Sắc hoa thắm gọi xuân về
Khi những đợt rét thưa dần, nắng rực rỡ hơn, cũng là lúc đất trời chuyển mình bước vào xuân. Nơi bản làng của vùng cao Lào Cai, sắc hoa thắm như lời gọi dịu dàng, báo hiệu một mùa xuân đang về.
Giữa bức tranh bình yên của thôn Na Cạp, xã Cao Sơn, hơn 200 gốc mận 8 năm tuổi đồng loạt bung nở, hoa trắng phủ kín sườn đồi; từng chùm hoa nhỏ li ti rung rinh trong gió, tạo nên khung cảnh nên thơ, quyến rũ.

Vườn mận ở thôn Na Cạp, xã Cao Sơn khoe sắc trắng tinh khôi.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hoa xuân.
Anh Tẩn Seo Hỳ, chủ vườn mận chia sẻ: Đây là giống mận chín sớm, cây khỏe, năng suất cao hơn mận tam hoa truyền thống. Đặc biệt, hoa mận nở đúng vào dịp Tết, thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Gia đình anh Tẩn Seo Hỳ, thôn Na Cạp trồng giống mận chín sớm.

Từng chùm hoa trắng muốt mang vẻ đẹp tinh khôi.
Tại thôn Ma Ngán, xã Cao Sơn, hơn 2 nghìn gốc đào phai 5 cánh của gia đình anh Giàng Mình Tỉn cũng đang bung nở rực rỡ. Anh Tỉn cho biết, năm nay là năm nhuận, thời tiết lại ấm kéo dài nên hoa nở sớm, ảnh hưởng phần nào đến thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, hiện tại hoa vẫn rất đẹp, anh sẵn sàng mở cửa vườn đón du khách vào tham quan, trải nghiệm.

Vườn đào phai 5 cánh của gia đình anh Giàng Mình Tỉn, thôn Ma Ngán, xã Cao Sơn đang bung nở rực rỡ.

Năm nay nhuận tháng, thời tiết ấm, hoa đào nở sớm hơn mọi năm.

Vườn đào sẵn sàng đón khách đến du xuân.
Giáp Tết, bản làng ở Y Tý cũng như bừng tỉnh sau kỳ ngủ đông. Sắc thắm đào rừng hòa quyện cùng với sương mây miền sơn cước tạo nên một khung cảnh nên thơ, hút hồn du khách.

Sắc thắm hoa đào ở Đồn Biên phòng Y Tý.

Đào rừng Y Tý mang vẻ đẹp khỏe khoắn, căng tràn sức sống.
Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh đặc biệt ấn tượng với hoa đào Y Tý. “Đào ở Y Tý mộc mạc, tự nhiên, sắc hoa tô điểm thêm vẻ đẹp thuần khiết, xua tan cái giá lạnh vùng cao”, anh Nghĩa chia sẻ.

Sắc hoa đào tô điểm cho các homestay ở Y Tý.
Ở Y Tý, hoa đào hiện diện khắp mọi nơi, từ ven đường đến trước sân nhà. Sắc đào bung nở báo hiệu một mùa xuân đang về trên vùng đất biên cương Tây Bắc.


Hoa đào nở báo hiệu một mùa xuân đang đến với vùng đất biên cương Tây Bắc.
Bắc Hà từ lâu được biết đến với tên gọi “cao nguyên trắng”. Những ngày này, hoa mận nơi đây bắt đầu bung nở, tạo điểm nhấn đặc biệt cho bức tranh xuân.

Anh Ly Seo Súng, nhiếp ảnh gia tự do đến từ Si Ma Cai rất say mê với vẻ đẹp của mùa hoa mận nơi "cao nguyên trắng".

“Ấn tượng đẹp nhất của em vẫn là mùa xuân, khi mọi thứ đều căng tràn sức sống, đam mê cũng từ đó mà dâng lên”, anh Ly Seo Súng chia sẻ.

Từ thung lũng đến sườn núi, những vườn mận tinh khôi, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng.

Các homestay được điểm tô bởi hoa mận tinh khôi.

Ngoài sắc hoa mận trắng, những vườn cải nở rộ cũng góp phần tô điểm cho bức tranh vùng cao Bắc Hà thêm rực rỡ.

Sắc hoa tại Trại Nghiên cứu và Sản xuất rau quả Bắc Hà.

Rực rỡ bức tranh xuân.
Những loài hoa là món quà thiên nhiên ban tặng, song để phát huy được giá trị, cần có chiến lược phù hợp từ mỗi địa phương. Nhiều nơi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội hoa, kết hợp hoạt động trải nghiệm mùa hoa gắn với lễ hội đầu xuân, qua đó thu hút đông đảo du khách.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sac-hoa-tham-goi-xuan-ve-post893565.html











