Sai lầm của 'thiên vương' Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa là ngôi sao lớn của làng giải trí châu Á.

Tối 25/9, nam tài tử kiêm ca sĩ kỳ cựu Lưu Đức Hoa đã có màn tái xuất đặc biệt với một buổi hòa nhạc trực tuyến được khán giả mong chờ. Trùng thời điểm với buổi họp báo của hãng công nghệ Xiaomi, sự kiện đã tạo nên cuộc đối đầu thú vị giữa hai cái tên “Lôi Quân và Lưu Đức Hoa” trên các bảng tìm kiếm thịnh hành. Kết quả, sức hút của ngôi sao Hồng Kông hoàn toàn áp đảo: chỉ riêng sau ca khúc cuối cùng “True Forever”, lượng người xem trực tuyến đã cán mốc hơn 81,24 triệu, và con số này tiếp tục tăng lên đến 82 triệu ngay cả khi màn hình chỉ còn phần giới thiệu cuối.

Đây là minh chứng rằng, sau 46 năm hoạt động nghệ thuật và ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa vẫn giữ được vị thế “thiên vương” trong lòng công chúng. 82 triệu lượt theo dõi trực tuyến, một con số khiến bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải ao ước. Nhưng đằng sau sự hoành tráng ấy, giới quan sát vẫn nhận ra những dấu hiệu chững lại của tên tuổi từng lẫy lừng một thời.

Từ đỉnh cao 350 triệu đến cú rơi 82 triệu

Nhìn lại, đây không phải lần đầu Lưu Đức Hoa tổ chức concert trực tuyến. Tháng 9/2022, buổi diễn mang tên “Hát cho anh nghe” đã gây chấn động toàn châu Á, thu hút tới 350 triệu lượt xem, một kỷ lục chưa từng có trong ngành giải trí trực tuyến lúc bấy giờ. Trong bối cảnh các sân khấu ngoài đời còn dè dặt trở lại sau dịch bệnh, concert online của Lưu Đức Hoa trở thành hiện tượng hiếm hoi, khiến tên tuổi ông phủ sóng hàng loạt bảng xếp hạng tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến sự kiện năm nay, con số người xem giảm chỉ còn hơn một phần tư so với năm 2022. Đáng chú ý, nội dung buổi diễn không phải phát sóng trực tiếp, mà là bản dựng từ chuyến lưu diễn “Today… is the Day” giai đoạn 2024–2025. Các ca khúc được giữ nguyên thứ tự biểu diễn, nhưng hình ảnh được biên tập với nhiều góc quay khác nhau, mang lại cảm giác chỉn chu, sắc nét hơn. Dẫu vậy, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa một buổi diễn trực tiếp và một sản phẩm phát lại, điều phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Một tour diễn hoành tráng nhưng chưa đủ “bùng nổ”

“Today… is the Day” là tour diễn công phu, đi qua 20 đêm nhạc tại Trung Quốc đại lục, Ma Cao, Singapore, Đài Bắc và kết thúc ở Hồng Kông. Mỗi đêm, Lưu Đức Hoa trình diễn tới 31 ca khúc, với sân khấu lộng lẫy, vũ đạo được đầu tư, thậm chí có cả những khoảnh khắc nguy hiểm như cảnh quỳ gối trên sàn diễn cao hay tai nạn chấn thương tay bất ngờ. Đây có thể coi là tour diễn chất lượng nhất của ông trong những năm gần đây, một nỗ lực chứng minh rằng tuổi tác không ngăn được khát vọng nghệ thuật.

Thế nhưng, khi đưa vào không gian trực tuyến, sức hút này lại không đạt đến kỳ vọng. 82 triệu người xem vẫn là con số “khủng” nếu so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, song khi đặt cạnh kỷ lục 350 triệu của chính Lưu Đức Hoa, khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Giao thông mạng và bài toán chiến lược

Một điểm khác biệt quan trọng: buổi hòa nhạc năm 2022 là phát sóng trực tiếp, khán giả và nghệ sĩ kết nối theo thời gian thực, mang lại sự phấn khích và độc quyền. Trong khi đó, năm 2025 chỉ là phát lại, khiến giá trị “trải nghiệm cùng lúc” biến mất. Sự mất mát này khó lòng bù đắp, cho dù chất lượng hình ảnh và âm thanh đã được nâng cấp.

Điều khiến công chúng nể phục là Lưu Đức Hoa vẫn kiên quyết không bật chế độ nhận tiền boa hay quà tặng, một lựa chọn đi ngược xu hướng kiếm lợi nhuận từ concert online. Với ông, concert trực tuyến là cách để tri ân khán giả, duy trì sự gắn kết và lan tỏa nghệ thuật, hơn là cơ hội thương mại. Tuy nhiên, chính quyết định này cũng đặt ê-kíp vào thế khó trong bài toán doanh thu và chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường giải trí đã thay đổi sâu sắc bởi Internet, việc duy trì “lượng truy cập” trở thành yếu tố sống còn. Những nghệ sĩ trẻ dễ dàng tận dụng nền tảng mạng xã hội, còn các tên tuổi gạo cội như Lưu Đức Hoa lại phải tìm cách thích nghi. Buổi hòa nhạc trực tuyến lần này, thay vì củng cố vị thế, lại vô tình phơi bày hạn chế về sức hút truyền thông của ông ở thời điểm hiện tại.

Bài học từ Taylor Swift và cơ hội bỏ lỡ

Không ít người hâm mộ cho rằng ê-kíp của Lưu Đức Hoa đã quá vội vàng khi chọn phát hành concert online ngay sau tour diễn, thay vì lên kế hoạch dài hơi. Trường hợp của Taylor Swift là minh chứng điển hình: concert được phát hành dưới dạng phim chiếu rạp toàn cầu, vừa tạo doanh thu khổng lồ, vừa đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh ở mức điện ảnh. Sau đó, sản phẩm mới được đưa lên nền tảng trực tuyến, kéo dài sức nóng và giá trị nghệ thuật.

Nếu Lưu Đức Hoa áp dụng chiến lược tương tự, ít nhất ở thị trường Hoa ngữ và Hồng Kông – Đài Loan, một phiên bản phim concert hoàn toàn có thể đạt doanh thu khả quan, trước khi mở rộng sang nền tảng số. Đây là cơ hội để biến tour diễn tâm huyết thành cột mốc đỉnh cao, thay vì kết thúc bằng một concert online gây nhiều tranh luận.

Tạm kết

Buổi hòa nhạc trực tuyến tối 25/9 là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của Lưu Đức Hoa, một ngôi sao đã gắn bó với khán giả suốt gần nửa thế kỷ. 82 triệu lượt xem không phải con số nhỏ, thậm chí là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ đương đại. Nhưng khi đặt cạnh chính hào quang của ông trong quá khứ, kết quả này lại gợi ra nhiều suy ngẫm.

Ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa không còn cần thêm tiền bạc hay danh tiếng, điều ông tìm kiếm chính là cách duy trì ảnh hưởng, gắn kết khán giả và khẳng định nghệ thuật. Song, trong kỷ nguyên mà “lưu lượng” quyết định gần như tất cả, mỗi bước đi sai lầm về chiến lược đều có thể khiến một tượng đài thêm phần mong manh. Và với concert lần này, tiếc rằng, ê-kíp của ông đã bỏ lỡ cơ hội biến một tour diễn hoàn hảo thành một di sản đáng nhớ hơn.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/sai-lam-cua-thien-vuong-luu-duc-hoa-202509261712016733.html