Sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Kể chuyện hàng xóm ở châu Âu, tạm xa 'bến tuổi thơ'

Ra mắt sách mới nhân dịp Giáng sinh năm 2022, tác phẩm 'Những người hàng xóm' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ đưa người đọc đến với những nhân vật, cảnh vật tại châu Âu xa xôi.

Từ trước đến nay, Nguyễn Nhật Ánh là cái tên được bạn đọc gắn liền với ý niệm về tuổi thơ hay về con người Việt Nam. Tuy nhiên, tác phẩm mới nhất của nhà văn có nhiều nhân vật ngoại quốc cùng bối cảnh rời xa lãnh thổ Việt Nam khiến nhiều độc giả cảm thấy lạ lẫm, tò mò.

Tác giả Mắt Biếc cho biết, Những người hàng xóm được viết sau chuyến đi nước ngoài dài 2 tháng thăm con gái đang sinh sống ở Bỉ. Qua những câu chuyện, sự việc được chứng kiến và lắng nghe, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã quyết định dồn nén thành một tập truyện dài.

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã trở lại với tập truyện "Những người hàng xóm" viết về con người và xứ sở châu Âu.

Tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã trở lại với tập truyện "Những người hàng xóm" viết về con người và xứ sở châu Âu.

Khác với những tác phẩm khác như Cây chuối non đi giày xanh, Con chim xanh biếc bay về, Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng... Những người hàng xóm không tập trung vào một nhân vật chính mà kể câu chuyện của cả một nhóm người, thông qua lăng kính của nhân vật "tôi".

Độc giả được giới thiệu với một anh chàng mới lấy vợ, chuẩn bị đi làm và hào hứng khởi nghiệp viết văn; một nữ phát thanh viên ngôn ngữ ký hiệu với mối duyên nở muộn; một ông họa sĩ già nhớ thương khôn nguôi người vợ quá cố... Sự khác biệt của tác phẩm mới này, còn được đánh giá ở “cấu tứ mới lạ, chắc chắn sẽ gây không ít ngạc nhiên cho bạn đọc về cả bối cảnh, tình tiết, lẫn nhân vật trong truyện”.

Văn phong của nhà văn cũng được đánh giá là có sự khác biệt so với các tác phẩm trước đây. Ảnh: NXB Trẻ.

Văn phong của nhà văn cũng được đánh giá là có sự khác biệt so với các tác phẩm trước đây. Ảnh: NXB Trẻ.

Giữa những tình tiết và bối cảnh mới mẻ, người hâm mộ vẫn Nguyễn Nhật Ánh sẽ nhận ra phong cách quen thuộc: Vẫn là chất văn nhẹ nhàng, với những tình tiết, những mẩu thoại dí dỏm nhưng không kém phần cảm động, xúc cảm có khi chỉ đến từ những tình tiết hay câu nói bâng quơ nhưng đầy triết lý.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Tôi là nhà văn luôn bị ám ảnh về những gì đã ra đi không bao giờ trở lại. Điều đó cắt nghĩa tại sao đề tài tuổi thơ luôn chảy trong huyết quản tôi. Nhưng ở khía cạnh sáng tạo, đặc biệt là trước nhu cầu làm mới cảm xúc, có lúc một nhà văn cũng phải tìm kiếm sự mới mẻ hay khác biệt để có những trải nghiệm mới và để khám phá giới hạn của bản thân. Đó là lý do tôi viết cuốn sách này, lựa chọn tạm xa bến tuổi thơ."

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn là cây bút nổi tiếng với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam, trong đó có Gen Z. Trên nhiều hội nhóm review sách, fanpage của Nhà xuất bản, không ít độc giả đã không giấu được sự chờ mong.

- Bản thân mình mê chú từ nhỏ, qua mỗi tác phẩm lại được thấy một khía cạnh khác từ chú. Hy vọng sách lần này cũng vậy.

- Mới đọc được hơn 10 trang nhưng mình đã thấy sự khác lạ của chú Ánh. Chú không viết quá nhiều câu dài, câu biểu cảm nữa mà hầu hết là câu trần thuật. Cảm giác văn phong chú trong tác phẩm này rất khác.

- Mình khá tò mò liệu một nhà văn Việt Nam viết về đất nước, con người ở nước ngoài sẽ như thế nào.

Bìa sách đã được nhiều Gen Z đăng tải lên các hội nhóm review sách.

Bìa sách đã được nhiều Gen Z đăng tải lên các hội nhóm review sách.

DANDELION

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/sach-moi-cua-nha-van-nguyen-nhat-anh-ke-chuyen-hang-xom-o-chau-au-tam-xa-ben-tuoi-tho-post1498229.tpo