Sắc Xuân trên những mái ấm từ ý Đảng, lòng dân
Giữa những ngày cuối năm tất bật, tiết trời Đà Nẵng se lạnh, hơi thở mùa xuân đã bắt đầu chạm ngõ từng đường làng, con phố. Có một cuộc hồi sinh thầm lặng nhưng đầy khí thế đang diễn ra từ những xóm nghèo miền xuôi đến các bản làng vùng cao. Đó là hành trình mang Tết về sớm trong những ngôi nhà mới - nơi những mảnh đời gian khó được sưởi ấm bởi tình người và tinh thần 'thần tốc' của lực lượng Công an TP Đà Nẵng qua 'Chiến dịch Quang Trung' và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ ông Nguyễn Định, thôn Đồng Chàm, xã Thượng Đức.
Hào khí Quang Trung: “Thần tốc” xây lại niềm tin từ bão lũ
Những ngày cuối năm 2025, khi những cơn bão dữ vừa đi qua để lại nhiều đổ nát, Đà Nẵng đã chứng kiến một cuộc ra quân đầy khí thế. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Ba Nhất” của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã cụ thể hóa bằng một chiến dịch cao điểm đầy nhân văn.
Trong suốt tháng 12-2025, “Chiến dịch Quang Trung” của Công an TP Đà Nẵng đã trở thành một biểu tượng của tinh thần “thần tốc”. Với sự tham gia nòng cốt của lực lượng Công an, chiến dịch đảm trách xây mới và sửa chữa 271 căn nhà cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất (trong đó xây mới 62 căn và sửa chữa 209 căn). Các cánh quân đã huy động tổng lực sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Trên các công trường từ vùng rốn lũ Đại Lộc, Vũ Gia, Thượng Đức... đến các bản làng xa xôi ở A Vương, Nam Trà My, Trà Tập..., không khí làm việc luôn hối hả bất kể nắng mưa. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành những ngôi nhà “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), với tinh thần “không chờ đợi - không chậm trễ; làm ngày, làm đêm” để người dân sớm ổn định cuộc sống và kịp vui Xuân, đón Tết.
Trong căn nhà mới vừa hoàn thiện, ông Lê Văn Lanh (trú xã Quế Phước) không giấu được niềm xúc động. Nhớ lại những ngày kinh hoàng khi quả đồi tại thôn Khánh Bình đổ xuống vùi lấp hoàn toàn nhà cửa, ông nghẹn ngào: “Lúc đất đá ập xuống, tôi tưởng như mình đã mất tất cả. Thế nhưng, trong lúc tuyệt vọng nhất, các chú Công an đã có mặt, trao tặng cho gia đình tôi không chỉ một căn nhà, mà còn là niềm tin vào sự tận tụy phục vụ nhân dân. Tết này, ở trong ngôi nhà kiên cố, tôi ngỡ như gia đình mình được sống lại lần thứ hai. Tình nghĩa của Công an TP Đà Nẵng, gia đình tôi sẽ mang theo suốt đời”.
“Chiến dịch Quang Trung” vì thế không chỉ để lại những công trình mới, mà là hơi ấm tình đồng bào, nghĩa quân dân, là hơi ấm từ ý Đảng - lòng Dân.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đại biểu cắt băng khánh thành ngôi nhà mới cho bà con nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Hành trình xóa nhà tạm: Khi sắc phục xanh thắp sáng niềm hy vọng
Cùng với hào khí thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Công an Đà Nẵng triển khai bền bỉ với những con số biết nói. Chia sẻ về hành trình này, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy và Giám đốc Công an TP, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã tự nguyện đóng góp gần 12 tỷ đồng - một con số kết tinh từ trách nhiệm cao cả với cộng đồng.
Cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Công an TP đã khởi công xây dựng 50 căn nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời huy động lực lượng thanh niên xung kích trong lực lượng hỗ trợ nhân công xây mới, sửa chữa thêm 40 căn nhà khác. Bên cạnh đó, những mô hình như “Ngôi nhà 19-8” hay “Mái nhà bình yên” giờ đây cũng đã trở thành những mái ấm vững chãi trước phong ba.
“Công trình không chỉ là món quà thiết thực giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, xóa đi nỗi lo mưa bão, mà còn thể hiện sâu sắc phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh.
Hạnh phúc ấy lan tỏa đến cả những vùng sâu như xã Trà Giáp, nơi bà Nguyễn Thị Sen đang rưng rưng nước mắt bên đứa cháu nội dưới mái hiên mới. Căn nhà tranh tạm bợ ngày nào giờ đã được thay thế bằng tường gạch, mái tôn vững chãi. Bà bày tỏ: “Gia đình khó khăn, hai bà cháu nương tựa nhau bấy lâu chỉ biết nhìn trời mà sống. Từ nay mưa gió không còn là nỗi lo thường trực, niềm vui này lớn lắm. Tết càng ý nghĩa hơn khi được ngồi trong căn nhà mới, không còn sợ rét, sợ dột nữa”.
Sự xúc động của những người dân như ông Lanh, bà Sen chính là minh chứng thực tế nhất cho lý tưởng mà lực lượng Công an đang thực hiện. Đối với bà con, mỗi ngôi nhà được xây lên không chỉ bằng gạch đá, xi-măng, mà bằng cả tấm lòng và sự tận tụy của những người lính mang sắc phục xanh.
Mùa xuân Bính Ngọ 2026 về mang theo thông điệp của sự hồi sinh và gắn kết. Những ngôi nhà mới mang tên “Công an TP Đà Nẵng” mọc lên từ “Chiến dịch Quang Trung” và phong trào xóa nhà tạm không chỉ thay đổi diện mạo vùng quê, mà còn thay đổi cả những số phận. Dưới mái ấm bình yên ấy, niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an lại càng thêm bền chặt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ sự bình yên và phát triển của thành phố bên sông Hàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sac-xuan-tren-nhung-mai-am-tu-y-dang-long-dan-post337081.html











