Ronaldo sẵn sàng... gãy chân vì tuyển Bồ Đào Nha

Niềm vui rạng ngời hiện rõ trên gương mặt Cristiano Ronaldo sau khi anh cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp UEFA Nations League 2024/25. Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là biểu tượng của tinh thần chiến đấu quả cảm, khi góp công lớn trong chiến thắng nghẹt thở của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở trận chung kết.

Sau 90 phút chính thức và hai hiệp phụ hòa 2-2, trận chung kết giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha buộc phải bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Tại đây, các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện thành công cả 5 lượt đá, trong khi Morata bên phía Tây Ban Nha lại không chính xác ở lượt sút thứ tư. Chung cuộc, Bồ Đào Nha đăng quang sau chiến thắng 5-3 trên chấm 11m, chính thức lần thứ hai giành ngôi vô địch Nations League.

Ronaldo nghẹn ngào đăng quang cùng ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo nghẹn ngào đăng quang cùng ĐT Bồ Đào Nha

Sau khi lên ngôi, Ronaldo, người ghi bàn gỡ hòa 2-2, xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn HLV Roberto Martinez - một người Tây Ban Nha tận tụy đã cống hiến hết mình cho đất nước này. Chúng tôi đã từng vô địch giải đấu này, và nay, chúng tôi làm được một lần nữa. Đó là khao khát, là động lực không bao giờ tắt".

Với cá nhân CR7, đây là danh hiệu thứ ba trong màu áo đội tuyển quốc gia sau chức vô địch EURO 2016 và UEFA Nations League 2018/19.

Ronaldo có danh hiệu thứ ba cùng ĐTQG

Ronaldo có danh hiệu thứ ba cùng ĐTQG

“Tôi đã cống hiến tất cả. Đã thi đấu đến giới hạn bản thân và góp phần vào chiến thắng của đội tuyển bằng một bàn thắng. Nếu phải gãy chân vì màu cờ sắc áo, tôi cũng không ngần ngại”, Ronaldo khẳng định.

Không chỉ là một nhà vô địch, Ronaldo còn là biểu tượng của khát vọng và lòng trung thành. Anh bày tỏ: "Tôi đã giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng không gì có thể so sánh với cảm giác chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia. Những giọt nước mắt, những phút giây vỡ òa là điều không gì thay thế được. Bồ Đào Nha là một đất nước nhỏ bé, nhưng khát vọng của chúng tôi thì luôn lớn lao. Tôi đã đi nhiều nơi, chơi cho nhiều đội bóng, nhưng mỗi khi khoác lên mình màu áo này, cảm giác đó thực sự khác biệt".

“Được mang băng đội trưởng trong một thế hệ tài năng là niềm vinh dự lớn lao. Vô địch cùng đội tuyển luôn là đỉnh cao sự nghiệp của tôi. Còn tương lai thì... tôi chưa nghĩ tới. Điều tôi cần lúc này là nghỉ ngơi thật tốt", Ronaldo kết lại.

Thiện Nguyên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ronaldo-san-sang-gay-chan-vi-tuyen-bo-dao-nha-post614192.antd