Rực sắc pháo hoa trên đảo tiền tiêu Lý Sơn đêm giao thừa
Trong đêm giao thừa chào năm mới Bính Ngọ, hàng nghìn người dân tại đặc khu Lý Sơn đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, đảo tiền tiêu Lý Sơn như bừng tỉnh giữa trùng khơi khi những chùm pháo hoa rực rỡ đồng loạt thắp sáng bầu trời đêm.
Đúng 0 giờ, tại Quảng trường trung tâm Đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), hàng nghìn người dân và du khách cùng hướng ánh nhìn lên không trung, nơi những loạt pháo hoa tầm thấp liên tiếp vươn cao rồi bung nở thành muôn vàn sắc màu. Giữa tiếng sóng biển hòa cùng tiếng reo hò, không khí đón giao thừa trên đảo trở nên náo nức, ấm áp hơn bao giờ hết.

Những màn pháo hoa tầm thấp như tiếp thêm động lực cho người dân đặc khu Lý Sơn, mở ra niềm tin với với lý tưởng thiêng liêng, trở thành cột mốc vững chắc trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Ông Nguyễn Văn Hà, một ngư dân sinh sống tại đặc khu Lý Sơn, chia sẻ rằng suốt năm mưu sinh trên biển, điều ông mong mỏi nhất vẫn là được trở về đảo trong dịp Tết để sum họp cùng gia đình. “Nhìn pháo hoa sáng rực cả bầu trời, nghe tiếng sóng vỗ bên tai, tôi thấy lòng mình nhẹ lại. Bao nhiêu nhọc nhằn ngoài khơi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên khi được ở nhà, quây quần bên vợ con trong thời khắc đầu năm mới”, ông bày tỏ.
Trong khoảng 15 phút, bầu trời đêm Lý Sơn rực sáng bởi những dải pháo hoa lung linh, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Mỗi đợt pháo bừng nở như đánh dấu một khởi đầu mới, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một năm thuận lợi, bình an.

Không chỉ là hoạt động văn hóa mừng xuân, chương trình bắn pháo hoa tại đảo tiền tiêu còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Giữa không gian biển trời mênh mang, ánh sáng rực rỡ ấy như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của quân và dân Lý Sơn; là biểu tượng cho ý chí vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, hoạt động này nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng biển đảo.
Trong tiếng pháo hoa ngân vang giữa biển trời, Lý Sơn bước sang năm mới với niềm tin mới - tin vào một chặng đường phát triển bền vững, vững chắc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi dải đất tiền tiêu.












