Rúng động khu biệt thự bị mất trộm hơn 7 tỷ đồng, cư dân bức xúc sau khi tìm ra danh tính thủ phạm
Người dân sống trong khu biệt thự này vô cùng bàng hoàng khi xảy ra vụ trộm.
Một vụ trộm táo tợn đã gây rúng động khu biệt thự cao cấp ở Đài Trung khi tổng số tài sản bị đánh cắp lên tới gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng). Điều đáng nói, kẻ trộm không ai khác chính là một cư dân sống cùng khu, khiến người dân nơi đây vừa phẫn nộ vừa hoang mang tột độ.

Nạn nhân chính, người phát trực tiếp (livestreamer) Wei Hong, cho biết khu biệt thự chỉ có 13 căn, hầu hết là nhà phố cho thuê với giá hơn 70.000 tệ/tháng. Trong sáu tháng qua, anh cùng nhiều hộ khác liên tục bị mất cắp, từ trang sức, túi xách hàng hiệu đến tiền mặt. "Tổng cộng khoảng mười vụ trộm đã xảy ra. Chúng tôi nghĩ đó là bọn trộm bên ngoài, ai ngờ lại là người sống ngay cạnh nhà", Wei Hong bức xúc chia sẻ.
Ban đầu, anh chỉ phát hiện con heo đất trong nhà bị cạy, tưởng con gái nhỏ nghịch ngợm. Nhưng sau đó, toàn bộ số tiền tiết kiệm bên trong biến mất. Khi các hộ khác trong khu cũng báo mất đồ, họ lập nhóm LINE để trao đổi và nhanh chóng phát hiện điểm chung: kẻ trộm xuất hiện trong camera là một người đàn ông quen mặt - hàng xóm của họ, tên Liao.


Theo lời kể của Wei Hong, Liao đã lẻn vào nhà anh qua phòng tắm khi anh và vợ đi vắng, chỉ còn cô con gái 8 tuổi đang ngủ. "Nếu con bé tỉnh dậy, ai biết chuyện gì có thể xảy ra? Hắn có thể làm hại con tôi để che giấu tội ác!", anh nói trong run rẩy. Liao được cho là trèo qua bức tường ngăn giữa các căn hộ, leo lên ban công tầng hai rồi đột nhập qua cửa sổ. Một số người dân thậm chí phát hiện hắn vẫn âm thầm ở trong nhóm chat cư dân để theo dõi mọi người bàn tán về vụ việc.

Khi các hộ dân phản ánh với ban quản lý, họ chỉ nhận được câu trả lời "đang kiểm tra" hoặc "hình ảnh không rõ ràng". Không có biện pháp tăng cường giám sát hay bảo vệ an ninh nào được thực hiện. "Hắn ta biết hết mọi chuyện vì vẫn trong nhóm cộng đồng. Chúng tôi báo mà chẳng ai xử lý. Mọi người sống trong sợ hãi suốt nhiều tháng trời", Wei Hong bức xúc nói

Một cư dân khác cho biết riêng họ đã mất tới hơn 700.000 tệ (khoảng 2,59 tỷ) gồm bảy đến tám chiếc túi Louis Vuitton và Chanel. "Chúng tôi không thể ở đây thêm nữa, phải chuyển đi để đảm bảo an toàn", người này nói thêm.
Theo Đồn cảnh sát số 5 Đài Trung, sau khi thu thập bằng chứng từ camera an ninh và lời khai các nạn nhân, nghi phạm Liao (44 tuổi) đã bị bắt giữ và chuyển giao cho Văn phòng Công tố Quận để tiếp tục điều tra. Vụ việc khiến dư luận Đài Loan xôn xao, đặt ra câu hỏi về lỗ hổng an ninh tại các khu biệt thự cao cấp và sự lơ là của ban quản lý khi để hàng loạt vụ trộm diễn ra ngay trong cộng đồng dân cư kín.