Rộn ràng phố biển cuối năm

Là cửa biển lớn nhất trong tỉnh, Sông Ðốc ở thời điểm này càng thêm nhộn nhịp khi các hoạt động của nghề khai thác hải sản đang vào mùa sôi động (những tháng cuối năm và đầu năm sau). Những chiếc tàu vươn khơi đánh bắt, trở về đầy ắp cá tôm, rộn ràng niềm vui với lộc từ biển cả; tàu ra khơi mang theo ước vọng một chuyến hải trình bình yên, trúng mùa. Các hoạt động hậu cần theo đó cũng tất bật, sớm đưa hàng hóa sau chuyến biển tỏa khắp muôn nơi với chất lượng tốt nhất, mang lại kinh tế khấm khá, để Tết này thêm nhiều niềm vui, no ấm.

Ông Nguyễn Ðình Triểu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Thị trấn có hơn 1.300 phương tiện khai thác, cùng với trên 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên lĩnh vực này, thêm hàng trăm phương tiện khai thác khắp các tỉnh về đây sau mỗi chuyến biển, đóng góp quan trọng cho kinh tế biển địa phương cũng như của tỉnh Cà Mau ngày thêm phát triển, nhất là vào thời điểm cuối năm”.

Tàu về thị trấn Sông Ðốc sau mỗi chuyến biển, càng nhộn nhịp hơn vào thời điểm cuối năm, làm cho phố biển thêm sức sống.

Tàu về thị trấn Sông Ðốc sau mỗi chuyến biển, càng nhộn nhịp hơn vào thời điểm cuối năm, làm cho phố biển thêm sức sống.

Hậu cần nghề khai thác giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đối với phụ nữ.

Hậu cần nghề khai thác giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đối với phụ nữ.

Chuyến biển cuối năm với niềm vui bình yên, trúng mùa.

Chuyến biển cuối năm với niềm vui bình yên, trúng mùa.

Sản phẩm sau chuyến biển được kịp thời phân loại, vận chuyển tỏa đi muôn nơi.

Sản phẩm sau chuyến biển được kịp thời phân loại, vận chuyển tỏa đi muôn nơi.

Trần Nguyên thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ron-rang-pho-bien-cuoi-nam-a14010.html