Sách mới: Tìm bình an trong nét chữ và nét vẽ

'Bình an giữa những ngổn ngang' là một tác phẩm chữa lành với sự kết hợp giữa nét chữ và nét vẽ của tác giả Doris Ong (Thảo Hân).

Những khi muộn phiền mỏi mệt, những khi chán chường thiếu động lực, hẳn là trong đầu chúng ta sẽ quay cuồng biết bao suy nghĩ. Thế nên, nếu lại tiếp tục lao mình vào một không gian đầy chữ là chữ, thì có lẽ, ngổn ngang sẽ càng thêm bộn bề?

Truyện tranh cho người trưởng thành

Nếu chúng ta có một ngày bất như ý, đang loay hoay chìm sâu trong những tổn thương, hay mải mê lạc lối mất phương hướng, thì Bình an giữa những ngổn ngang của tác giả Doris Ong (Thảo Hân) rất có thể là một món quà đang chờ đợi.

"Bình an giữa những ngổn ngang” của tác giả Doris Ong (Thảo Hân) do Nhà xuất bản Thế giới vừa phát hành vào tháng 6. (Ảnh: Trần Xuân Tiến).

"Bình an giữa những ngổn ngang” của tác giả Doris Ong (Thảo Hân) do Nhà xuất bản Thế giới vừa phát hành vào tháng 6. (Ảnh: Trần Xuân Tiến).

Khác với một cuốn sách nhiều chữ thông thường, Bình an giữa những ngổn ngang là tập hợp những câu chuyện xoay quanh đời sống tinh thần được kể dưới dạng tranh vẽ.

Thông qua những nét vẽ tinh nghịch, độc giả có thể bất giác bật cười trong khi đọc và sau đó là tìm thấy hình ảnh của chính mình.

Mỗi trang sách sẽ cùng bạn đọc nêu bật những băn khoăn, khó khăn và sự mất cân bằng trong cảm xúc mà hầu hết chúng ta đều đang phải đối mặt mỗi ngày. Những câu chuyện dễ thương trong cuốn sách được chia thành ba phần.

Nếu như Phần 1 - Cuộc sống là một hành trình dẫn dắt chúng ta học được cách sống chậm lại và giải quyết triệt để những tồn đọng trong cảm xúc của bản thân, thì Phần 2 - Bước qua những tổn thương sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, chúng ta chỉ nên buồn một chút rồi thôi, buông bỏ u sầu để bước tiếp.

Còn Phần 3 - Bình an giữa những ngổn ngang, đồng thời là nhan đề của tác phẩm, sẽ gửi đến độc giả chúng ta thông điệp “Hãy gieo trồng và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, phù hợp với bản thân mình, đến một ngày, bạn gặt hái kết quả tốt tươi”.

Có thể nói, mỗi câu chuyện được kể bằng những nét vẽ hồn nhiên của tác giả Doris Ong (Thảo Hân) sẽ là vitamin tinh thần cho những ngày ủ dột, khô héo và là một cốc nước tăng lực, thúc đẩy người đọc nỗ lực hơn để sống một cuộc đời vui tươi và bình an.

Cuộc đời tác giả bình yên như vẽ

Tác giả Doris Ong, tên thật là Ông Thị Thảo Hân, xuất thân là một ThS. Tâm lý Giáo dục. Năm 2018, sau khi lập gia đình, cô tạo page Doris’ stories, chủ yếu để khích lệ bản thân tự học vẽ mỗi ngày.

Không ngờ những câu chuyện ngắn của cô thu hút được độc giả. Kể từ đó, cô quyết định sẽ vẽ vời nghiêm túc hơn và hành trình học vẽ của cô cũng bắt đầu từ đó.

Doris Ong (Thảo Hân) kết hôn với người bạn chơi cùng từ thời còn nhỏ. Cả hai cùng chia sẻ hầu hết mọi sở thích trong cuộc sống.

Tác ỉa Doris Ong (Thảo Hân). (Nguồn: Doris’ stories)

Tác ỉa Doris Ong (Thảo Hân). (Nguồn: Doris’ stories)

Chia sẻ trên website cá nhân, cô cho biết: “Dù vẽ truyện là ước mơ từ bé, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ có thể sống được với công việc này”.

Tuy nhiên, chính chồng là người khích lệ cô đeo đuổi ước mơ vẽ vời cũng là “fan” đầu tiên. Đến giờ, anh vẫn là nguồn động viên lớn nhất của cô.

Doris Ong (Thảo Hân) có tình yêu với vẽ, Kinh thánh, sách và café. Ngoài ra, cô còn có các dự án dạy vẽ online, hợp tác vẽ minh họa cho các dự án trong và ngoài nước, thực hiện trả lời câu hỏi phỏng vấn và hiện đang thực hiện một vài sách tranh dành cho người trẻ.

Trần Xuân Tiến

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sach-moi-tim-binh-an-trong-net-chu-va-net-ve-236617.html