Sa Đéc - Trăm năm 'một dải lụa hoa'
Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc) không chỉ dừng lại ở vai trò một 'vựa hoa' lớn nhất miền Tây, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa rực rỡ.
Mỗi chậu hoa, gốc kiểng đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và tình yêu đất của những người nông dân cần mẫn, những người đang viết tiếp bản sắc riêng biệt cho vùng Đất Sen hồng.
TRĂM NĂM “MỘT DẢI LỤA HOA”
Về Sa Đéc những ngày cuối cùng của năm, người ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi một không gian tràn ngập sắc màu. Những cánh đồng hoa ngút ngàn đang đua nhau khoe sắc, xen lẫn giữa màu xanh của lá là bóng dáng những người nông dân cần mẫn, tỉ mẩn chăm chút cho từng chậu hoa, gốc kiểng.

Nhà vườn Làng hoa Sa Đéc không ngừng sáng tạo, trồng nhiều loại hoa mới.
Lịch sử của Làng hoa Sa Đéc là một hành trình dài đầy tự hào, kéo dài hơn một thế kỷ. Từ những bước chân đầu tiên của các bậc tiền nhân đưa mầm hoa về gieo trên mảnh đất phù sa màu mỡ này, trải qua bao thăng trầm của thời gian, nghề trồng hoa đã không còn là cái nghề “lấy công làm lãi” thuần túy. Nó đã thăng hoa thành một nghệ thuật, một di sản tinh thần quý giá.
“Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế cao”.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp PHẠM THÀNH NGẠI
Qua bàn tay tài hoa và sự cần cù bền bỉ, người dân Sa Đéc đã biến những luống hoa nhỏ lẻ, manh mún thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gần 1.000 ha.
Hiện phường Sa Đéc có khoảng 4.000 hộ sản xuất với danh mục chủng loại phong phú lên đến hơn 2.000 mặt hàng. Con số 15 triệu sản phẩm cung ứng ra thị trường mỗi năm, với tổng giá trị sản xuất ước đạt khoảng 3.300 tỷ đồng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của làng nghề này.

Tại Làng hoa Sa Đéc sử dụng khoảng 500 giỏ hoa cúc mâm xôi xếp hình lá cờ Tổ quốc thu hút khách tham quan.
Bước đi giữa những ruộng cúc mâm xôi vàng rực hay những luống vạn thọ ngát hương, chúng tôi cảm nhận rõ "nhịp đập" của mùa xuân. Sa Đéc hôm nay không chỉ là nơi cung cấp hoa, mà là nơi người ta tìm về để thấy sự giao thoa giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người.
Vượt ra ngoài giá trị kinh tế, nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc đã trở thành “sợi dây” liên kết cộng đồng bền chặt. Đó là nơi những nghệ nhân đi trước “truyền lửa” cho thế hệ trẻ, nơi những tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới được bản địa hóa bằng tâm hồn của nhà vườn.

Những nông dân Sa Đéc cần mẫn bên những luống hoa góp phần mang đến sắc xuân.
Mỗi nhành hoa Sa Đéc không chỉ mang theo hương sắc, mà còn chở theo cả niềm tự hào của làng nghề trăm tuổi đang thay đổi từng ngày.
NHỮNG BÀN TAY TỈ MỈ
Không còn hài lòng với việc bán hoa chậu đơn thuần, những nông dân thế hệ mới tại Sa Đéc chủ động thay đổi tư duy, biến vườn hoa thành không gian trải nghiệm và du lịch sinh thái.

Hoa từ vườn lên phố phường, góp thêm mùa xuân đa sắc màu.
Ông Đoàn Hữu Nhiều, chủ Điểm du lịch Miền Tây Lodge là điển hình cho tinh thần dám, nghĩ dám làm. Trên diện tích 1,8 ha trước đây chỉ thuần túy trồng cây công trình, ông đã mạnh dạn quy hoạch lại thành không gian nghỉ dưỡng kết hợp những thảm hoa đa sắc.
Thay vì sản xuất theo lối mòn, ông Nhiều tập trung vào các giống hoa lùn, kích thước nhỏ gọn (khoảng 25 cm) nhưng màu sắc rực rỡ, phù hợp làm hoa thảm.
Ông Nhiều chia sẻ: “Tôi liên kết với các công ty giống hàng đầu từ Hà Lan để tiếp nhận nguồn giống chuẩn và kỹ thuật canh tác tiên tiến. Tôi muốn chứng minh rằng, những giống hoa ngoại nhập cao cấp vẫn có thể thích nghi và rực rỡ trên vùng đất Sa Đéc này”.

Cúc mâm xôi Song Hỷ.
Với hơn 100 giống hoa thử nghiệm, trong đó có 20 loại chủ lực như: Cúc huân chương, dừa cạn, dạ yến thảo... ông Nhiều không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tạo ra ra không gian sống động cho du khách và những bà con nông dân khác đến tham quan, học tập.
Ông Huỳnh Thanh Tuấn, chủ cơ sở hoa kiểng Tuấn Duy cũng là người nhạy bén với thị hiếu khách hàng. Ông đẩy mạnh các dòng sen nghệ giống mới như: Sen nghệ tím, cam, trắng và sắp tới là sen nghệ đỏ.
Đây là loại hoa đang cực kỳ hút khách hàng bởi tính tiện dụng vừa đẹp lạ để chưng tết, vừa dễ trồng làm cảnh và thời gian hoa nở rất bền.
Theo ông Tuấn, sự hỗ trợ từ các chính sách thúc đẩy nghiên cứu giống hoa mới đã tiếp thêm sức mạnh cho nông dân. Việc tiếp cận nguồn giống chất lượng giúp cây khỏe, ít sâu bệnh, từ đó nâng cao giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh với các vùng hoa khác trong khu vực.

Du khách chụp ảnh bên những giỏ cúc mâm xôi Song Hỷ.
Bên cạnh những giống hoa truyền thống như: Cúc Tiger, cúc đồng tiền, vạn thọ, hướng dương, mào gà, xác pháo... tết này làng hoa Sa Đéc xuất hiện cúc mâm xôi Song Hỷ. Giống cúc mâm xôi Song Hỷ do Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng Tân An canh tác đang trở thành tâm điểm chú ý.
Điểm độc đáo của giống hoa này nằm ở khả năng “biến hóa” màu sắc kỳ ảo: Cánh hoa tím pha trắng, nhụy vàng và đặc biệt là chuyển dần từ tím sang hồng nhạt trong quá trình nở. Hiệu ứng thị giác này không chỉ mang lại sự mới lạ, mà còn mang ý nghĩa về sự may mắn, hạnh phúc đúng như tên gọi “Song Hỷ”.

Nông dân tỉ mỉ tạo ra những giống hoa mới để làm đẹp cho đời.
Có thể thấy, việc không ngừng cập nhật các giống hoa “độc, lạ” cho thấy tư duy kinh doanh hiện đại của nông dân Sa Đéc. Họ không còn đợi khách đến mua, mà chủ động tạo ra nhu cầu, tạo ra những “cơn sốt” thị hiếu để dẫn dắt thị trường.
Từ đôi bàn tay tỉ mỉ của những người nông dân Sa Đéc cần mẫn, góp phần mang đến cho mùa xuân tràn ngập sắc hoa đến cho mọi nhà.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/sa-dec-tram-nam-mot-dai-lua-hoa--a236850.html











