Trên sân nhà, ĐT Bồ Đào Nha tràn đầy tự tin gặp ĐT Hà Lan trong trận chung kết Nations League lần đầu tiên được UEFA tổ chức
Đội trưởng hai đội: Ronaldo và Van Dijk trước thời điểm khai cuộc. Trận đấu cũng được xem như cuộc đua Quả bóng Vàng giữa hai ngôi sao này.
Tính chất căng thẳng của trận chung kết khiến hai đội nhập cuộc chậm và chắc
Trong khi Hà Lan có xu hướng dâng cao, thì Bồ Đào Nha chủ động đá với đội hình thấp, chỉ cắm một mình Ronaldo ở trên
Ronaldo trong một tình huống đối đầu với De Ligt, trung vệ trẻ hot nhất thế giới hiện nay
Không có nhiều cơ hội tốt cho cả hai bên, và hiệp 1 khép lại mà không đội nào ghi được bàn
Sang hiệp 2, Ronaldo vẫn mờ nhạt vì gặp nhiều khó khăn trước "cặp lá chắn thép" Van Dijk và De Ligt của Hà Lan
Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn tìm được sự khác biệt ở phút 60 mà không cần đến ngôi sao sáng giá nhất của mình
Nhận đường chuyền ngược rất hay của Bernardo Silva, Goncalo Guedes tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm khiến thủ thành Cillessen không thể cản phá
Tiền vệ 23 tuổi (số 17) ăn mừng bàn thắng mang tính bước ngoặt
Một lần nữa, Ronaldo không tỏa sáng nhưng Bồ Đào Nha vẫn có một cá nhân khác giải quyết trận đấu, sau Eder của EURO 2016
Ronaldo và động tác "bạt tai" chúc mừng đàn em Guedes
1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận chung kết Nations League, giúp Bồ Đào Nha trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử giải đấu này
CR7 phấn khích ôm cúp ra ăn mừng với đồng đội
Trong 3 năm, Bồ Đào Nha của Ronaldo hai lần bước lên đỉnh cao châu Âu
Với chức vô địch Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng nhận tấm vé vào thẳng VCK EURO 2020.
Bình Minh