Salon kín khách, thợ cắt tóc vỉa hè tại Hà Nội bội thu ngày đầu mở lại

Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại (22/6) sau gần một tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, nhiều tiệm cắt tóc, gội đầu hút khách, thậm chí nhiều người dân Thủ đô phải chờ hàng giờ.

Từ 0h00 ngày 22/6/2021, UBND thành phố cho phép mở cửa trở lại: dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Từ 0h00 ngày 22/6/2021, UBND thành phố cho phép mở cửa trở lại: dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo: khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Ghi nhận của PV trong sáng 22/6, cùng với quán ăn, cà phê, nhiều tiệm cắt tóc, gội đầu mở cửa trở lại sau gần 1 tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV trong sáng 22/6, cùng với quán ăn, cà phê, nhiều tiệm cắt tóc, gội đầu mở cửa trở lại sau gần 1 tháng tạm dừng phòng dịch COVID-19.

Trên đoạn phố Thái Thịnh, hầu hết các quán cắt tóc vỉa hè đều mở cửa trở lại, người dân Thủ đô ùn ùn kéo đến.

Trên đoạn phố Thái Thịnh, hầu hết các quán cắt tóc vỉa hè đều mở cửa trở lại, người dân Thủ đô ùn ùn kéo đến.

Do lượng khách đông nên nhiều phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt. "Tôi chờ cũng được gần 2 tiếng, sáng nay cũng không làm gì nên tranh thủ đi cắt tóc không nghĩ lại đông đến vậy", anh Quang ở Thái Thịnh cho biết.

Do lượng khách đông nên nhiều phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt. "Tôi chờ cũng được gần 2 tiếng, sáng nay cũng không làm gì nên tranh thủ đi cắt tóc không nghĩ lại đông đến vậy", anh Quang ở Thái Thịnh cho biết.

Trung bình cắt tóc mất khoảng 15 phút, theo quan sát, các thợ ở đây làm liền tay không ngừng nghỉ.

Trung bình cắt tóc mất khoảng 15 phút, theo quan sát, các thợ ở đây làm liền tay không ngừng nghỉ.

"Sau khi biết tin được mở trở lại tôi rất là mừng. 7h30 sáng nay, tôi đã ra mở hàng, sớm hơn ngày trước, khách đông đến giờ vẫn chưa được nghỉ. Những ngày tạm dừng tôi có cắt tóc ở nhà nhưng lượng khách chỉ bằng 1/10", anh Tuấn, cắt tóc ở Thái Thịnh cho biết.

"Sau khi biết tin được mở trở lại tôi rất là mừng. 7h30 sáng nay, tôi đã ra mở hàng, sớm hơn ngày trước, khách đông đến giờ vẫn chưa được nghỉ. Những ngày tạm dừng tôi có cắt tóc ở nhà nhưng lượng khách chỉ bằng 1/10", anh Tuấn, cắt tóc ở Thái Thịnh cho biết.

Tiệm cắt tóc vỉa hè trên phố hoạt động hết công suất.

Tiệm cắt tóc vỉa hè trên phố hoạt động hết công suất.

Các hàng cắt tóc đều cho biết trong ngày hôm nay đón lượng khách tăng 30-50% so với những ngày trước khi tạm dừng.

Các hàng cắt tóc đều cho biết trong ngày hôm nay đón lượng khách tăng 30-50% so với những ngày trước khi tạm dừng.

Tương tự tại vỉa hè phố Tô Hiệu, các quán cắt tóc cũng tất bật trong ngày mở cửa trở lại.

Tương tự tại vỉa hè phố Tô Hiệu, các quán cắt tóc cũng tất bật trong ngày mở cửa trở lại.

 "Thời gian đóng các tiệm cắt tóc tôi khó chịu đứng ngồi không yên vì nắng nóng mà tóc lại dài nhanh. Khi biết tin được mở lại, từ sáng sớm tôi đã đợi ở đây để được anh thợ cắt gọn. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh nên tôi cũng sợ, cắt xong là tôi về nhà ngay”, ông Vũ Văn Năm - Tô Hiệu chia sẻ.

"Thời gian đóng các tiệm cắt tóc tôi khó chịu đứng ngồi không yên vì nắng nóng mà tóc lại dài nhanh. Khi biết tin được mở lại, từ sáng sớm tôi đã đợi ở đây để được anh thợ cắt gọn. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh nên tôi cũng sợ, cắt xong là tôi về nhà ngay”, ông Vũ Văn Năm - Tô Hiệu chia sẻ.

Một quán cắt uốn tóc trên phố Tràng Thi đông khách trong ngày mở lại.

Một quán cắt uốn tóc trên phố Tràng Thi đông khách trong ngày mở lại.

Người dân Thủ đô tranh thủ gội đầu trong sáng hôm nay.

Người dân Thủ đô tranh thủ gội đầu trong sáng hôm nay.

Một quán khách trên phố Tràng Thi hút khách.

Một quán khách trên phố Tràng Thi hút khách.

"Thời gian quán xá đóng cửa tôi toàn phải ở nhà tự gội, mà có tuổi rồi nên gội không sạch nên nhiều lúc gội xong vẫn ngứa. Được tin quán gội đầu được mở trở lại, tôi rất phấn khởi nên cùng người bạn sáng nay phải gọi nhau đi luôn", cô Nguyễn Thị Duyệt (70 tuổi, khu đô thị Định Công) nói.

"Thời gian quán xá đóng cửa tôi toàn phải ở nhà tự gội, mà có tuổi rồi nên gội không sạch nên nhiều lúc gội xong vẫn ngứa. Được tin quán gội đầu được mở trở lại, tôi rất phấn khởi nên cùng người bạn sáng nay phải gọi nhau đi luôn", cô Nguyễn Thị Duyệt (70 tuổi, khu đô thị Định Công) nói.

Các nhân viên trong một quán salon hoạt động hết công suất.

Chị Đinh Thị Loan chủ tiệm salon mở cửa từ lúc 7h sáng. "Từ sáng đến giờ khách vào rất đông, nhiều khách phải chờ đến lượt, đến gần trưa bây giờ mới vãn một chút. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên salon tranh bị nước sát khuẩn, nhắc nhở nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ", chị Loan chia sẻ.

Duy Phạm - Anh Hoa - Đỗ Lan

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dan-thu-do-xep-hang-cho-cat-toc-goi-dau-trong-ngay-dau-mo-lai-post1348288.tpo