Rộn ràng sắc Xuân ở Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi đất trời giao hòa, lòng người náo nức đón chào mùa Xuân, Học viện Hải quân khoác lên mình diện mạo tươi mới, ấm áp và đậm nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Xuân Bính Ngọ 2026 về với Học viện Hải quân không chỉ mang theo sắc đào, sắc mai rực rỡ, mà còn lan tỏa hơi ấm của tình đồng chí, đồng đội, sự sẻ chia, động viên sâu sắc đối với những cán bộ, học viên ở lại trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Bàn tay tài hoa của học viên

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, không khí chuẩn bị đón Xuân đã lan tỏa khắp các cơ quan, khoa, đơn vị. Tại Tiểu đoàn 3, đơn vị quản lý học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, nơi 100% cán bộ, học viên ở lại trực Tết, công tác chuẩn bị Xuân được triển khai khẩn trương, chu đáo từ chỉnh trang doanh trại, vệ sinh cảnh quan môi trường đến trang trí các Phòng đón Xuân, Phòng Hồ Chí Minh.

Niềm vui của cán bộ, học viên ở lại trực Tết khi tham gia các hoạt động trang trí Phòng đón Xuân.

Niềm vui của cán bộ, học viên ở lại trực Tết khi tham gia các hoạt động trang trí Phòng đón Xuân.

Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, đèn lồng, hoa mai, hoa đào được bài trí hài hòa, trang trọng. Mỗi chi đoàn, mỗi lớp học đều phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung tay xây dựng không gian đón Xuân vừa chính quy, nền nếp, vừa ấm áp, gần gũi, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thượng tá Ngô Đại Dương, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, cho biết: “Việc tổ chức các hoạt động đón Xuân không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn là dịp giáo dục cán bộ, học viên về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó, đặc biệt đối với những học viên lần đầu tiên ở lại trực Tết trong môi trường Quân đội”.

Sôi nổi các hoạt động chào Xuân mới

Nhằm tạo không khí đón Xuân vui tươi, lành mạnh, cán bộ, học viên ở lại trực Tết đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: hội thi gói bánh chưng, hội thi “Phòng đón Xuân”, đêm Gala chào Xuân… tạo nên một mùa Xuân ấm áp, đong đầy nghĩa tình quân dân.

Trong đó, hội thi gói bánh chưng là hoạt động để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Trong không gian rộn ràng tiếng cười, các đội thi gồm cán bộ, giảng viên và học viên cùng nhau chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn; tự tay gói nên những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt. Đây không chỉ là dịp giao lưu, gắn kết mà còn góp phần giáo dục, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những chiếc bánh chưng sau khi hoàn thành được sử dụng trong đêm Giao thừa, ngày Tết và trao tặng cán bộ, học viên trực Tết, mang đến hương vị Xuân đậm đà, ấm áp.

Thượng tá Ngô Đại Dương (ngoài cùng bên phải), Chính trị viên Tiểu đoàn 3, tham gia gói bánh chưng cùng đội thi của tiểu đoàn.

Thượng tá Ngô Đại Dương (ngoài cùng bên phải), Chính trị viên Tiểu đoàn 3, tham gia gói bánh chưng cùng đội thi của tiểu đoàn.

Song song với đó, hội thi “Phòng đón Xuân” tiếp tục là điểm nhấn nổi bật, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các lớp học viên. Mỗi căn phòng là một ý tưởng sáng tạo riêng, thể hiện niềm tin, hy vọng vào mùa Xuân mới, đồng thời phản ánh rõ nét đặc thù môi trường quân đội: Chính quy, gọn gàng nhưng sinh động, giàu cảm xúc.

Học viên Nguyễn Quang Lễ, Lớp Cảnh sát biển, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Năm nay em vinh dự được ở lại trực Tết. Ban đầu cũng có chút nhớ nhà, nhưng khi cùng anh em trang trí phòng, gói bánh chưng, chuẩn bị đón Giao thừa, em cảm nhận được không khí ấm áp như trong một gia đình lớn”.

Trong Đêm Gala chào năm mới, thủ trưởng Học viện đã trực tiếp đến thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, học viên làm nhiệm vụ trực Tết. Những lời chúc mừng năm mới giản dị, chân thành đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, học viên vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ.

Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân, nhấn mạnh: “Các đồng chí ở lại trực Tết là lực lượng trực tiếp góp phần giữ vững nền nếp, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Học viện. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ghi nhận, trân trọng tinh thần trách nhiệm của các đồng chí và mong muốn mỗi cán bộ, học viên coi đây là niềm vinh dự, tự hào của người quân nhân, chúc các đồng chí và gia đình Xuân mới bình an, hạnh phúc”.

Vui tươi, chính quy, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Trong những ngày đầu năm mới, các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa được tổ chức sôi nổi. Bên cạnh đó, Học viện Hải quân vẫn duy trì nghiêm túc chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các học viên của Học viện Hải quân cùng nhau trang trí "Phòng đón Xuân"

Các học viên của Học viện Hải quân cùng nhau trang trí "Phòng đón Xuân"

Dù không được sum họp bên gia đình, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Tết của những học viên ở lại trực vẫn trọn vẹn niềm vui, ấm áp nghĩa tình đồng đội. Học viên Phạm Tiến Thành, Lớp Tên lửa hải quân, Tiểu đoàn đoàn 3 bày tỏ: “Được đón Tết trong môi trường quân đội, nhận được sự quan tâm của thủ trưởng, thầy cô và đồng đội, em cảm thấy rất tự hào. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong quãng đời học tập, rèn luyện tại Học viện Hải quân”.

Mùa Xuân ở Học viện Hải quân không chỉ rộn ràng sắc màu mà còn đong đầy niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Những hoạt động đón Xuân ý nghĩa đã góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, củng cố bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của mỗi cán bộ, học viên, đặc biệt là những học viên lần đầu tiên ở lại trực Tết trong môi trường Quân đội. Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra quyết tâm mới, khí thế mới, hướng tới những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng Học viện Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ron-rang-sac-xuan-o-hoc-vien-hai-quan-1026370