Sắc màu cuộc sống: Thiên đường cho những 'con mọt sách' ở Nam Phi

Nếu bạn là một 'con mọt sách' và đã từng mơ về việc lạc vào giữa một rừng hàng nghìn cuốn sách, Collectors Treasury (Kho báu của Nhà sưu tập) sẽ là nơi giấc mơ của bạn thành hiện thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tọa lạc tại một tòa nhà văn phòng cũ ở trung tâm thành phố Johannesburg, cửa hàng sách cũ Collectors Treasury chứa đầy những báu vật và đồ sưu tầm độc nhất vô nhị. Với hơn 2 triệu cuốn sách, Collectors Treasury được mệnh danh là hiệu sách cũ và hiếm lớn nhất ở châu Phi và thậm chí cả Nam Bán cầu.

Cửa hàng như một mê cung bằng sách.

Cửa hàng như một mê cung bằng sách.

Bước vào hiệu sách này giống như bước vào một cuốn sách cũ kỹ, nhuốm màu thời gian và đầy những điều mới lạ. Bên trong là sự hỗn loạn thú vị, rất đầy đủ, rải rác và phong phú. Sách cũ và sách cổ ở khắp mọi nơi, trên giá sách, dọc hành lang và trên cầu thang, thu hẹp các lối đi và trong vô số ngóc ngách.

Cả hiệu sách 8 tầng là một mê cung tràn ngập trong sách và là giấc mơ của những người yêu sách. Tại đây, người đọc có thể tìm thấy mọi thứ từ các tác phẩm của văn hòa Shakespeare đến loạt tiểu thuyết huyền bí Harry Potter. Mỗi tựa sách, người sưu tập lại có thể được đọc phiên bản đầu tiên, phiên bản giới hạn, phiên bản dành cho nhà sưu tập, bản bìa da và bản có chữ ký. Những cuốn sách này có giá cao hơn và nhiều cuốn trong số đó được bán trực tuyến cho các nhà sưu tập nước ngoài.

Cửa hàng sách cũ Collectors Treasury có rất nhiều cuốn sách rất cổ và hiếm.

Cửa hàng sách cũ Collectors Treasury có rất nhiều cuốn sách rất cổ và hiếm.

Ngoài sách, cửa hàng đã hoạt động từ năm 1974 này còn nổi tiếng với nhiều bản đồ, bản khắc và bản in cũ, giấy tờ in ấn, tạp chí, báo và ảnh. Collectors Treasury cũng kinh doanh rộng rãi các loại đĩa nhạc cũ, với hơn 500.000 đĩa than. Ngoài sách và đĩa nhạc cũ và cổ, cửa hàng cũng có nhiều loại đồ cổ và đồ sưu tầm nhỏ, tập trung nhiều vào nghệ thuật trang trí từ những năm 1870 đến 1970 cho du khách chiêm ngưỡng.

Nếu du khách có lỡ bị lạc trong mê cung sách, ông chủ Jonathan Klass sẽ luôn ở đó để giúp đỡ tìm đường ra. Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ông Jonathan cười hiền từ: “Bạn biết đấy, khi bạn đã làm một công việc quá lâu đến 40 năm thì rõ ràng bạn sẽ biết chỗ tìm một cuốn sách trong hơn 2 triệu cuốn bạn có”.

Ngoài sách và đĩa nhạc cũ và cổ, cửa hàng cũng có nhiều loại đồ cổ và đồ sưu tầm nhỏ, tập trung nhiều vào nghệ thuật trang trí từ những năm 1870 - 1970.

Ngoài sách và đĩa nhạc cũ và cổ, cửa hàng cũng có nhiều loại đồ cổ và đồ sưu tầm nhỏ, tập trung nhiều vào nghệ thuật trang trí từ những năm 1870 - 1970.

Chị Angie, một du khách từ Italy chia sẻ: “Tôi thích sách, tôi mê cảm giác cầm cuốn sách trên tay, đọc sách và ghi nhớ những gì mình đọc. Tôi đặc biệt thích những cuốn sách cũ, chúng mang trong mình không khí của nhiều thế kỷ và dấu ấn vô hình của tri thức. Mở một cuốn sách ra là giải phóng phép thuật của trí tưởng tượng, những sinh khí mạnh mẽ của đam mê và mục đích sống, những dòng thông tin và trí tuệ sâu sắc. Tôi thực sự đã tìm thấy được tất cả những điều này khi bước vào Collectors Treasury”.

Hồng Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sac-mau-cuoc-song-thien-duong-cho-nhung-con-mot-sach-o-nam-phi-20250630151559109.htm