Sắc màu cuộc sống: Lung linh đoàn xe mang Giáng sinh đến với trẻ em nghèo

Tại thị trấn nhỏ Edenvale ở ngoại ô trung tâm kinh tế Johannesburg của Nam Phi, Giáng sinh thường đến trong lặng lẽ với trẻ em khi nỗi lo cơm áo gạo tiền còn đè nặng lên vai cha mẹ. Không cây thông lộng lẫy, không quà tặng xa xỉ, không bữa tiệc ấm cúng. Nhưng một phép màu nhỏ bé nhưng ấm áp đã đến với các em khi những đoàn xe ô tô chăng đầy đèn Giáng sinh lấp lánh chạy qua khu phố, mang theo ánh sáng rực rỡ và niềm vui vỡ òa cho hàng trăm em bé và cả bố mẹ đang chờ đợi bên lề đường với đôi mắt long lanh hy vọng.

Ô tô được trang hoàng lung linh đón Giáng sinh tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Ô tô được trang hoàng lung linh đón Giáng sinh tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Từ xa, tiếng nhạc Giáng sinh vang vọng, kèm theo tiếng còi xe vui tươi và rồi đoàn xe xuất hiện như một giấc mơ: những chiếc ô tô cũ kỹ được trang trí công phu - đèn LED nhấp nháy đỏ xanh vàng tím quấn quanh thân xe, thậm chí có cả ông già Noel đang tươi cười vẫy tay. Đoàn xe diễu hành cũng được lực lượng Cảnh sát Nam Phi (SAPS), Lực lượng Bảo vệ Cộng đồng (CPF) và các thành viên công ty an ninh khu vực hộ tống và đảm bảo an toàn cho sự kiện.

Theo ban tổ chức, những gì bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ và một kế hoạch đơn giản đã biến thành một lễ hội cộng đồng ngoạn mục.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bà Reona Vickers, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Chương trình diễu hành Giáng sinh tại Edenvale ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19/12, với mục tiêu khiêm tốn là lan tỏa niềm vui và đảm bảo rằng không một đứa trẻ nào cảm thấy bị bỏ rơi trong dịp Giáng sinh. Khi thông tin lan truyền, nhiều thành viên cộng đồng, doanh nghiệp địa phương và các tổ chức đã bày tỏ mong muốn được tham gia vào sáng kiến này. Sự ủng hộ mạnh mẽ này đưa đến việc lên kế hoạch cho chương trình diễu hành Giáng sinh thứ hai chỉ trong 3 ngày”.

Các doanh nghiệp tại địa phương cùng cộng đồng đã tài trợ bánh kẹo và quyên góp tiền. Mục tiêu ban đầu chỉ 500 gói quà, nhưng nhanh chóng tăng lên 1.000, rồi 1.200, và cuối cùng, hơn 1.500 gói quà đầy ắp kẹo, bánh và đồ chơi nhỏ, mang đến nụ cười cho các em bé.

Các em bé cùng reo hò, nhảy nhót, chạy theo đoàn xe với đôi tay giơ cao. Từ cửa sổ xe, những tình nguyện viên trao tay những gói quà nhỏ: kẹo ngọt ngào, bánh quy thơm lừng, đồ chơi nhỏ.

Với những em bé tại thị trấn nghèo Edenvale, những trung tâm thương mại, những khu phố giàu có rực rỡ ánh đèn Giáng sinh chỉ cách vài chục cây số trên thực địa có lẽ ở một nơi nào đó rất xa. Nhưng khoảnh khắc khi những chiếc xe được trang trí đèn đầy mầu sắc, âm nhạc vui tươi và sự hiện diện kỳ diệu của ông già Noel chạy qua cũng đủ thắp ánh sáng ấm áp trong trái tim của các em.

Chị Lithalethu Nozulu, mẹ của hai bé gái, hào hứng cho biết: “Đây thực sự là một sáng kiến tuyệt vời và các con tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi được tham gia". Chị mong muốn Giáng sinh năm sau có thể lớn hơn, bằng cách quyên góp bất cứ thứ gì có thể để mang lại nụ cười cho tất cả mọi người.

Bà Katherine, cư dân sinh sống trên Đại lộ số 2, cho biết: “Chương trình Giáng sinh này thực sự rất đặc biệt. Từ những gói kẹo ngọt cho trẻ em đến những chiếc xe thắp sáng đường phố, đó là một lời nhắc nhở tuyệt vời về lòng tốt được thể hiện bằng hành động”. Bà chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất đối với tôi là được chứng kiến những người từ mọi tầng lớp xã hội cùng nhau cười nói, chia sẻ niềm vui như một cộng đồng đoàn kết. Trong một thế giới thường cảm thấy bị chia rẽ, những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, lòng trắc ẩn và sự gắn bó. Thật tuyệt vời!”

Tại một đất nước vẫn còn khoảng cách giàu nghèo sâu sắc, nơi thất nghiệp và thiếu thốn đối khi khiến Giáng sinh trở thành gánh nặng, những đoàn xe này như ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô cùng. Chúng nhắc nhở rằng, dù cuộc sống khắc nghiệt, cộng đồng vẫn bên nhau, vẫn có những trái tim sẵn sàng thắp sáng đêm đen.

Hồng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sac-mau-cuoc-song-lung-linh-doan-xe-mang-giang-sinh-den-voi-tre-em-ngheo-20251225123027222.htm