Ruud van Nistelrooy tức giận vì bàn thắng của MU việt vị cả mét
Ruud van Nistelrooy than thở về bàn thắng quyết định của trung vệ Harry Maguire, khi anh đánh đầu ghi bàn thắng trong thời gian bù giờ từ vị trí việt vị để đưa Manchester United vào vòng năm FA Cup.
Ruud van Nistelrooy vô cùng tức giận sau khi Harry Maguire đánh đầu ghi bàn thắng gây tranh cãi ở phút bù giờ để đưa Manchester United vào vòng 5 FA Cup với chiến thắng 2-1 trước Leicester City.
Đội bóng của Ruben Amorim lại rơi vào sự quen thuộc khi một lần nữa bị dẫn trước tại Old Trafford trong hiệp một tẻ nhạt, trong sự la ó của khán giả với nguy cơ thua trận thứ sáu trong tám trận sân nhà gần nhất. Nhưng màn trình diễn tốt hơn trong hiệp hai đã giúp đội chủ nhà MU tránh khỏi nỗi xấu hổ khi Alejandro Garnacho vào sân mang đến sức tấn công mạnh mẽ hơn, và cầu thủ vào sân thay người Joshua Zirkzee đã ghi bàn gỡ hòa vào giữa hiệp hai.
Trận đấu tưởng chừng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, trước khi trung vệ Maguire đánh đầu ghi bàn thắng quyết định trong những phút cuối trận - một bàn thắng gây ra nhiều tranh cãi. Không có VAR trong Cúp FA năm nay cho đến vòng thứ năm, và điều này có lợi cho Man United khi pha phát lại bàn thắng quyết định của Maguire cho thấy hậu vệ này đã ở vị trí việt vị.
![Maguire ăn mừng bàn thắng quý ở phút bù giờ. Ảnh: GETTY.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_114_51425697/ea17b0fe8ab063ee3aa1.jpg)
Maguire ăn mừng bàn thắng quý ở phút bù giờ. Ảnh: GETTY.
"Chúng tôi không bị đánh bại trong thời gian chính thức. Leicester chỉ thua vì một tình huống việt vị", HLV Ruud van Nistelrooy của Leicester trả lời ITV sau tiếng còi kết thúc trận đấu, "Điều này không công bằng. VAR có thể tính được vài cm, và đây là nửa mét, rõ ràng theo đường thẳng. Chúng tôi xứng đáng có được một trận hòa. Sau đó hai đội phải vào hiệp phụ, và bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra".
HLV Ruud van Nistelrooy nói tiếp: Chúng tôi có một màn trình diễn đồng đội rất tốt, khởi đầu thực sự tốt, gây sức ép với Man United. Các cầu thủ giữ bóng rất ổn định và xứng đáng dẫn trước 1-0 ở hiệp một. Tất nhiên chúng tôi biết trong hiệp hai, Man United sẽ gây sức ép lên chúng tôi và tạo ra một số cơ hội nhưng không nhiều. Lẽ ra Leicester sẽ bước vào hiệp phụ, chiến đấu hết mình và cũng có thể là loạt luân lưu. Những quyết định như thế này của trọng tài mà không có VAR thật khó chấp nhận”.
Trong trận này, mặc dù ra sân ngay từ đầu để ra mắt Manchester United, Patrick Dorgu chỉ chơi 45 phút cho đội bóng mới trước khi Amorim thay thế tân binh mới nhất của đội bằng Garnacho. Sau đó, HLV Amorim đã thay đổi khi bị dẫn trước một bàn thắng, với Reid đưa đội yếu thế của Ruud van Nistelrooy vượt lên bằng một cú đánh đầu cận thành.
![Ruud van Nistelrooy tức giận vị trọng tài không bắt việt vị Maguire ở trận đấu không có VAR. Ảnh: GETTY.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_114_51425697/d3b08e59b4175d490406.jpg)
Ruud van Nistelrooy tức giận vị trọng tài không bắt việt vị Maguire ở trận đấu không có VAR. Ảnh: GETTY.
Sự thay đổi của Amorim có lẽ chỉ là do chiến thuật hơn bắt buộc, khi Dorgu không hề có dấu hiệu chấn thương hay mệt mỏi, cũng như trông có vẻ thoải mái trong môi trường mới. Anh chạm bóng 47 lần trong hiệp một, giành chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp trên không và chính là một trong hai cầu thủ duy nhất của Man United tung cú sút về cầu môn đối phương.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Garnacho đã chứng minh MU thay đổi cục diện trận đấu. Cầu thủ người Argentina đã giúp chủ sân Old Trafford tạo đà với nhiều pha tấn công về phía trước, góp công giúp đội của Amorim ghi hai bàn để lật ngược thế trận trước đồng nghiệp Ruud van Nistelrooy cũng là người cũ của MU.
![Man United ăn may trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: GETTY.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_114_51425697/63bb3252081ce142b80d.jpg)
Man United ăn may trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: GETTY.
Trong một diễn biến khác, các cầu thủ Man United đã thể hiện sự ủng hộ dành cho người đồng đội bị thương Lisandro Martinez trước trận đấu. Theo đó, trung vệ người Argentina Martinez bị chấn thương dây chằng chéo đầu gối trong trận thua 0-2 của Man United trước đội khách Crystal Palace vào cuối tuần qua.
Hậu vệ người Argentina đã phải rời sân bằng cáng trong trận đấu sau một pha bóng cố gắng đuổi theo Ismaila Sarr với một cú xoay người nhanh về phía khung thành của Man United. Để gửi đến Martinez một thông điệp, các đồng đội của anh đã mặc áo đấu khởi động đồng bộ, được thiết kế riêng trước trận đấu trên sân nhà với Leicester. Trên áo có dòng chữ "Mucha Fuerza", có nghĩa là "sức mạnh to lớn", cùng với biệt danh "Licha" của anh. Martinez dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải.