịp vui với chị em.

Chị nói: “Tôi thấy vui vì được tham gia các hoạt động như vầy, để chị em vùng nông thôn biết thêm về ngày 8.3. Chúng tôi có dịp mặc áo dài, chụp hình làm kỷ niệm. Ở đây, phụ nữ quanh năm gắn với ruộng rẫy, ít có dịp diện áo dài. Năm nay, nhiều chị mạnh dạn tham gia các hoạt động ở địa phương, mong tất cả phụ nữ đều có niềm vui trọn vẹn trong ngày đặc biệt này”.

Chị Nga chuẩn bị hoa tương phục vụ cho dịp lễ 8.3

Chị Nga chuẩn bị hoa tương phục vụ cho dịp lễ 8.3

Vào dịp này, chị Dương Vũ Ngọc Nga- chủ cửa hàng hoa tươi Mimosa (đường 30.4, thành phố Tây Ninh) tất bật từ sớm đến khuya bó hoa cho khách. Cực nhưng vui, mỗi bó hoa được chị chăm chút cẩn thận trước khi giao đến tay khách. Chị Nga chia sẻ: “Mỗi bó hoa chứa đựng tình cảm của người mua dành cho người nhận, nên rất đáng trân trọng, mình phải tỉ mỉ, cẩn thận”.

Chị Nga theo nghề cắm hoa hơn chục năm nay. Lập gia đình, chồng chị cùng đồng hành, hỗ trợ vợ hết mình trong công việc. Thường ngày, chị phụ trách cắm hoa, nhận đơn, còn anh đảm nhiệm khâu giao hàng. Vào dịp lễ 8.3, hai vợ chồng bận rộn từ sáng đến tối mịt mới xong việc.

Làm nghề cắm hoa, chị Nga quen với việc không được nhận hoa của chồng vào mỗi dịp lễ dành cho phụ nữ. Chị dí dỏm: “Nhà lúc nào cũng đầy hoa. Mỗi dịp lễ chỉ mong bán sạch hết là mừng. Tôi chỉ mong chồng luôn đồng hành, ủng hộ mình trong mọi việc là vui rồi”.

Còn chị Nguyễn Thị Yến Nhi- ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, mỗi dịp 8.3, chị đều chuẩn bị hoa để tặng cho mẹ như một lời tri ân dành cho người phụ nữ mà mình yêu quý. Sau khi lập gia đình, chị hiếm khi được nhận hoa từ chồng, thay vào đó, gia đình chị thường tổ chức ăn uống để cả nhà có thể quây quần, vui vẻ bên nhau.

Vi Xuân - Thùy Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ron-rang-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-a142787.html