Sắc Xuân nơi đầu sóng

Tết ở Trường Sa không bắt đầu bằng sắc mai, đào rực rỡ, cũng không có âm thanh rộn ràng của những cuộc hội ngộ sum vầy, mà lặng lẽ, bình dị theo cách rất riêng. Giữa mênh mông biển biếc, Trường Sa đón Tết trong không khí ấm áp của tình đồng đội, tình quân dân và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tết Bính Ngọ này là năm thứ hai, Chỉ huy trưởng, Trung tá Vũ Đức Quỳnh đón Xuân trên Đảo Trường Sa. Với anh tết ở đảo đã không còn xa lạ, vì cách đây 13 năm, khi chỉ mới 26 tuổi, anh đã là Chỉ huy trưởng Đảo Tốc Tan C, rồi sau đó là Đảo Đá Lát, Đá Lớn A. Từ cuối 2024, anh nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Đảo Trường Sa. Dù nhiều năm đón Tết ở nhiều hòn đảo khác nhau, nhưng với Quỳnh, cảm giác đón tết trên đảo thật thiêng liêng và đặc biệt.

Đảo Trường Sa lớn chuẩn bị đón Tết. Ảnh V4HQ

Trung tá Quỳnh cho biết, để chuẩn bị cho tết cổ truyền, những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng trên đảo và người dân đã bắt tay vào dọn dẹp doanh trại, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa. Chuyến tàu chở hàng Tết ra đảo xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh từ những ngày đầu năm 2026 đã mang mùa Xuân sớm ra đảo với đầy đủ hương vị Tết và hơi ấm đất liền. Đào, mai, quất, mứt tết, nguyên liệu bánh chưng…tất cả đều đủ đầy bởi sự quan tâm của Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp và tình cảm của đồng bào cả nước.

Các em bé trên đảo Song Tử Tây, Ảnh: Bình An

Từ 26 Tết trở ra, đảo đã tổ chức gói bánh chưng. Các nguyên liệu làm bánh được mang từ đất liền ra, nâng niu như mang theo cả mùi Tết quê nhà. Cuộc thi gói bánh chưng trên đảo Trường Sa là một sáng kiến được duy trì nhiều năm để các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo quây quần, đầm ấm bên nhau những ngày cuối năm xa nhà. Bên nồi bánh chưng đỏ lửa, cùng kể nhau nghe những câu chuyện về gia đình, về làng quê, về những cái Tết đã qua. Trong tiếng gió biển rì rào, tiếng cười nói rộn ràng xua đi khoảng cách địa lý, để mùa xuân trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Trung tá Quỳnh cho biết, sau “lễ hội gói bánh chưng” là cuộc thi nấu cỗ vào ngày Tất niên. Đây là dịp để đồng đội bên nhau, cùng chờ đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. Khoảnh khắc giao thừa ở Trường Sa mang lại cảm xúc thật đặc biệt. Khi đất liền đang rộn ràng pháo hoa, nơi đây lắng đọng trong tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ đá. Các lực lượng trên đảo cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới như hái hoa dân chủ, thi hát, văn nghệ, đọc thơ ca, hò vè…Tất cả tự biên tự diễn nhưng mọi người đều hòa chung trong không khí bắt đầu năm mới.

Các gia đình tươi vui chào Xuân mới, Ảnh: Bình An

Sáng mùng một Tết, chào cờ đầu năm là nghi thức vô cùng quan trọng đối với quân dân trên đảo. Mọi người sẽ có mặt ở quảng trường từ rất sớm, trang phục, quân phục chỉnh tề, cùng thực hiện các nghi thức chào cờ, hướng về lá cờ đỏ thắm tung bay giữa biển trời xanh ngắt. Đó là giây phút thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm, về niềm tự hào được canh giữ chủ quyền biển trời Tổ quốc.

Đối với Trung tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây thì tết này là Tết đầu tiên anh nhận nhiệm vụ ở đây. Mọi công việc chuẩn bị cho tết cổ truyền ở đảo Song Tử Tây được triển khai từ rất sớm, đảm bảo chăm sóc cho cán bộ chiến sỹ về cả đời sống vật chất cũng như tinh thần.

3 ngày tết trên đảo không chỉ là giờ khắc quân dân cùng đón một năm mới mà là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi, lành mạnh. Trong những không gian chung, cán bộ chiến sỹ sẽ cùng người dân tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, thi bóng đá, bòng chuyền, văn nghệ… Phần thưởng cho những người thắng cuộc là những chiếc bao lì xì nho nhỏ, những món quà đượm màu Tết như chiếc bánh chưng, bánh tét tự gói, là chiếc vỏ ốc hay một vài hình hoa từ giấy màu tự làm.

Chính trị viên Nguyễn Văn Khương nói rằng, mặc dù vui nhưng Tết ở Trường Sa là Tết của tinh thần kỷ luật và trách nhiệm. “Cùng với tổ chức các hoạt động cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đón Tết, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng tuần tra, sẵn sàng các phương án tác chiến và cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.”.

Điều khiến Chính trị viên đảo xúc động nhất là tinh thần lạc quan của những người lính xa nhà. “Có đồng chí nhiều năm chưa đón Tết cùng gia đình, nhưng mọi người đều không cảm thấy đó là điều thiệt thòi. Bởi ở đây, mỗi người đều hiểu rằng, cái Tết trọn vẹn nhất chính là khi đảo bình yên, Tổ quốc bình yên”. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi về đất liền, những lá thư tay, lời chúc gửi qua sóng radio… đủ làm ấm lòng người lính giữ biển.

Còn đối với Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Tết ở Trường Sa không đủ đầy như ở đất liền, nhưng là cái Tết của niềm tin, của trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. “Chúng tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm của đất liền qua từng cánh thư, từng món quà Tết, từng lời thăm hỏi ân cần gửi ra đảo. Chính sự yêu thương, sẻ chia ấy đã tiếp thêm cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa niềm tin, nghị lực và quyết tâm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, để mùa xuân nơi đảo xa luôn trọn vẹn nghĩa tình, và Trường Sa mãi là điểm tựa bình yên của Tổ quốc.”

Trước đó, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục mang hàng trăm tấn hàng, quà tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm chăm lo, phục vụ đời sống sinh hoạt cho quân và dân trên các đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài các nhu yếu phẩm, còn có nhiều phần quà Tết của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên cả nước gửi gắm đến quân và dân ở đảo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: chuyến công tác mang hàng, quà tết ra Trường Sa là khẳng định sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với biển đảo thiêng liêng. Còn ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khánh Hòa nhấn mạnh: Hoạt động thăm, tặng quà tết cho quân và dân ở các đảo trên đặc khu Trường Sa là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, cho tinh thần “hậu phương hướng về tiền tuyến”, gắn kết bền chặt giữa đất liền với biển đảo xa xôi.

Bình An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/sac-xuan-noi-dau-song.html