Rừng phòng hộ ở xã phía Tây 'chảy máu', chủ rừng báo cáo gian dối?
Những tấm bảng 'Cấm chặt phá rừng', 'Cấm mang cưa xăng vào rừng' được dựng ngay cửa rừng. Thế nhưng, phía sau đó là một thực tế nhức nhối: rừng phòng hộ Tu Mơ Rông vẫn đang từng ngày bị 'chảy máu'. Đáng chú ý, khi có bằng chứng cụ thể về tình trạng gỗ bị cưa hạ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông lại đưa ra báo cáo mập mờ, trái ngược thực tế, gây bức xúc dư luận.

Khẩu hiệu nghiêm cấm chặt phá rừng được dựng ngay lối vào, nhưng bên trong gỗ vẫn bị triệt hạ
Rừng phòng hộ “chảy máu” sát trạm bảo vệ
Giữa tháng 8.2025, phóng viên Văn Hóa nhận được phản ánh của người dân xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) về tình trạng rừng phòng hộ bị cưa hạ trái phép. Người dân cho biết sự việc diễn ra âm thầm, kéo dài, nhưng không hề thấy chủ rừng hay chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý.

Một gốc cây có đường kính khủng bị cưa hạ từ trước, song vẫn không hề có dấu hiệu chủ rừng đã kiểm tra hiện trường
Theo chân một người dân địa phương, chúng tôi men theo tuyến đường Ngọc Hoàng – Măng Bút, dừng lại tại Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2 (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông). Ngay phía sau chốt bảo vệ, chỉ sau khoảng 30 phút đi bộ, hiện trường chặt phá gỗ hiện ra.

Một tấm gỗ còn "sót lại" chưa kịp mang ra khỏi rừng
Trước mắt chúng tôi là những gốc cây cổ thụ đường kính từ 40 – 120cm vừa bị cưa hạ. Dấu vết máy cưa hằn rõ, mùn cưa vẫn tươi mới, nhựa cây chưa kịp khô.
Trong số 4 gốc cây được ghi nhận, có 3 gốc vừa bị triệt hạ, phần thân gỗ đã được xẻ hộp, vận chuyển ra khỏi rừng. Một gốc khác bị cắt từ trước đó, nhưng cũng không hề có dấu hiệu kiểm tra, đánh số hay lập biên bản vi phạm.

Một cây gỗ có đường kính gốc khoảng 80cm bị cưa hạ trong rừng phòng hộ
Người dẫn đường khẳng định: “Rừng phòng hộ là bất khả xâm phạm, kể cả cây chết cũng không được đưa ra khỏi rừng. Vậy mà những cây gỗ cổ thụ xanh tốt vẫn bị đốn hạ. Lạ lùng là hiện trường chỉ cách chốt bảo vệ vài trăm mét mà không bị phát hiện”.
Báo cáo trái ngược hiện trường
Sau khi ghi nhận hình ảnh và tọa độ, phóng viên đã cung cấp thông tin cho lãnh đạo UBND xã Măng Ri. Lãnh đạo xã cho biết, đã trao đổi với Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông và đề nghị phóng viên làm việc trực tiếp với đơn vị chủ rừng.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Trường Thịnh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra và báo cáo vụ việc.

Báo cáo nói cây khô ngã tự nhiên, nhưng dấu vết tại hiện trường cho thấy cây bị cưa hạ có tổ chức
Tuy nhiên, trong báo cáo số 102 do chính ông Thịnh ký, nội dung lại hoàn toàn khác: “Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2 phối hợp với nhóm hộ thôn Đăk Lanh kiểm tra tại khoảnh 2, tiểu khu 239, phát hiện 2 cây khô ngã đổ, đã được tận dụng để bà con sửa chữa nhà ở”.

Vị trí các cây gỗ bị cưa hạ nằm sau lưng Trạm quản lý bảo vệ rừng Ngọc Yêu 2, chỉ cách 30 phút đi bộ
So sánh hiện trường với báo cáo, có thể thấy sự mâu thuẫn rõ ràng. Các gốc cây mà phóng viên ghi nhận đều là gỗ tươi, bị cắt hạ bằng cưa xăng, mùn cưa còn thơm nồng. Trong khi báo cáo của đơn vị chủ rừng là “cây khô ngã đổ”!
Theo Luật Lâm nghiệp, rừng phòng hộ là loại rừng đặc biệt, được bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi khai thác, chặt hạ gỗ trong rừng phòng hộ đều là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, ngay trong khu vực được xem là “lá chắn thép” chống thiên tai, những cây gỗ cổ thụ hàng chục, hàng trăm năm tuổi vẫn bị triệt hạ.

Dấu vết cưa hạ, xẻ gỗ ngay tại rừng nhưng Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông lại báo cáo phát hiện 2 cây gỗ ngã đổ?
Điều khó hiểu là sự im lặng bất thường của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông. Không chỉ không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, mà ngay cả khi được cung cấp chứng cứ cụ thể, đơn vị này vẫn đưa ra báo cáo mập mờ, trái ngược hiện trạng.
Những lý do như “cây ngã đổ”, “dân lấy về sửa nhà” càng làm dấy lên hoài nghi: phải chăng có sự bao che, thậm chí tiếp tay cho lâm tặc? Vì sao những vụ chặt phá xảy ra ngay sau trạm bảo vệ rừng mà nhân viên không hay biết? Trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông ở đâu?