Sắc Xuân của lính

Hàng trăm chậu hoa cúc, hướng dương xếp dọc các tuyến đường nội bộ và quanh dãy nhà làm việc, nhà ở tập trung của bộ đội; hàng chục chậu hoa xác pháo rực rỡ trong khuôn viên cơ quan và các đại đội, trung đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tạo nên một không gian tràn ngập hương sắc xuân.

Những năm qua, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, nhất là trong dịp Tết. Ảnh: Anh Huy

Những năm qua, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, nhất là trong dịp Tết. Ảnh: Anh Huy

Những ngày giáp Tết, dọc hai bên đường dẫn vào Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), các vạt hoa sao nhái đủ màu đua nhau khoe sắc. Từng cánh hoa mỏng manh tinh khôi đung đưa trong nắng xuân ấm áp. Sâu bên trong, hàng trăm chậu cúc vạn thọ, bách nhật, hướng dương, thược dược… cũng đua nhau khoe sắc làm sáng bừng khuôn viên đại đội cũng như các dãy nhà ở bộ đội. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hải-Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát-cho hay, hơn 2 tháng trước, cán bộ, chiến sĩ đại đội đã dành thời gian làm đất, gieo trồng, chăm bón, tạo dáng. “Xây dựng cảnh quan môi trường là việc làm thường xuyên của bộ đội. Dịp Tết, đơn vị chú trọng hơn nhằm tạo không gian xuân sinh động, bắt mắt để cán bộ, chiến sĩ cũng cảm nhận nơi đây như ở nhà mình, yên lòng làm nhiệm vụ”-Thiếu tá Hải chia sẻ.

Không riêng Đại đội Trinh sát mà tất cả cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ nhiều tháng trước cũng đã sơn sửa, củng cố hệ thống biển, bảng, pa nô cổ động, cắt tỉa cây xanh, bổ sung các chậu hoa, cây cảnh, trang hoàng khuôn viên đơn vị để chào xuân mới. Cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hoa xác pháo, hướng dương, sao nhái… đua nhau khoe sắc. Các đơn vị cũng lên ý tưởng trang trí hoa ở vị trí thích hợp sao cho hài hòa, đẹp mắt.

Trung sĩ Phạm Gia Vĩ đang sắp xếp các chậu hoa để làm thành hình ngôi sao 5 cánh. Ảnh: Anh Huy

Trung sĩ Phạm Gia Vĩ đang sắp xếp các chậu hoa để làm thành hình ngôi sao 5 cánh. Ảnh: Anh Huy

Sắp xếp các chậu hoa theo hình ngôi sao 5 cánh ngay cổng chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung sĩ Phạm Gia Vĩ-Tiểu đội trưởng Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu-bộc bạch: “Có nhiều thứ mới mẻ với em trong Tết này. Trước hết là lần đầu đón Tết xa nhà, Tết quân ngũ. Lần đầu trực tiếp gieo trồng, chăm sóc các chậu hoa và cũng là lần đầu được tự tay trang trí không gian đón Tết cùng đồng đội. Nhìn những hạt giống nảy mầm, phát triển tươi tốt và đơm những bông hoa rực rỡ thật sự rất thú vị. Em sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ những năm tháng trong quân ngũ”.

Cách đó không xa, binh nhất Nguyễn Minh Công-Trung đội Vệ binh, Phòng Tham mưu cũng không giấu được niềm vui khi cùng đồng đội kiến tạo con đường hoa trải dài. “Nhờ các hoạt động này, em và mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Em cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức trồng tỉa, chăm sóc một số loại hoa”-Công vui vẻ nói.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trang trí các tuyến đường hoa. Ảnh: Anh Huy

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trang trí các tuyến đường hoa. Ảnh: Anh Huy

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, gắn bó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Năm nay, cùng với việc chỉnh trang, củng cố cảnh quan doanh trại, đơn vị cũng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu… để cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và không quên nhiệm vụ.

ANH HUY - HUY BẮC

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8205/202202/sac-xuan-cua-linh-5765146/