Rưng rưng khi thấy đoàn xe chở người hồi hương

Sáng ngày 14/8, tỉnh Bình Thuận hoàn tất đợt 3 đưa người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Tính cả 3 đợt, số người được tỉnh đưa về từ mùa dịch đến nay đã hơn 800 người.

Rưng rưng khi thấy đoàn xe chở n

Khác với nhiều người dân ở một số địa phương, khi thành phố bùng dịch đã dắt díu nhau chạy về quê theo kiểu tự phát, hoặc theo phong trào. Đoàn người hồi hương về các tỉnh đi bằng xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ. Đội nắng, đội gió, ăn uống, ngủ nghỉ vất vưởng trên từng cung đường.

Thì tại Bình Thuận, dù chỉ cách thành phố gần 200 km nhưng người dân vẫn được tỉnh cho xe đón rước một cách an toàn.

Những người được diện đón về là những bệnh nhân đi khám chữa bệnh bị kẹt trong thành phố, là người lao động nghèo đi làm ăn xa, là sinh viên nghèo không có người thân nơi ấy…

Nhìn từng đoàn xe xuất bến mà phía trước là chiếc xe cảnh sát dẫn đường, ai cũng xốn xang, thấy lòng rưng rưng, trào dâng biết bao cảm xúc.

Nhiều người dân đã bày tỏ: “Bình Thuận của tôi! Mảnh đất ấm tình người, sẵn sàng đón con em trở về với quê hương, với gia đình dù quê mình vẫn đang gồng mình chống dịch”.

Bạn Đặng Kim Hương cũng không dấu nổi niềm vui: “Mừng quá! Tôi cảm ơn tất cả các ban ngành, các cán bộ đã chia sẻ sự âu lo, lòng mong mỏi của nhiều gia đình đang có người thân nơi xa.

Hôm nay, con tôi đã về đến Phan Thiết. Từ ngày thành phố bùng dịch, tôi ăn ngủ không yên, càng nghĩ càng lo. Bây giờ thì cháu đã được đón về, tôi xin cảm ơn tất cả”.

Đón người dân trở về quê hương như cách mà tỉnh đang làm không chỉ làm vơi đi bao nỗi lo toan của nhiều gia đình có người thân đi chữa bệnh, đi lao động và học tập… mà với cách làm bài bản này, cũng mang đến sự an toàn cho người dân ở quê. Những người trên chuyến xe trở về sẽ được chở thẳng đến khu cách ly để được cách ly tập trung theo quy định.

Là người mẹ có con đang học tập tại thành phố, dù con vẫn chưa được đón về đợt này nhưng nhìn từng đoàn xe chở bà con hồi hương lòng cũng thấy dạt dào bao cảm xúc.

Chỉ biết thầm cảm ơn các cơ quan ban ngành dù đang căng mình chống dịch nhưng vẫn không quên nỗi lo của bao gia đình có con cái ở phương xa để họ được trở về trong tình thân ấm áp.

Phan Tuyết

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/rung-rung-khi-thay-doan-xe-cho-nguoi-hoi-huong-140504.html