Sạch nhà, bẩn phố

Chiều tối 13-3, hoàn thành công việc ở cơ quan, chị Vân vội vã về nhà riêng trên đường Cầu Giấy. Đang lái xe trên đường Đê La Thành, đoạn gần ngã tư Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh, chợt chị Vân giật mình nghe tiếng 'rào', rồi một dòng nước từ… trên cao xối thẳng xuống người và xe.

Theo phản xạ, chị Vân nghiêng người né dòng nước khiến tay lái loạng choạng, suýt đâm vào gốc cây xà cừ ven đường. Thấy vậy, một phụ nữ ở cửa hàng đồ gỗ nội thất gần đó chạy lại, nói:

- Chị cầm khăn lau tạm rồi về thay quần áo ngay đi, toàn nước bẩn cả đấy - Người phụ nữ ân cần.

- Trời ơi, nước ở đâu ra mà mùi kinh thế chị?

- Khổ, nước sinh hoạt nhà họ đấy. Chị nhìn thì biết, cả cái ống nước chảy tong tong thế kia…

Định thần rồi nhìn theo tay người phụ nữ, chị Vân thấy từ sàn tầng 2 ngôi nhà bên đường thò ra đường ống nước dài khoảng 2m, vươn cả qua vỉa hè. Nước từ đường ống chảy thành dòng, xả thẳng xuống lòng đường. Bức xúc, chị Vân dựng xe, định bấm chuông gọi chủ nhà ra “nói chuyện” nhưng người phụ nữ vội can:

- Thôi chị ạ, nhịn đi cho lành... Tôi bán hàng ở đây thấy nhiều người bị như vậy lắm rồi. Góp ý với chủ nhà thì họ bảo: “Miễn vỉa hè nhà tôi phải sạch và khô trước đã, còn đường bị ướt và bẩn không quan tâm”...

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Vân cho rằng, để xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp trước hết phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân. Nếu ai cũng giữ cách sống ích kỷ, chỉ biết sạch nhà, bẩn phố như chủ nhà nọ thì không biết tới khi nào đường phố mới văn minh, sạch đẹp?!

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/961535/sach-nha-ban-pho