Rưng rưng cuộc hội ngộ của các thế hệ lớn lên từ mái ấm ở TP HCM

Mỗi người khi về dự buổi họp mặt đều cài lên ngực mình bông hồng đỏ. Họ nói: 'Bông hồng đỏ nhắc nhở chúng tôi luôn nhớ ơn công lao chăm sóc, nuôi nấng của các ba, các má tại mái ấm'

Sáng 15-9, cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống TP HCM. Tuy vậy, trận mưa dài này không thể ngăn cản được những bước chân của đông đảo các thế hệ trưởng thành từ những mái ấm quay về tham dự buổi họp mặt.

Mới ngày nào, họ là những trẻ bất hạnh, bơ vơ và đầy lo sợ, được đưa đến các mái ấm để nhận sự chăm sóc, nuôi dạy. Giờ đây, dù đã có cuộc sống mới nhưng ai cũng nhớ về nơi đã trao yêu thương. Có người đã đưa cả bạn đời, con cái, người yêu về tham dự buổi họp mặt.

Chị Nguyễn Thị Mai đưa chồng và 2 con về thăm các má tại Mái ấm Bà Chiểu

Chị Nguyễn Thị Mai đưa chồng và 2 con về thăm các má tại Mái ấm Bà Chiểu

Buổi họp mặt các thế hệ trưởng thành từ mái ấm do Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM tổ chức. Từ khi thành lập đến nay, Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM đã chăm lo bảo trợ về tài chính cho 7 mái ấm, gồm Mái ấm Ánh Sáng, Mái ấm Bà Chiểu, Mái ấm Hướng Dương, Mái ấm Bình Minh, Mái ấm Ga Sài Gòn, Mái ấm Hoa Sen, Mái ấm Tân Bình.

Dưới sự chăm sóc của các thầy cô là các Giáo dục viên, hơn 800 trẻ được nuôi dưỡng và trưởng thành.

Các thế hệ trưởng thành từ mái ấm tặng hoa tri ân Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM - tổ chức đã thành lập ra các mái ấm

Các thế hệ trưởng thành từ mái ấm tặng hoa tri ân Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM - tổ chức đã thành lập ra các mái ấm

Mỗi người khi về họp mặt đều cài lên ngực mình một bông hồng đỏ. Họ nói: "Bông hồng đỏ nhắc nhở chúng tôi phải luôn nhớ ơn công lao chăm sóc, nuôi nấng của các ba, các má tại mái ấm".

Từng người khi tham dự buổi họp mặt đứng lên chào các má. Có người "khoe" với các má sắp lấy vợ, có người thì "khoe" vừa đỗ vào một trường đại học lớn của TP HCM, cũng có người "khoe" đã tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định...

Tặng quà tri ân các má

Tặng quà tri ân các má

Dù đã gần 30 năm trôi qua, nhưng chị Nguyễn Thị Mai vẫn nhớ như in về những ngày đầu tiên chị đến với Mái ấm Bà Chiểu.

Chị kể năm 9 tuổi theo ba mẹ từ Thanh Hóa vào TP HCM để làm việc. Vì gia đình quá nghèo nên không được đi học mà phải ở nhà đi làm phụ ba mẹ kiếm tiền. Hồi đó, tôi làm đủ thứ nghề, bán vé số, nhặt ve chai rồi làm rác. Trong một lần đi gom rác, tôi gặp cô Lý Thu Linh, thấy tôi còn nhỏ mà không được đi học, cô ngỏ ý với mẹ sẽ xin cho tôi vào mái ấm để có cuộc sống tốt hơn" - chị Mai nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM, bế trên tay con một cá nhân trưởng thành từ mái ấm

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM, bế trên tay con một cá nhân trưởng thành từ mái ấm

Lúc đó, mẹ chị Mai lo lắng, nhưng vì thương con, mong muốn con mình được nuôi dạy, học hành đầy đủ nên "thử tin người ta một lần, biết đâu cuộc đời con sẽ thay đổi".

Trong suốt 10 năm sống tại mái ấm, chị Mai được chăm sóc, học hành đầy đủ trong vòng tay yêu thương, sự chăm lo chu đáo, tận tình của các má.

Chị Mai tốt nghiệp ngành kế toán và vào làm việc tại một công ty lớn. Công việc này cũng là do các má tại mái ấm liên hệ người quen xin cho chị. Sau này, chị Mai tiếp tục học nghề và hiện đang là chủ của một tiệm làm tóc tại khu vực chợ Hóc Môn.

Lần về tham dự buổi họp mặt này, có chồng và 2 con của chị Mai đi cùng.

Các thế hệ trưởng thành từ mái ấm họp mặt

Các thế hệ trưởng thành từ mái ấm họp mặt

Tặng các má tại Mái ấm Bà Chiểu bức tranh, chị Nguyễn Thủy Tiên rưng rưng xúc động, nói: "Chị em chúng con tặng các má bức tranh có chữ Phúc - chúng con mong các má sẽ luôn sống hạnh phúc, bình an, mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con...".

Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP HCM, bày tỏ vui mừng, xúc động khi buổi họp mặt có sự tham dự của đông đảo các thế hệ trưởng thành từ mái ấm.

"Cô hạnh phúc khi các con vẫn nhớ đến mái nhà chung này. Cô mừng khi nhìn thấy các con thành đạt, là những công dân sống tử tế. Đây là những trái ngọt mà các cô gặt hái được sao hàng chục năm vun trồng, chăm sóc" - bà Huệ nói với các thế hệ về dự họp mặt.

"Cô mừng khi thấy có nhiều bạn trai, bạn gái không chê các con là trẻ mái ấm. Họ vẫn đến và xây dựng hạnh phúc gia đình cùng các con. Các dâu, rể của mái ấm hãy thương yêu vợ, chồng của mình. Vì người bạn đời của các con đã khó khăn từ nhỏ, chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh. Mong các dâu, rể hãy thương yêu, bù đắp tình cảm cho những đứa con của cô đến cuối cuộc đời" - bà Huệ xúc động nói tiếp.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/rung-rung-cuoc-hoi-ngo-cua-cac-the-he-lon-len-tu-mai-am-o-tp-hcm-19624091515565456.htm